Bộ phim hình sự “Lửa trắng” vừa lên sóng VTV3 không chỉ đánh dấu một vai diễn mới của diễn viên Việt Hoa mà còn được xem là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của cô. Đây được tiết lộ là dự án cuối cùng trước khi nữ diễn viên tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong khoảng 1–2 năm để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con và tập trung vun vén gia đình bên ông xã – diễn viên Vương Trọng Trí.

Ở tuổi 30, khi đang có vị trí ổn định trên màn ảnh giờ vàng, Việt Hoa lựa chọn lùi lại một nhịp để ưu tiên cho thiên chức làm mẹ. Quyết định này khiến nhiều khán giả bất ngờ, nhất là khi cô liên tục góp mặt trong loạt dự án truyền hình của VFC thời gian qua như Cô gái nhà người ta, Độc đạo, Hương vị tình thân...

viet hoa chong toi khong lang man nhung la nguoi dan ong tu te hinh anh 1
Diễn viên Việt Hoa

PV: Dự án phim "Lửa trắng" ghi dấu lần đầu tiên chị hợp tác cùng nam diễn viên Duy Hưng. Trải nghiệm làm việc chung của hai người thế nào?

Việt Hoa: Tôi và anh Duy Hưng đều là những người làm nghề khá lâu rồi nên khi thực hiện các phân đoạn không mất quá nhiều thời gian. Nếu hai anh em tập trung, không trêu đùa nhau thì tiến độ quay diễn ra rất nhanh.

Mọi người xem trích đoạn trên phim thì thấy rất tình cảm, nhưng thực tế hậu trường lại quay vào những ngày lạnh nhất của Hà Nội. Trên tầng cao gió lùa rất mạnh, hai anh em cứ phải nhìn thẳng vào mắt nhau không được chớp. Gió thổi làm mắt bị cay xè, cố mở ra không chớp vô tình khiến mắt long lanh như thể đã yêu nhau từ lâu, dù lúc đó nhân vật chưa có chuyển biến tình cảm gì. Phân đoạn đó thoại chỉ là câu hỏi: "Anh thích tôi à?" hay "Hay anh quan tâm tôi à?", nhưng hiệu ứng lên phim lại khá tốt.

PV: Chị đánh giá thế nào về nét diễn của Duy Hưng và hai người tương tác với nhau ra sao trên trường quay?

Việt Hoa: Tôi đã xem phim của anh Duy Hưng rất nhiều, từ Độc đạo, Mùa hoa tìm lại đến Dịu dàng màu nắng. Anh ấy là một nghệ sĩ đa tài, dạng vai nào cũng đảm nhận được. Khi hợp tác với ai, tôi luôn chủ động xem phim họ đóng trước đó để biết điểm mạnh của họ, tránh bị bỡ ngỡ khi vào set quay.

Đây là lần đầu tôi làm việc chung với anh Duy Hưng. Trên trường quay anh ấy rất hay trêu mọi người. Bản thân tôi không biết trêu và không hợp trò đùa, nếu bị trêu nhiều sẽ bị mất tập trung, phải quay đi quay lại. Vì thế tôi đã xin anh ấy trước: "Thôi anh ơi, anh đừng trêu em nhé, em không biết trêu đâu, trêu nhiều là em bị xòe đấy". Anh ấy rất thương nên cũng hạn chế. Chỉ thỉnh thoảng lúc nào quên, kể cả khi đang quay cận tôi, anh ấy vẫn trêu bằng cách đưa lọ thuốc nhỏ mắt, cái urgo hay vỏ kẹo... Rất vui. Anh Duy Hưng xuất phát từ sân khấu kịch nói nên hai anh em trao đổi công việc rất dễ dàng.

viet hoa chong toi khong lang man nhung la nguoi dan ong tu te hinh anh 2
Việt Hoa và Duy Hưng trong phim Lửa trắng

PV: Xuất hiện liên tục trong nhiều dự án phim giờ vàng, tại sao chị lại quyết định tạm dừng đóng phim ở thời điểm này?

Việt Hoa: Các dự án phát sóng gần đây của VFC thực chất đều được quay xong trước thời điểm tôi kết hôn. "Lửa trắng" chính là dự án cuối cùng trước khi tôi dự định sinh con. Tôi đã có kế hoạch vào năm sau sẽ sinh em bé nên quyết định nghỉ khoảng 1–2 năm để tập trung cho thiên chức này.

Sau này khi quay trở lại, đây vẫn là công việc, là nghề nghiệp của mình nên tôi vẫn sẽ tiếp tục cống hiến. Tôi luôn quan niệm công việc và gia đình phải song hành. Tôi muốn vừa có thể làm phim, tập kịch trên nhà hát, vừa chăm lo tốt cho tổ ấm. Về điều này, tôi cần học hỏi kinh nghiệm từ các chị đi trước rất nhiều. Các chị có một đến hai con vẫn đi phim đều đặn và quán xuyến gia đình rất ổn định.

PV: Việc kết hôn với một người bạn đời cùng nghề mang lại cho chị những thuận lợi và khó khăn gì?

Việt Hoa: Tôi rất may mắn khi chồng tôi cũng là diễn viên. Hai đứa quen nhau từ trong trường Đại học, học cùng lớp nên mọi thứ rất thuận lợi nhờ sự thấu hiểu tính chất công việc của nhau.

Nếu có khó khăn thì chắc chỉ là vấn đề thời gian nếu sau này cả hai cùng bận đi phim. Hiện tại, cả tôi và anh Trí đều đang song hành cùng nhau tốt. Bên cạnh công việc riêng, anh Trí luôn hỗ trợ tôi, xem phim tôi đóng rồi đưa ra những nhận xét, góp ý rất tích cực. Thực ra, anh toàn khen vợ là chính thôi (cười).

viet hoa chong toi khong lang man nhung la nguoi dan ong tu te hinh anh 3
Việt Hoa và chồng - diễn viên Trọng Trí

PV: Chị và ông xã đã gắn bó bên nhau bao nhiêu năm? Anh Trí có phải là mối tình đầu của chị?

Việt Hoa: Tính đến nay chúng tôi biết nhau được 11 năm và chính thức gắn bó được 9 năm. Hai đứa yêu nhau từ năm thứ 3 Đại học, vào khoảng cuối năm 2017.

Tôi và anh Trí luôn nói với nhau rằng đây có thể không phải mối tình đầu, nhưng là mối tình khi cả hai đã đủ trưởng thành và có trách nhiệm với nhau. Chúng tôi ở bên nhau để cùng bảo vệ, chia sẻ chứ không phải cảm tính hay trẻ con như trước. Ngay từ đầu, hai đứa đã xác định phải tôn trọng và có trách nhiệm với đối phương. Về việc tán tỉnh, anh Trí không mất quá nhiều công sức hay dùng chiêu trò gì cả, mọi thứ đến rất tự nhiên.

PV: Trên phim anh Trọng Trí thường đóng vai phản diện với gương mặt có nét đểu. Khi mới yêu, chị hay gia đình có từng e ngại về điều này?

Việt Hoa: Hoàn toàn không. Ở trường Đại học, anh Trí đi học rất hiền, tính cách nhẹ nhàng và có phần lặng lẽ. Bây giờ đi làm phim, anh ấy đóng vai phản diện thì mọi người thấy thế thôi.

Chúng tôi đến với nhau một phần vì nhìn thấy cách đối phương đối xử với mọi người xung quanh. Tôi quan sát cách anh ấy đối xử với bạn bè, thầy cô, chú bảo vệ hay cô lao công. Đó là những điều thực tế nhất, không màu mè, không hào nhoáng. Sự tử tế đó khiến tôi cảm thấy tin tưởng để gắn bó lâu dài. Trong cuộc sống, anh Trí không phải người lãng mạn nhưng là người đàn ông tử tế và rất tâm lý.

PV: Khán giả khá bất ngờ khi biết hai người thực chất đã đăng ký kết hôn từ lâu trước khi làm đám cưới công bố với mọi người?

Việt Hoa: Đúng vậy, chúng tôi đã đăng ký kết hôn được 5 năm rồi. Đám cưới vừa qua chỉ là ngày vui để gia đình tổ chức tiệc cảm ơn, mời mọi người và bạn bè đến chung vui.

Vì đã gắn bó pháp lý từ trước nên cuộc sống trước và sau đám cưới của chúng tôi không có gì thay đổi cả. Hai đứa vẫn yêu nhau bình yên, hằng ngày đi làm rồi về nhà chăm sóc gia đình. Có khác chăng là sau này khi tổ ấm có thêm em bé, lúc đó mọi thứ chắc chắn sẽ rất khác.

viet hoa chong toi khong lang man nhung la nguoi dan ong tu te hinh anh 4

PV: Thường xuyên đóng vai chính và có phần nổi tiếng hơn chồng, điều này có bao giờ là rào cản trong cuộc sống của hai người?

Việt Hoa: Xuất phát điểm của chúng tôi như nhau, nhưng trong quá trình làm nghề, đàn ông đôi khi sẽ có nhịp đi chậm hơn một xíu. Điều đó không gây ra bất kỳ vấn đề gì giữa tôi và anh Trí. Anh ấy luôn ủng hộ tôi, sẵn sàng lui về phía sau để đưa đón và hỗ trợ tôi làm nghề.

Giữa chúng tôi có sự bù trừ rất lớn về mặt tính cách. Tôi thuộc kiểu người nền tính, kiên nhẫn chịu đựng và dễ chiều theo ý mọi người. Khi có chuyện không vui, tôi hay giữ trong lòng và tự chịu đựng. Ngược lại, anh Trí là người rất thẳng thắn, đúng là đúng, sai là sai, có vấn đề gì là phải nói ra ngay để giải quyết dứt điểm. Nhờ anh ấy mà tôi học được cách chia sẻ, không dồn nén bực dọc trong lòng.

Về việc nuôi dạy con, tôi nghĩ sau này mình sẽ là một người mẹ khá nghiêm khắc. Còn anh Trí chắc chắn sẽ là người yêu chiều, đóng vai trò dỗ dành con mỗi khi vợ mắng.

Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau to vì quan điểm sống rất giống nhau. Nếu có giận thì cũng chỉ diễn ra trong 1–2 phút rồi thôi. Anh Trí như một người bạn thân lớn, tôi có thể nói mọi chuyện với anh ấy. Tất cả các mối quan hệ bạn bè của hai đứa đều công khai và chơi chung một hội nên cuộc sống rất thoải mái.

PV: Hiện tại chị đang sống chung với bố mẹ chồng. Chị có gặp áp lực mẹ chồng - nàng dâu hay quy định nề nếp khắt khe khi nhà chồng có truyền thống quân đội?

Việt Hoa: Bố chồng tôi trước đây là chỉ huy trong quân đội nhưng khi về nhà ông bà lại rất thoải mái, tư duy hiện đại và trẻ trung, không có kiểu "quân lệnh như sơn" đâu. Đến bây giờ chúng tôi 30 tuổi rồi mà bố mẹ vẫn nấu cơm, hỗ trợ hai đứa rất nhiều. Nhà chồng có hai anh em, anh trai chồng cũng đang công tác trong quân đội.

Bố đẻ của tôi cũng ở trong quân đội nên tôi đã quen với nề nếp, sự chỉn chu từ nhỏ. Tôi là người có nguyên tắc, thích sự bình yên, chừng mực chứ không cầu toàn hay đòi hỏi nổi bật. Khi về làm dâu, tôi vẫn sống đúng với con người thật của mình nên mọi thứ rất hòa hợp.

Bố mẹ đẻ của tôi ở Yên Bái, tôi sống xa nhà nên rất thích cảm giác ở chung đông vui với bố mẹ chồng. Công việc diễn viên đi sớm về muộn, sau này có con cái, việc có ông bà ở cạnh hỗ trợ sẽ an toàn và yên tâm hơn rất nhiều. Thay vì chỉ nghĩ đến tự do cá nhân, tôi chọn cân nhắc điều gì quan trọng và phù hợp nhất với gia đình mình.

viet hoa chong toi khong lang man nhung la nguoi dan ong tu te hinh anh 5

PV: Sau khi kết hôn, chị có đặt ra giới hạn nào cho bản thân khi đóng các cảnh tình cảm với bạn diễn nam?

Việt Hoa: Với tôi, diễn xuất trên sân khấu hay truyền hình đều là công việc. Quan trọng là mình phân định rõ ranh giới với đồng nghiệp, đóng máy là xong cảnh diễn. Khi thực hiện cảnh tình cảm, tôi luôn cố gắng làm nhanh nhất, muốn chỉ quay một đúp là đạt luôn để tránh làm mọi người ngại ngùng.

Bố mẹ chồng và chồng tôi đều xem phim tôi đóng, mọi người hiểu đó là công việc nên không phàn nàn gì. Tuy nhiên, tôi cũng tự ý thức giới hạn và thường nói vui với đạo diễn: "Anh ơi, phim này bố mẹ chồng em xem suốt đấy nhé". Mọi người cũng tâm lý nên đã hạn chế những cảnh quá táo bạo, thường chỉ dừng lại ở mức độ ôm hoặc hôn vừa phải để phục vụ nội dung phim.

PV: Nhiều người xôn xao về việc chị thay 3 chiếc váy cưới đắt tiền trong hôn lễ và cho rằng thu nhập nghề diễn của hai vợ chồng rất cao. Thực tế thu nhập từ nghề có giúp hai người có cuộc sống dư dả?

Việt Hoa: Ba chiếc váy cưới đó thực chất là món quà từ những người chị thân thiết trong nghề dành tặng và hỗ trợ tôi. Nếu phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua váy cưới thì chắc chắn tôi không làm.

Thu nhập từ nghề diễn không thể giúp mình giàu có được, cát-xê nhận được cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống thôi. Như một bộ phim, tiền đầu tư trang phục cho nhân vật có khi đã chiếm hết cả tiền cát-xê. Những vai công sở thì có thể mượn đồ từ các nhãn hàng, nhưng với những vai cá tính, bụi bặm như trong phim Lửa trắng, tôi phải tự lên ý tưởng định trang rồi tự tìm mua quần áo ở nhiều nơi hoặc đặt hàng Quảng Châu. Tổ phục trang trong đoàn chỉ làm nhiệm vụ bảo quản quần áo và giữ đúng rắc-co cho mình thôi, còn đồ đạc mặc gì vẫn do diễn viên tự chuẩn bị.

Vì thế, ngoài đi phim, hai vợ chồng tôi có mở thêm một tiệm thú cưng nhỏ để kiếm thêm thu nhập và thỏa mãn đam mê. Dù thu nhập từ tiệm ít thôi nhưng chúng tôi biết đủ. Tôi không có nhu cầu chứng tỏ mình giàu có hay khoe khoang. Quan trọng là gia đình, bố mẹ luôn khỏe mạnh và tự hào về hai đứa, như vậy là chúng tôi đã thắng rồi.

viet hoa chong toi khong lang man nhung la nguoi dan ong tu te hinh anh 6

PV: Trên mạng xã hội đôi khi có những bình luận nghi vấn chị phẫu thuật thẩm mỹ, chị đối diện với những thông tin này thế nào?

Việt Hoa: Mạng xã hội là không gian tự do ngôn luận nên tôi không thể kiểm soát được. Có thể do mọi người chưa tiếp xúc trực tiếp hoặc chưa đọc hết thông tin về tôi nên mới có suy nghĩ đó. Tôi tôn trọng ý kiến của khán giả và thấy chuyện này không có gì nghiêm trọng. Tôi cũng từng đính chính một lần rồi là mình không hề đụng chạm dao kéo, tôi chỉ làm răng thế thôi.

Hiện tại, sau khi hoàn thành phim "Lửa trắng", tôi sẽ nghỉ một thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con vào năm sau. Tôi đã thông báo trước với các anh chị sản xuất và đạo diễn là xin phép hẹn mọi người 2 năm nữa quay lại. Tôi bước vào tuổi 30 rồi nên phải chốt kế hoạch thôi (cười). Sau phim này, tôi muốn cùng chồng đi chơi xa hoặc đi xuyên Việt một chuyến để giải tỏa tinh thần. Mình cứ ăn uống đầy đủ, tập luyện thể thao, giữ tinh thần thoải mái thì tự nhiên sẽ khỏe mạnh và xinh đẹp hơn mỗi ngày.

Theo VOV