Việt
Nam chơi không tồi trên sân của Hong Kong, nhưng cũng không hẳn xuất
sắc. Sau thời gian dài bế tắc, đội chủ nhà đã có bàn thắng duy nhất được
ghi ở phút 86 để giành trọn 3 điểm ở trận đấu này...
Việt
Nam đã nhập cuộc tự tin trên sân của Hong Kong, đội bóng của chúng ta
cũng tạo được một vài tình huống có thể ăn bàn nhưng cuối cùng lại bị
thua trận. Thực ra trận thua này không có gì là đáng tiếc, bởi phần lớn
thời gian của hiệp thi đấu thứ 2, đội chủ nhà là những người chơi hay
hơn và dù rất tiếc nuối về việc thua trận, nhưng những gì các tuyển thủ
thể hiện cũng khó để nói họ xứng đáng với 3 điểm.
So
với trận đấu gặp UAE, lối chơi của Việt Nam ở trận đấu này không thật
tốt, các miếng phối hợp nhỏ vẫn thường thấy ở các trận đấu gần đây đã
không được sử dụng nhiều ở trận đấu này. Rất nhiều các đường bóng bổng
và dài cho thấy sự bế tắc trong lối chơi tấn công của Việt Nam. Khi các
cầu thủ xuống sức ở cuối hiệp 2, BHL cũng không đưa ra những điều chỉnh
để cũng cố cho hàng thủ nên trước khi thủng lưới khung thành của Bửu
Ngọc đã đôi lần chao đảo
Nói
chung xét về mặt chuyên môn, đây là một trận đấu không tốt. Điều đáng
ghi nhận là các tuyển thủ đều chơi rất nhiệt tình và nỗ lực hết mình,
Tấn Tài đầu quấn băng kín từ phút 19 nhưng vẫn tranh chấp bóng rất nhiệt
tình, Gia Từ khi mất bóng đã lao về lăn xả để cản phá. Đó là những hình
ảnh đáng nghi nhận từ sự nỗ lực của cầu thủ, tiếc rằng sự nỗ lực đó vẫn
chưa thể giúp Việt Nam có được điểm số đầu tiên.

Bửu Ngọc bất ngờ được ra sân thay thế vị trí của Thanh Bình
Dù
phải thi đấu trên sân khách, nhưng tuyển Việt Nam vẫn rất tự tin nhập
cuộc với một đội hình dâng cao. Lý do cho sự tự tin này bởi cách đây gần
1 năm, đội tuyển của chúng ta cũng đã gặp Hong Kong và đã giành chiến
thắng. Cơ hội đầu tiên được mở ra cho tuyển Việt Nam ở phút thứ 6 khi
Quốc Anh giành được bóng từ chân đối phương và tạo cơ hội cho Hồng Quân
nhưng không thành công.
Với
lợi thế sân nhà, các cầu thủ Hong Kong đã không chịu để mất thế trận,
sau những phút đầu để cho Việt Nam lấn lướt hơn chút ít, đội chủ nhà đã
có các đợt dâng cao và tạo ra một thế trận cân bằng. Phút 14, Hong Kong
có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, tuy nhiên ở tình huống này thủ thành Bửu
Ngọc đã đổ người chính xác để cản phá.
Phút
21, cầu thủ Lee Wai Lim bên phía đội chủ nhà thực hiện cú sút xa ngay
đầu vòng 16m50 hơi chếch bên trái, bóng hướng về phía phải cầu môn, tuy
nhiên một lần nữa thủ thành Bửu Ngọc lại đổ người cản phá chính xác.
Việt Nam chủ động chơi phòng thủ chặt bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội
phản công.
Đến
phút 23, Văn Quyết đảo bóng đẹp mắt trong vòng cấm địa để vượt qua hậu
vệ đội chủ nhà, cú sút của anh ở góc hẹp không thắng được thủ thành Hung
Fai, bóng nảy ra và Hồng Quân đánh đầu ở cự ly chừng khoảng 5m, cú đánh
đầu không tốt, bóng đi nhẹ và không hiểm nên thủ môn Hong Kong đã bắt
gọn.
Các
cầu thủ Việt Nam đang dần nắm giữa lại khu vực trung tuyến với một hàng
tiền về khá đông đảo đội khách đang dần nắm giữ thế trận, tuy nhiên các
học trò của HLV Hoàng Văn Phúc mới chỉ thực hiện phối hợp tốt bên ngoài
vòng cấm địa, lối chơi của Việt Nam đang thiếu những đường chuyền quyết
định, có tính đột phá để xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà.
Phút
39, Văn Quyết có cú tạt bóng như đặt cho Quốc Anh đánh đầu cách khung
thành chừng 5m, vị trí đẹp lại không bị ai theo kèm tuy nhiên cầu thủ
mang áo số 19 này lại thực hiện một cú đánh đầu rất thiếu cảm giác, bóng
dường như đã ăn nhiều lên phần đỉnh đầu và bắn ra ngoài, bỏ lỡ đi cơ
hội mở tỷ số vô cùng ngon ăn.
Những
phút đầu hiệp 2, Việt Nam vẫn là đội nhỉnh hơn một chút về thế trận,
tuy nhiên chưa có nhiều sự đột biến trong lối chơi của hai bên, các cầu
thủ đội khách vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của Hong Kong mỗi khi họ có
bóng bên phần sân đội bóng này, chính vì thế các cơ hội nguy hiểm trước
cầu môn của đôi bên là rất hiếm hoi.
Phút
59, sau tình huống phạt góc của đội chủ nhà, bóng được phá ra, nhưng
vẫn đến chân cầu thủ Hong Kong và cầu thủ này treo bổng vào trong vòng
cấm địa, hậu vệ số 2 của đội bóng này lên tham gia tấn công và đã thực
hiện cú dứt điểm ở góc hẹp song bóng đi cạnh lưới. 2 phút sau, tiếp tục
là một cơ hội ngon ăn cho đội chủ nhà nhưng họ đã không thể tận dụng.
Hong
Kong khá hưng phấn về tinh thần sau hơi cơ hội dứt điểm và họ đã dâng
cao đội hình chơi nhỉnh hơn chút ít so với Việt Nam. Phút 70, nhận đường
chuyền bổng của đồng đội, đội trưởng Tấn Tài đã thực hiện cú đỡ gọn
trong vòng cấm địa rồi ngay lập tức tung người bắt vô lê, may mắn cho
đội chủ nhà, một hậu vệ đã kịp thời lùi về và dùng người cản bóng.
Các
cầu thủ hàng của Việt Nam có phần dâng cao và đang tỏ ra đuối sức trong
các cuộc đua tốc độ với đối thủ. Phút 76, Hong Lim vượt qua một cầu thủ
hậu vệ của đội khách và thực hiện cú dứt điểm, đáng tiếc cú dứt điểm
của anh lại đi ra ngoài khung thành. 2 phút sau vẫn là một pha phản công
đơn giản của đội chủ nhà và cơ hội vẫn được trao cho Hong Lim, anh dứt
điểm ở đầu vòng cấm địa, bóng đi thiếu chính xác.
Phút
82, Văn Thắng có pha dứt điểm tốt trong vòng cấm địa nhưng thủ thành
Hung Fai đã kịp dùng chân cản phá. Bỡ lỡ cơ hội ghi bàn, Việt Nam phải
trả giá ở phút 86 khi Hong Kong ghi bàn. Từ pha đá phạt bên phải, Wai Ho
đã di chuyển khôn ngoan và thực hiện cú đánh đầu hiểm hạ gục thủ thành
Bửu Ngọc mở tỷ số của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng đem lại thắng lợi
cho đội chủ nhà
Đội hình thi đấu:
Hong Kong:
Yapp Hung Fai, Cheung Kin Fung, Lee Chi Ho, Chan Wai Ho, Man Pei Tak,
Chu Siu Kei, Bai He, Hong Lim, Yiu Chung, Jaimes Mckee, Lee Wai Lim.
Việt Nam: Bửu Ngọc, Văn Hoàn, Gia Từ, Michal, Văn Phong, Văn Quyết, Tấn Tài, Nguyên Sa, Thành Lương, Quốc Anh, Hồng Quân.
Theo Dân Trí