Từng được mời vào vai trò huấn luyện viên của The Voice mùa đầu tiên nhưng từ chối, Tùng Dương tiếp tục "lắc đầu" khi lại được mời vào vị trí này của The Voice mùa thứ 2.
Với tài năng và sức ảnh hưởng đến công chúng như thời gian vừa qua,
Tùng Dương đủ khả năng đề ngồi vào vị trí ghế nóng The Voice. Và ở khía
cạnh "quái" trong cả âm nhạc lẫn hình ảnh ngoài đời, Tùng Dương có thể
sẽ làm nên điều khác biệt cho The Voice mùa thứ 2.
Tuy nhiên, Tùng Dương cho biết, anh không thể đáp ứng được tiêu chí của
The Voice khi mà Dương tự nhận mình không phải người hoạt ngôn. Huấn
luyện các thí sinh thì Dương tự tin mình có khả năng, nhưng để nhận xét,
bình luận một cách dí dỏm, hài hước và vẫn phải đảm bảo chuyên môn trên
"ghế nóng" thì e rằng Tùng Dương không làm tốt được. Bên cạnh đó, 2013
sẽ là năm mà Dương thực hiện dự án âm nhạc với nhạc sỹ Nguyên Lê, trong
khi Giọng hát Việt kéo dài tới 8 tháng, vì thế, khó lòng mà một người có
thể làm tốt cả 2 việc trong cùng một thời điểm - Tùng Dương chia sẻ.
Năm 2012 được đánh giá là một năm "tưng bừng" của Tùng Dương. Đầu năm
anh làm giám khảo Sao Mai điểm hẹn, giữa năm anh thực hiện liveshow
xuyên Việt Tùng Dương hát tình ca (tại Hà Nội và Sài Gòn). Cuối năm anh
tạo nên cơn sốt "Chiếc khăn Piêu" khi anh làm sống lại một cách mạnh mẽ
ca khúc đã có hơn 50 năm tuổi với bản phối cực kỳ ấn tượng của nhạc sỹ
Nguyên Lê. Bài hát này khi xuất hiện ở giải thưởng Bài hát yêu thích đã
ngay lập tức đoạt giải Bài hát của tháng, và chỉ 2 tháng sau khi tham
gia, Chiếc khăn Piêu đã ngoạn mục vượt qua Người hát tình ca (Lưu Thiên
Hương - Uyên Linh hát) để vươn lên giành ngôi vị quán quân Bài hát của
năm của bảng xếp hạng Bài hát yêu thích 2012.
Với việc từ chối của Tùng Dương, các vị trí "ghế nóng" của The Voice
mùa thứ 2 càng trở nên bí ẩn và gây được sự quan tâm lớn của công chúng.
Đây cũng chính là một trong những yếu tố tạo được độ nóng của The Voice
sau khi kết thúc mùa đầu tiên với sự đăng quang của Hương Tràm và huấn
luyện viên Thu Minh.
Theo Vnmedia