Bất chấp cái nóng giữa hè lêntới đỉnh điểm ròng rã suốt mấy ngày qua, hàng trăm thí sinh vẫn háo hức đội nắngđến Trung tâm Hội nghị Quốc gia để tham dự vòng sơ khảo cuộc thi Vietnam Idolkhu vực Hà Nội.
Có tận mắt chứng kiến cảnh cácthí sinh say sưa hát, hồn nhiên… gào thét và tự tin diễn giữa đám đông mới thấykhao khát thành “sao” cháy bỏng của nhiều bạn trẻ!
Đam mê và ấn tượng!
Sảnh ngoài Trung tâm Hội nghịQuốc gia trước giờ chờ thử giọng “nóng” chẳng kém gì nhiệt độ ngoài trời vớicảnh tượng hàng trăm thí sinh náo nức đổ về dự thi Vietnam Idol. Không có cả giótrời lẫn gió quạt nhưng tiếng hát, tiếng đàn vẫn cất lên rào rào, mặc cho mồ hôitúa ra ướt đẫm.
![]() |
Say sưa tập chờ đến lượt thử giọng |
Nào là đứng hát, ngồi hát rồilại cả… vừa đi vừa hát. Nhiều thí sinh chăm chăm trên tay tờ giấy ghi lờibài hát, chăm chú lẩm nhẩm học thuộc đề phòng đến lúc vào thi lại... quênlời. Lộ rõ trên gương mặt ai nấy là tâm lý thi cử đầy âu lo. Trong số ấy, cónhững gương mặt mang giọng đi chinh phục “Vietnam Idol” lần này là lần thứba với hy vọng… “quá tam ba bận”, cũng có thí sinh lần đầu đi thi song vẫnmạnh dạn tuyên bố: “không đậu lần này thì sang năm… thi tiếp!”.
Đam mê âm nhạc có, tự tin có nênchẳng ai ngại ngần thể hiện mình trước đám đông. Thế nên trong lúc chờ đến lượtvào phòng cách âm thử giọng trước Ban giám khảo, không ít thí sinh tranh thủ thửgiọng luôn từ phòng chờ với các màn hát múa xoay mình ngẫu hứng và điệu nghệkhiến mọi người cười nghiêng ngả.
Chị Nguyễn Quỳnh Trang (Nguyễn An Ninh, Hà Nội), thí sinh được xem là cao tuổi nhất tại vòng sơ loại ở Hà Nộilần này (27 tuổi) có “lực lượng hộ tống” hùng hậu là chồng và cô con gái nhỏ 5tuổi.
|
Vốn là sinh viên năm cuối trườngCao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, từng lên truyền hình tham dự “Trò chơi âm nhạc” vàthường xuyên đi biểu diễn ở các phòng trà, sân khấu bên ngoài song chị tâm sựvẫn… run cầm cập khi nghĩ đến việc hát trước Ban giám khảo “Vietnam Idol”. Khôngchỉ vậy, chồng chị vốn là dân tạo mẫu tóc, cũng đam mê ca hát và đăng ký thamdự “Vietnam Idol” cùng với vợ song kém may mắn hơn vì bị rớt từ buổi thử giọngtrước đó nên tình nguyện chuyển sang làm… cổ động viên cho vợ.
Trong số hàng dài thí sinh đeo sốbáo danh, xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt thi, có một gương mặt đặc biệt gây chúý với mọi người. Đó là “anh chàng tí hon” Sơn Lâm - người bị nhiễm chất độc dacam phải nâng đỡ mình bằng đôi nạng gỗ là biên tập viên thể thao của một số tờbáo mạng với chiều cao khiêm tốn 60cm song giọng hát của Sơn Lâm lại cực kỳ có“lửa” và ấn tượng.
Được biết ở buổi thử giọng trướcđó, khi anh vừa hoàn thành ca khúc “Khát vọng”, tất cả thành viên trong Ban giámkhảo đã đứng lên vỗ tay vì không ngờ “anh chàng tí hon” lại có giọng hát ấntượng đến thế. Thí sinh đặc biệt này tâm sự anh tìm đến “Vietnam Idol” khôngphải để tìm sự nổi tiếng mà chỉ để thể hiện đam mê ca hát của mình và muốn nhữngngười khuyết tật khác nhìn vào đó để có thêm nghị lực sống.
![]() |
Thí sinh Nguyễn Quỳnh Trang cùng con gái và người chồng vừa chuyển từ “đối thủ” sang… cổ động viên “Vietnam Idol” |
Còn với phần lớn các bạn trẻdự thi còn lại, tất cả đều nuôi dưỡng đam mê âm nhạc và khao khát qua sânchơi lần này được khẳng định mình trên sân khấu chuyên nghiệp.
Mệt nhưng vui!
Đó là tâm sự của cả ba vị giámkhảo ngồi ở “ghế nóng” của sân chơi lần này là: nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ SiuBlack và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Mới chạy qua vài vòng sơ khảo địa phươngnhưng mỗi ngày nghe cả trăm thí sinh vào hát và thi thoảng lại xin vài phút để…tâm sự niềm đam mê âm nhạc của mình, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói vui “lỗ taimình hình như bị quá tải” nên đâm ra đêm về ngủ mê cũng… nói mơ.
Ấy là còn chưa kể có thí sinhthật thà tâm sự đăng ký dự thi “Vietnam Idol” chủ yếu để được… gặp đạo diễn Dũng“khùng” với mong muốn biết đâu lại lọt vào mắt xanh điện ảnh của vị đạo diễn tàiba đang nổi như cồn này và được góp mặt trong một dự án phim ảnh nào đó của anh.
Có lẽ cũng với lý do tương tự nhưthế nên nhạc sỹ Quốc Trung rất vui khi một số thí sinh dù bị đánh trượt ngay từvòng ngoài song sau đấy vẫn lên mạng giao tiếp xã hội của mình chia sẻ “đi thicũng vì muốn được gặp anh và nói chuyện, thế là vui rồi!”.
Còn với vị giám khảo nữ duy nhấtcủa chương trình - ca sĩ Siu Black thì chính các thí sinh khiến chị quên đi sựthấm mệt khi đang đi hát cho người khác nghe lại phải ngồi nghe người khác háttriền miên bởi sự tự nhiên của họ, thậm chí là cả những trận cười không… “đỡ”nổi. Nhất là khi có thí sinh vào thi, sợ quá cứ đứng im không nhúc nhích nổi,giám khảo Siu phải động viên mãi mới chịu cất lời, cũng có người lại đề nghị chođược… hát thêm… một hai bài nữa.
Như lời nói vui của nhạc sĩ HuyTuấn - Giám đốc âm nhạc của sân chơi lần này thì: “chúng tôi luôn rơi vàotình trạng tiếc hùi hụi bởi có thí sinh hát hay nhưng lại chưa thể hiện được khảnăng trình diễn, thế nên giá mà có thể lắp giọng hát của người này sang ngườikhác thì sẽ tìm thấy rất nhiều “Idol”.
Dù vậy, theo Hội đồng giám khảothì giọng hát chỉ là một phần quyết định sự thành bại của thí sinh, quan trọngnữa là họ phải toát ra được tinh thần bài hát và tự tin thể hiện khả năng làmchủ đám đông của mình. Chính điều này mới giúp họ có thể đi từ “zero đến hero”,biến không thành có. Đó âu cũng chính là điều làm nên “đặc sản” và sức hút riêngcủa sân chơi “Vietnam Idol”.
Theo An ninh thủ đô