Với chiến thắng kịch tính ở loạt sút luân lưu chiều qua, U21 Việt Nam đã đặt lên vài ĐTQG của Hữu Thắng một gánh nặng không nhỏ!
Đừng hòa rồi lại đá luân lưu
Dĩ nhiên chiến thắng là mục tiêu tối thượng của ĐTQG Việt Nam trước Singapore chiều nay, trong trận tranh chức vô địch cúp Tứ hùng tổ chức tại Myanmar. Tuy nhiên thắng bằng cách nào, hay lại giống như trước Hong Kong (Trung Quốc) cách đây ít ngày?
Vào chiều hôm qua, U21 Việt Nam gặp U21 Singapore ở trận tranh giải 3 thuộc khuôn khổ U21 Nations Cup 2016. Chơi tốt, nhưng các chàng trai áo đỏ cũng phải chật vật chiến thắng nhờ loạt sút luân lưu.
Chắc chắn, lớp đàn anh không muốn mình có hẳn chức vô địch, nhưng cũng chỉ theo cách thức tương tự đàn em ẵm giải ba...
Tấn công bây giờ không phải chuyện quá đáng lo với thầy trò Hữu Thắng. Tính ra, trong 4 trận đã chơi, trung bình mỗi trận Đoàn quân đỏ đều ghi được 2 bàn. Nhưng phòng ngự là vấn đề đáng ngại, khi có nhiều thiếu sót trước Syria rồi trước Hong Kong.
Chiều nay, NHM mong chờ 1 trận đấu tốt hơn nữa của ĐTQG Việt Nam, vì vấn đề phòng ngự cũng đã được nêu ra không sớm, nhưng cũng chẳng muộn. Bên cạnh đó, Singapore rõ ràng không phải địch thủ quá đáng gờm với thầy trò Hữu Thắng.
Có khá nhiều lý do "củ chuối" mà nhiều người bày ra, để cho mình quyền được hạ thấp và chê bai Công Vinh. Có lẽ một trong những lý do đấy, là vì yêu Công Phượng và muốn Công Vinh nhường chỗ chăng?
Dù vì lý do gì, đặc biệt là khi bạn yêu Công Phượng, thì càng nên biết cách trân trọng Công Vinh.
Ở thời điểm hiện tại, khả năng ra sân của Công Phượng vẫn bỏ ngỏ do bong gân nên Công Vinh vẫn là cái tên đáng để kì vọng nhất trên hàng công ĐTQG Việt Nam.
Người Nhật tự hào có một tiền đạo Miura gần 50 vẫn chạy tốt và ghi bàn. Người Việt đừng lên chê bai một tiền đạo 31 tuổi, vẫn ghi bàn quá tốt như Công Vinh.
Cũng phải nhắc rằng, ngay cả khi không chơi tốt mỗi khi ra sân chăng nữa, Công Vinh cũng còn ối thứ để truyền lại cho các đồng đội trẻ, như Phượng, về kinh nghiệm, cách ứng xử cả trong lẫn ngoài sân bóng.
Nhân vô thập toàn, nhưng nếu cho điểm Công Vinh, chí ít cũng là 8/10. Hãy nhìn vào 8 phần được, chứ đừng nhìn vào 2 phần thiếu để phán xét 1 con người có nhiều cống hiến.
Chiều nay, dù bạn muốn hay không, thì vẫn phải chờ đợi vào Vinh thôi!
Dự đoán: Việt Nam 2-0 Singapore
ĐH dự kiến
Việt Nam: Nguyên Mạnh; Ngọc Thịnh, Thanh Trung, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đình Đồng, Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh.
Singapore: Hassan Sunny, Nazrul Nazari, Hariss Harun, Baihakki Khaizan, Hafiz Abu Sujad, Safuwan Baharudin, Izzdin Shafiq, Gabriel Quak , Azhar Sairudin, Faris Ramli, Fazrul Nawaz.
Theo Trí thức trẻ