Cô bé 'người dơi' trông chờ phép lạ để có một cuộc sống bình thường

CONGO - Diella là cô bé 9 tuổi, sống tại tỉnh South Kiva, Cộng hòa Dân chủ Congo. Dân làng sống xung quay hay gọi cô bé là “người dơi” vì dị tật liên quan đến cơ và da ở phần đầu, cổ cùng 2 vai.

Trên thế giới này có nhiều người khuyết tật hay có dị tật, nhưng cô bé có tên Diella này dường như không giống ai. Mọi người thường gọi cô bé là “ người dơi” vì những phần cơ và da kéo dài nối liền đầu, cổ và 2 vai của cô bé. Diella là đứa trẻ duy nhất có ngoại hình kì lạ trong số 8 anh chị em trong gia đình. Dị tật không chỉ khiến cô bé người Congo đối diện với sức khỏe yếu kém, phải chịu nhiều đau đớn, mà còn phải đối mặt với sự kì thị của cộng đồng. 

Theo Nguoiduatin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/co-be-nguoi-doi-trong-cho-phep-la-de-co-mot-cuoc-song-binh-thuong-2284631.html

bệnh lạ

Bình luận