Dường như đã qua rồi cái thời yêunhau như Thúy Kiều và Kim Trọng “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Giới trẻngày nay có xu hướng yêu một cách “ồn ào”, nếu không muốn nói là quá phô trương.
“Tiền nào tình nấy”
Tình yêu bao giờ cũng đi kèm theovới nó một khoản “tình phí” cần thiết, dù muốn hay không, dù ít hay nhiều. Điềuđó càng làm cho những nam sinh viên, những kẻ “chủ chi nhưng ít khi được chủtrì” phải đau đầu suy nghĩ.
Linh, sinh viên một trường đạihọc nổi tiếng là xinh xắn, khuôn mặt dễ thương và đôi mắt to tròn thế nhưng đểcó "vé" làm người yêu cô nàng này thì hơi khó. Linh thẳng thừng tuyên bố cô chỉyêu theo kiểu "tiền nào tình nấy". Điển hình nhất là việc cô nàng luôn thay đổitâm trạng cảm xúc 180 độ với anh chàng người yêu mỗi khi chàng tuyên bố hôm naycó tiền hoặc bị cắt lương.
![]() |
Tình yêu bao giờ cũng đi kèm theo với nó một khoản “tình phí” cần thiết, dù muốn hay không, dù ít hay nhiều |
Lúc chàng hứa hẹn sẽ chở Linh đixem phim, ăn uống và shopping thì bạn bè sẽ nghe giọng nói ngọt ngào, quan tâmcủa Linh khi "tám" qua điện thoại cùng chàng, khi nào chàng than thở hôm nay hơikẹt thì y như rằng bao nhiêu sự bực dọc, tức tối khó chịu của ngày hôm ấy Linhdồn hết lên chàng.
Cũng áp dụng cái kiểu yêu "tiềnnào tình nấy" nên khi mang vào mình danh hiệu hot boy anh chàng Trung sẵn sànglàm khó làm dễ người yêu mọi lúc mọi nơi. Nghĩ rằng mình hào hoa, được nhiềungười để ý nên Trung luôn vênh mặt trước cô nàng người yêu tội nghiệp.
Mỗi khi nàng cung phụng tiền chitiêu cho Trung, tặng Trung những món quà hàng hiệu thì Trung tươi cười, khentặng nàng hết lời, còn khi nàng kẹt chi tiêu thì Trung cũng chẳng màng quan tâmđến.
Mới đây tại một quán phở trênđường Nguyễn Trãi, ban đầu cô nàng người yêu còn ân cần lau muỗng, đũa cho anhchàng người yêu nhưng khi cô nàng đề nghị chàng cho tiền mình đổi điện thoại mớibị chàng từ chối thì chiến tranh bắt đầu xảy ra.
Nàng giận dữ bỏ ra về, khi chànggọi với theo thì nàng buông một câu xanh rờn: "Có tiền thì nói tiếp!". Ai trongquán cũng rùng mình vì tình yêu khá kỳ quặc của cặp đôi 9x này, riêng anh chàngthì lắc đầu ngao ngán vì trót đặt nhầm tình cảm của mình cho một cô nàng "đàomỏ".
Thu Trang (Sinh viên Đại học HàNội ) chia sẻ: "Nhiều bạn trẻ ngày càng sống thực dụng và trở nên quái đảntrong cách hành xử với người mình yêu chỉ vì tiền. Họ đến với nhau nhanh và chiatay cũng nhanh chỉ vì đồng tiền là nỗi ám ảnh quá lớn. Có vật chất, quà tặng đắttiền, những giờ phút shopping thả cửa thì có tình yêu, còn không thì tình yêucũng chấm hết.”
Yêu để thể hiện đẳng cấp
Dường như đã qua rồi cái thời yêunhau như Thúy Kiều và Kim Trọng “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Giới trẻngày nay có xu hướng yêu một cách “ồn ào”, nếu không muốn nói là quá phô trương.
Ngày càng xuất hiện nhiều thêmnhững lối tỏ tình được cho là “ấn tượng” và “gây sốc”: trái tim 9.999 hoa hồng,phát loa tỏ tình giữa sân trường, giăng biểu ngữ để minh chứng tình yêu, haitrái tim lồng vào nhau với những ngọn đèn cầy cháy sáng lung linh…
Những kiểu ngỏ lời càng “độc”,càng ấn tượng ngày nay trở thành mốt trong giới trẻ. Họ quan niệm cần tạo hiệuứng cao để chinh phục trái tim người yêu, để chứng tỏ bản lĩnh trong tình yêucủa mình, làm cho mọi người xung quanh ngưỡng mộ và đem đến những cảm giác mớilạ cho người mình yêu cũng như đánh dấu những kỷ niệm đẹp trong tình cảm yêuđương.
"Khác với ngày xưa, trai gái yêunhau thì "thụ thụ bất thân", cầm được tay nhau là cả một quãng đường chinh phụclâu dài. Ngày nay, nhiều bạn trẻ, nhất là thế hệ 9X thì bày tỏ tình cảm với nhaumột cách công khai và tây hóa.
Hồn nhiên bước vào quán cà phê,một cô gái có gương mặt non choẹt, mặc quần đùi ngắn hết cỡ kết hợp vớichiếc áo hai dây ôm chặt eo cậu bạn trai ỏn ẻn đi vào, mặc ánh mắt củanhiều vị khách. Rất nhanh chóng, anh chàng kéo ghế, nhẹ nhàng "ngồi đicưng" rồi cả hai bắt đầu những màn biểu diễn của đôi lứa như chốn khôngngười.
Cách thể hiện tình yêu của cácteen dường như có ở mọi lúc, mọi nơi, công viên, trường học, quán nước... chỗnào các cặp cũng xem như "thế giới này là của chúng mình".
Một cách để thể hiện đẳng cấptình trường khác của teen nữa là thay người yêu như thay áo. Cứ dăm bữa nửatháng là Tuấn (SV Đại học Kiến trúc) lại dắt theo một cô bạn gái mới ra mắt lũbạn. “Càng chinh phục được nhiều người thì bọn nó càng nể mình, và mình cũng thểhiện được trình độ “cưa” các nàng cho chúng thấy”, Tuấn tự tin nói.
Không hiểu khi đã hết yêu nhau,những cặp đôi trên có “áy náy” khi nhớ lại lúc họ còn mặn nồng, thắm thiết vàmuốn cả thế giới biết họ đang yêu như thế nào khi biến mình thành những cặp đôi“hot” trong các đám đông?
… Đến yêu “ảo”
![]() |
Có muôn ngàn cách để những người trẻ tìm đến nhau trong một thế giới vô cùng như internet: quen nhau qua chat, qua các diễn đàn, qua blog... |
Có muôn ngàn cách để những ngườitrẻ tìm đến nhau trong một thế giới vô cùng như internet: quen nhau qua chat,qua các diễn đàn, qua blog...
Nhưng con đường tình yêu củanhững đôi trai gái trên mạng thường có chung một cách mở đầu: từ những lời thămhỏi, làm quen ban đầu dần dần dẫn đến mối quan hệ thân tình hơn, thấy vui mỗikhi lên mạng mà “người ấy” xuất hiện và thất vọng xen một chút trống vắng khikhông thấy nickname thân quen online để nói chuyện cùng
Phương (18 tuổi, Hà Nội) khôngnhững không giấu diếm mà còn có chút... tự hào khi nói về mối tình qua mạng củamình. Cũng giống như những học sinh thành phố khác, Phương không xa lạ gì vớithế giới internet.
Cô bé lang thang trong cácchatroom để gặp gỡ và nói chuyện phiếm với những người bạn ảo chưa một lần gặpmặt.
Có những nickname nói chuyện mộtlần rồi quên ngay nhưng cũng có những người bạn rất tâm đầu ý hợp. Trong số đó,ấn tượng nhất là một anh chàng hơn Phương 2 tuổi đang học Đại học Giao thông.
Qua hàng tháng trời gặp gỡ trongthế giới ảo, tình cảm của đã phát triển đến mức cả hai quyết định phải gặp nhaungoài đời. Sau buổi gặp đầu tiên, Phương đã tưởng như tìm thấy “nửa kia” của đờimình tới nơi.
Hay như Vân sinh viên trường Đạihọc Thương mại cũng từng có một mối tình online. Chàng và nàng cùng tham gia vàomột diễn đàn tìm bạn khác phái trên mạng. Qua những lần thảo luận các chủ đềtrên diễn đàn, chàng thấy nàng là người có vẻ dịu dàng, nữ tính, nàng thấy chàngvui vẻ, hiểu biết. Thế là nhắn tin làm quen, cũng chat chít, email qua lại nhiềulần.
Sự cảm mến tăng dần cho đến mộtngày Vân nhận được lời tỏ tình của đối phương qua mạng dù cả hai chưa một lầngặp gỡ. Những lần trò chuyện qua mạng rồi qua điện thoại, cũng những giận hờn vôcớ đã nêm gia vị vào cuộc sống của cô gái vốn tự nhận là “tẻ nhạt” này.
Không ít bạn trẻ đang ưa chuộngloại tình yêu kiểu mới với “châm ngôn”: Nếu bạn không gặp mặt, chỉ nghe tiếngnói của nhau, chỉ xem ảnh và chat thôi, bạn sẽ yêu nhau hơn!
Muôn vàn lý do để bắt đầu mộtchuyện tình “online”, do chán nản cách yêu quá gần gũi nhau đến mất tự do, hoặcchỉ để giải quyết nhu cầu được trò chuyện với người đồng cảm… Không có bất cứ sựràng buộc nào đằng sau những mối tình này.
Vắng những buổi đưa đón nhau, không cả những phút hẹn hò quán xá hay dắt taynhau lên Megastar xem phim, một chút tình cảm “tinh thần” này sẽ mang lại nhữngphút ấm lòng hay chỉ là một thứ tình cảm “ảo”?
Theo VietNamNet