1.Sara Gruen, nhà văn người Canada, có
một tác phẩm được nhiều người biết tới với tựa tiếng Việt “Gánh xiếc
rong”. Nội dung cuốn tiểu thuyết này cũng được đạo diễn Francis Lawrence
dựng thành phim cùng tên vào năm 2011, với sự tham gia của những diễn
viên nổi tiếng như Robert Pattinson, Witherspoon, Christoph Waltz… Nhưng
dù là truyện hay phim thì thế giới trong “Gánh xiếc rong” cũng đều tràn
ngập những điều khó khăn và thậm chí tình yêu cũng trở thành một thứ xa
xỉ mà rất ít người có được.
Tuyển Anh nhiều năm tháng qua, dù được
dẫn dắt bởi những HLV ngoại tài năng như Eriksson, Capello hay các
chiến lược gia nội thành danh cỡ Kevin Keegan hay Hodgson cũng đều không
khá hơn được hình ảnh một gánh xiếc rong, chỉ đủ “mua vui cũng được một
vài trống canh”. Không lúc nào thiếu bóng những ngôi sao được “săn
đuổi”, nhưng “Tam sư” chỉ giỏi lấy nước mắt người hâm mộ khi mà tình yêu
của họ liên tiếp bị phụ bạc.

ĐT liên tục gây thất vọng cho người hâm mộ
2.Những “Gánh xiếc rong” luôn mang
không khí hội hè tới những nơi mà nó đi qua, điều lớn nhất mà tuyển Anh
làm được tại các giải đấu lớn nửa thế kỷ qua cũng là một hình ảnh như
thế. “Tam sư” đổ bộ xuống đâu là ở đó có sự hiện diện của đội ngũ truyền
thông khổng lồ để đảm bảo thông tin về đội bóng này luôn nhiều hơn tất
cả phần còn lại.
Sau cánh truyền thông là Wags. Đám vợ,
bạn gái cầu thủ Anh luôn đu bám nhiệt tình với sự hiện diện của tuyển
Anh. Sự xuất hiện của họ tạo ra sự ồn ã, náo nhiệt không kém gì các siêu
sao cỡ C.Ronaldo, Messi hay Rooney… Kỳ World Cup này dù HLV Hodgson đã
hạ lệnh cấm Wags bén mảng quanh “Tam sư”, nhưng trước ngày ĐT Anh đá
trận sống còn với Uruguay, thông tin và hình ảnh “bà xã” Rooney, Coleen
đưa 2 con sang Brazil vẫn tràn ngập trên khắp các báo Anh…
3.Sau trận ra quân thất bại trước
tuyển Ý, HLV Hodgson có đăng đàn nói rằng: “Đây là trận đấu tốt nhất của
tuyển Anh từ khi tôi nắm quyền”. Tới khi bị Uruguay cho phơi áo bởi 2
bàn thắng của Suarez, chiến lược gia người Anh vẫn không chút buồn
phiền: “Tôi nghĩ ĐT Anh đã kiểm soát tốt Suarez. Tôi thực sự hài lòng về
cách các cầu thủ thể hiện trên sân”.

Thất bại của ĐT Anh không khiến những người có trách nhiệm quan tâm
Cánh cửa về nhà sau vòng bảng đã rộng
mở, nhưng phản ứng của người dẫn dắt “Tam sư” vẫn “như chưa hề có cuộc
chia ly”. Phải chăng tuyển Anh chỉ đến Brazil với tinh thần của “Gánh
xiếc rong” mà không mang theo mình mục tiêu chiến thắng?!
Có lẽ, ở trận cuối với Costa Rica, Roy
Hodgson nên mang theo một chiếc ô nhiều màu sắc đứng bên đường biên như
McClaren năm 2006. Hình ảnh ấy sẽ giá trị hơn, giống như một anh hề bổ
sung vào “Gánh xiếc rong”, chứ không phải động tác nhấc tay xem giờ như
trong cuộc đấu với Uruguay.
Thời gian “phó hội” không còn cho cả tuyển Anh và Roy Hodgson nữa rồi!
Theo Kiên Anh (CAND/Vnbongda)