Một ngư dân khỏa thân bị một đàn cá mập đầu búa bao vây đã may mắn được giải cứu ở vùng biển ngoài khơi Leeman, Australia.
Sau khi thuyền chở 3 ngư dân bị lật úp
tại vùng biển ngoài khơi ở Leeman (Australia), một ngư dân phải bơi
trong tình trạng không quần áo và bị một đàn cá mập đầu búa bám theo
trong suốt 24 giờ. Người ngư dân này đã may mắn được giải thoát, sau khi
một trực thăng phát hiện và thông báo cho đội thuyền cứu hộ.
Grant Taylor, một phóng viên của kênh
truyền hình Channel Seven, đưa tin về vụ việc từ trên trực thăng cho
biết, ông cũng phát hiện thấy những con cá mập đầu búa khác bao vây
quanh người ngư dân khỏa thân trước khi được cứu.
“Khi chúng tôi lần đầu tiên phát hiện
thấy người ngư dân, một trong những điều đáng sợ nhất là một con cá mập
đầu búa khổng lồ đang bơi vòng quanh ông ấy ở khoảng cách chừng 20m.
Chúng tôi đã dùng trực thăng để xua đuổi con cá mập ra xa”, phóng viên
Grant Taylor cho biết.
Sau khi được các thành viên trên tàu
cứu hộ giải cứu khỏi cá mập, người ngư dân đã được đưa tới bệnh viện cấp
cứu bằng trực thăng trong tình trạng sức khỏe yếu và tinh thần hoảng
loạn. Trong khi đó, một ngư dân khác trên thuyền bị lật ụp đã tử vong
trên đường tới bệnh viện, ngư dân thứ 3 hiện vẫn đang mất tích.
Theo Kiến Thức