Sau hàng loạt scandal ầm ĩ với đủ các thể loại: lộ ảnh khoe ngực, chuyện"dây leo" với Ưng Hoàng Phúc, tình yêu với Công Vinh… Thủy Tiên đã đượckhông ít cư dân mạng "tôn" là "phù thủy scandal".
>>
>>
Sự tươngđồng khó giải thích
Câu chuyệnbắt đầu khi một bài báo đăng tải nguyên văn "lời thú tội" của một cô ca sỹ đãngoài 30 tuổi, gốc miền Trung về cuộc đời ca sỹ của mình. Cô ca sỹ này đã khôngngần ngại bày tỏ thật lòng những mánh lưới, chiêu thức rẻ tiền mà cô đã từngdùng để đánh bóng tên tuổi của mình từ khi bước chân vào con đường ca hát chođến thời điểm hiện tại.
Khi bàibáo này vừa được đăng tải, ngay lập tức người ta gán cho Thủy Tiên chính là côca sỹ - nhân vật chính trong đoạn nhật kí. Nhiều người còn cho rằng Thủy Tiênđang dùng đến "quân bài" cuối cùng trong "ván bài scandal" hòng mong dư luậnrộng đường tha thứ cho cô trước những gì cô đã làm.
Vậy vì saochỉ mình Thủy Tiên bị nghi ngờ trong khi thế giới showbiz không chỉ có mình côlà ca sỹ nữ?
![]() |
Đưa nhữngtình tiết trong đoạn nhật kí đặt ngang cạnh những vụ lùm xùm của Thủy Tiên đểsoi chiếu, người ta nhận ra quá nhiều điểm tương đồng với hoàn cảnh của ThủyTiên. Khi Thủy Tiên vừa mới chân ướt chân ráo từ Kiên Giang lên Sài Gòn lậpnghiệp, người đầu tiên dẫn dắt cô vào "quỹ đạo" ca hát chuyên nghiệp và giúp đỡcô ra album đầu tay "Ngọt và đắng" không ai khác là nhạc sỹ Quốc Bảo.
Chính ThủyTiên đã kể về cái buổi gặp gỡ đầy duyên nợ ấy: "Đúng buổi chiều thi tốt nghiệpxong môn Lý, tôi bắt xe khách từ Kiên Giang lên Sài Gòn. Khi lên đây, tôi khôngbiết đến một con đường, không có lấy một người quen, không có một người bạn. SàiGòn hoàn toàn xa lạ. Mấy tháng sau, trong tiệm uốn tóc, bạn tôi hỏi có biết nhạcsĩ Quốc Bảo không. Tôi nói không biết, thì anh ta nói tại sao em lại không biếtnhạc sĩ Quốc Bảo đã lăng xê Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân. Người bạn kiamuốn chứng tỏ có quen với nhạc sĩ, nên giới thiệu tôi cho Quốc Bảo. Chính anhBảo cũng không nghĩ sẽ gặp tôi... Lần gặp đó tôi chẳng mong chờ gì, tôi chỉ đưabản demo. Tôi không ngờ anh Bảo lại quyết định làm đĩa cho tôi".
Và sau mộtthời gian hợp tác, giữa Thủy Tiên và Quốc Bảo đã nảy sinh tình yêu. Tình yêu nàyđược Thủy Tiên thú nhận: "Tôi với anh Bảo làm việc chung trong khoảng thời gianngắn thì cả hai có tình yêu. Tôi bị choáng trước người đàn ông như vậy. Có thểdo anh ấy lớn tuổi, trải nghiệm nhiều nên rất hiểu tôi. Mà mẫu đàn ông của tôicũng không phải người đẹp trai. Bởi cái tôi cần là bên trong chứ không phải bênngoài, còn vật chất có thể mất đi. Vì thế nên tôi yêu anh Bảo, trong khoảng thờigian đầu..."
Tuy nhiên,sau một thời gian làm chao đảo khá nhiều người hâm mộ, cuối cùng mối tình ấycũng "yểu mệnh" chóng vánh như lúc nó xuất hiện. Lý do chia tay được Thủy Tiênnói rõ: "Có thể nói, đi với anh Bảo những lúc sóng gió thì rất là thương, nhưngnhững lúc bình thường, cách yêu của anh Bảo làm tôi ngột ngạt. Tôi bị bó hẹp,không thở được, có cảm giác bị tách biệt với bên ngoài... Trong khi tôi thích tựdo.
Vì ước mơ, tôi dám bỏ quê lên đây, thì không thể nào bị bó chặt như vậyđược. Tôi cảm thấy mình bị mất bản năng sống. Thế là lục đục, có những cãi vã,cộng thêm rất nhiều thứ nữa, nên cảm thấy không thể đi chung được nữa... Mất anhBảo, tôi vẫn có thể hát được bằng những gì tôi có. Qua đó, tôi hiểu, trên đờinày, không có chuyện không có một người thì người ta không thể sống được".
![]() |
Tiếp đếnlà tình yêu với ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Lúc biết đến Thủy Tiên, Ưng Hoàng Phúc đãlà một chàng ca sĩ "vơ đét" của dòng nhạc thị trường đúng như lời kể của cô casĩ trong đoạn nhật kí. Thời gian này, mặc dù Ưng Hoàng Phúc chưa một lần nói rõràng về tình yêu của hai người nhưng Thủy Tiên thì lại rêu rao khắp các báo rằnggiữa cô và anh chàng này từng tồn tại một tình yêu ngắn ngủi.
"Ấn tượngcủa tôi về anh Phúc mãi mãi là người đàn ông tốt và rất hiền. Chuyện tình cảmgiữa chúng tôi chỉ là một giấc mơ, qua một đêm tự dưng thấy không còn yêu nhaunữa..." - Thủy Tiên nói.
Lý do của sự chia tay này là do Ưng Hoàng Phúc đã khôngchịu đồng ý để Thủy Tiên đem tình yêu của hai người ra để tạo scandal hòng đánhbóng tên tuổi của mình: "Thời điểm tôi và Thủy Tiên quen nhau, ê-kíp làm việccủa Thủy Tiên có chủ động đề nghị tôi cùng Thủy Tiên làm scandal để gây chú ýcho mọi người, nhưng tôi không đồng ý..."
Những điềudễ nhận ra
Sau khichia tay chàng ca sĩ của dòng nhạc thị trường, Thủy Tiên lại tiếp tục cặp kè vớiCông Vinh - người đang được xem là "quả bóng vàng" của bóng đá Việt. Và khágiống với đoạn nhật kí kia, kể từ khi quen biết và cặp kè với Công Vinh tên tuổicủa Thủy Tiên đã thật sự "nổi lềnh phềnh".
Cái sự nổi của Thủy Tiên bắt đầu bằngbộ ảnh bán nude chụp với Công Vinh trong phòng kín. Rồi những lời yêu đương đầyngọt ngào và thiện cảm dành cho chàng cầu thủ gốc xứ Nghệ khi anh đi tập huấn ởBồ Đào Nha. Cuối cùng đó là lời tuyên bố "xanh rờn" ủng hộ Công Vinh giải nghệkhi anh chàng này bị Liên đoàn bóng đá kỷ luật vì tội có hành động khiếm nhã vớitrọng tài trên sân cỏ.
![]() |
Suy xét kỹcàng, người ta dễ nhận thấy trong tất cả các scandal liên quan đến Công Vinhtrong thời gian qua đều có bóng dáng Thủy Tiên. Cô tự chủ động nói rõ và nói hếtrất nhiều chuyện riêng tư giữa cô với Công Vinh mà chưa cô ca sĩ, diễn viên nàodám làm thế.
Thậm chí, nhất cử nhất động của Thủy Tiên dành cho Công Vinh cũngđược cô tận dụng triệt để để đưa lên mặt báo. Từ việc khóc vì nhớ, bay sang BồĐào Nha thăm Công Vinh, về quê thăm mẹ Công Vinh, đi chơi với em gái Công Vinh,ra sân bay đón Công Vinh trở về, đi xem Công Vinh đá bóng, ủng hộ Công Vinh giảinghệ... Thậm chí dư luận đã phải đặt câu hỏi "không biết sắp tới cô nàng lắmchiêu này còn bày ra những trò gì khác?".
Và nhữngđiều khó hiểu
Khôngthuộc dạng người hiền lành, dễ cam chịu với những điều tiếng nên trong tất cảnhững vụ lùm xùm đã qua, chỉ trừ mỗi chuyện tình của Thủy Tiên với Quốc Bảo làcô không gây lùm xùm. Riêng chuyện của Ưng Hoàng Phúc và Công Vinh thì hễ dưluận có điều tiếng gì đó không đúng về mình là Thủy Tiên lên báo phản pháo ngay.
Bởi vậy, trong vụ việc này, khi bài báo trích đoạn nhật kí kia được đăng tải vàdư luận chĩa "mũi nhọn" về phía cô thì cô lại trả lời rất nhẹ nhàng, thậm chícòn cảm thấy" khi được hỏi. Một điều cực kỳ hiếm thấy ở cô ca sĩ này.
"Tôi đọc rồi. Tôi thấy nực cười thôi. Vì hơn một tháng nay tôi đâu có trả lờiphỏng vấn của tờ báo nào đâu. Những tình tiết trong tờ báo đó được ráp nối mộtcách cẩu thả và được suy diễn theo cảm tính của người viết..."- Thủy Tiên nói.
![]() |
Trong khikhông thừa nhận nhân vật trong đoạn nhật kí là mình, nhưng cô lại cho rằng đoạnnhật kí đó "được ráp nối một cách cẩu thả và được suy diễn theo cảm tính củangười viết". Điều này lại khiến dư luận một lần nữa đặt câu hỏi"Nếu cô khôngphải là chủ nhân của đoạn nhật kí thì sao cô biết đó là một cách ráp nối cẩu thảvà suy diễn cảm tính?". Đó là chưa kể đến chuyện đoạn nhật kí đăng tải nguyênvăn nên mọi câu từ đều được đặt trong ngoặc kép và có chắc Thủy Tiên không biếtđiều đó?
Quan sátkỹ hơn nhiều người còn nhận ra rằng, giọng điệu đầy ăn năn của cô ca sĩ trongđoạn nhật kí kia cũng rất giống với cách trả lời của Thủy Tiên ở thời điểm này.Khi phóng viên một tờ báo hỏi Thủy Tiên rằng "Chị không cảm thấy bức xúc sao khinhiều người cho chị là nhân vật trong bài báo kia?", Thủy Tiên đã điềm tĩnh trảlời: "Tôi đã đọc bài báo và thật sự cũng hoang mang vì sợ khán giả sẽ không hiểurằng chính bản thân tôi cũng đang trở thành nạn nhân. Tôi không biết phải nóisao nữa nhưng tôi thấy trong bài viết là cô ca sỹ đã 30 tuổi và người gốc miềnTrung.
Họ không nói đích danh ai cả và đó cũng không phải là tôi thì tôi nghĩkhông nên vơ thêm chuyện vào người, sẽ rất mệt mỏi. Tôi mong là mọi người có cáinhìn công bằng hơn với tôi. Tôi như người đang đứng ở đầu ngọn sóng, đôi lúccũng thấy tủi thân lắm. Tôi cũng chỉ là 1 con người bình thường, cũng biết yêuthương, buồn giận. Tôi đang cố gắng làm việc từng ngày, mong là mọi người sẽhiểu và thông cảm với tôi hơn...".
Chúng takhông vội vàng gán Thủy Tiên là nhân vật chính trong đoạn nhật kí. Nhưng chỉ cầnlàm động tác đơn giản, đó là chắp nối những gì liên quan đến Thủy Tiên và soichiếu với đoạn nhất kí thì ngay cả người "lười suy nghĩ" nhất cũng nhận ra đượcmột điều: Có một ai đó đang thấy lòng mình dằn vặt và họ cảm thấy ăn năn trướcnhững gì mình đã gây nên.
Theo