Khoảnh khắc kỳ diệu hàng nghìn người đồng loạt hất nước nóng lên trời để tạo băng

Hàng nghìn người đồng loạt hất nước nóng lên trời để tạo thành băng, vẽ nên khoảnh khắc đẹp kỳ diệu giữa không gian.

Hàng nghìn người đồng loạt hất nước nóng lên trời để tạo thành băng, vẽ nên khoảnh khắc đẹp kỳ diệu giữa không gian.

Hàng nghìn người dân và du khách ở tỉnh Hắc Long Giang thuộc miền đông bắc Trung Quốc đã đánh dấu ngày đông chí bằng một phong tục đặc biệt: đồng loạt hất nước nóng lên trời để tạo nên những dải sương mù  đóng băng tuyết trắng xóa.

Sự kiện diễn ra hôm 22/12 vừa qua. Theo người dân địa phương, đây là một hoạt động thường niên luôn được tổ chức với quy mô hoành tráng. Dù nhiệt độ ngoài trời hạ thấp xuống âm hàng chục độ C cũng không làm giảm sức nóng của buổi lễ với hàng nghìn người tham gia, đồng loạt biểu diễn.

Hắc Long Giang là một trong số những tỉnh thành lạnh nhất Trung Quốc. Không chỉ nổi tiếng với lễ hội băng đăng, cứ vào dịp này hàng năm, du khách lại đổ về đây tham dự nhiều hoạt động ngoài trời, gắn liền với cái lạnh buốt giá. Một trong những hoạt động được ưa thích nhất đó là hất nước nóng lên trời để tạo ra băng tuyết.

Theo Dân Trí


đóng băng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.