Kết thúc đời học sinh phổ thông,tôi may mắn đỗ đại học trong khi P thì lại trượt. P tạm “rẽ ngang” đi làm. Còntôi trở thành sinh viên Đại học Sư phạm.
Tôi và P cùng học một lớp thờicấp 3. Tôi được mọi người nhận xét là hiền và xinh, còn P là chàng trai hiếuđộng, sôi nổi và học giỏi nhất lớp. Đến năm cuối cấp, cả lớp gán ghép tôi và P.Thế là tình yêu của chúng tôi nảy nở.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Kết thúc đời học sinh phổ thông,tôi may mắn đỗ đại học trong khi P thì lại trượt. P tạm “rẽ ngang” đi làm. Còntôi trở thành sinh viên Đại học Sư phạm. Thật ngẫu nhiên, sau vài năm, P trởthành nhà thầu xây dựng, P có tài ngoại giao và xoay sở nên dễ dàng kiếm đượcnhiều hợp đồng và trở nên giàu có khi tuổi đời còn rất trẻ. Anh giúp thêm tiềnbạc cho tôi theo đuổi học hành. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được về dạy họcở một trường tại Thủ đô.
Khi chúng tôi ổn định công tác,chúng tôi cưới nhau, rồi sinh con. Không ai có thể ngờ được rằng những ngàytháng êm đềm hạnh phúc của chúng tôi lại ngắn ngủi đến thế. Do có nhiều tiền, Pnhậu nhẹt rượu bia và ham mê cờ bạc. Ngược lại, tôi vẫn cố gắng chu đáo hết mứcmọi việc ở nhà cũng như ở cơ quan. Vì còn non yếu nghiệp vụ nên tôi thường xuyênnhận được sự giúp đỡ của K - một Tổ trưởng bộ môn giỏi, giàu kinh nghiệm, đã gần40 tuổi nhưng K vẫn chưa lập gia đình. Thấy tôi đã có chồng con, K luôn tỏ ra tếnhị, điều đó khiến tôi rất cảm phục, tôn trọng anh. Tôi biết rõ K có tình cảmvới tôi, tôi cũng vậy. Và cả 2 chúng tôi đều cố gắng giữ gìn.
Thế là tôi đã dấn thân vào conđường tội lỗi - tôi đã chính thức ngoại tình. Và đã thực sự lo sợ, pha lẫn dàyvò day dứt. Càng cố xua đi hình ảnh K thì lại càng trỗi dậy, ám ảnh tôi hơn bấtcứ lúc nào. Trong khi đó P - chồng tôi - vẫn không hay biết gì, vẫn càng lún sâuvào những sai lầm của một người chồng vô trách nhiệm.
Hiện tại, tôi đang sống trong sựgiằng xé ghê gớm, không giây phút nào thanh thản. Tôi nghĩ rằng không thể giấumãi tình trạng này.
Theo PLXH
