Có thể khẳng định Vietnam Idol (VNI) 2010 là thànhcông lớn đối với nhà sản xuất lẫn nhà tài trợ. Từ góc độ của nhà kinhdoanh, việc công chúng say mê theo dõi từng đêm thi, cùng nhau thảo luậnvề những sự kiện bên lề, nhắn tin… là một kết quả đầu tư xứng đáng.Nhưng đối với bản thân chương trình, công chúng và các thí sinh thì sao?
Chiến thắng của công nghệ
Sự thành công lớn nhất của VNI mùa thứ ba nằm ở côngnghệ PR. Những bài viết tụng ca chương trình xuất hiện dày đặc trên báomạng, diễn đàn trở thành nền tảng để báo in vào cuộc. Ngay cả cácscandal như vụ hiểu lầm giữa Sơn Lâm - Siu Black, audio chửi thề của ĐứcAnh… cũng được tận dụng, khai thác tối đa để kéo sự chú ý của côngchúng.
![]() |
Uyên Linh hạnh phúc khi mình trở thành Vietnam Idol |
Thật may mắn cho VNI 2010 khi có được Uyên Linh, MaiHương - những giọng ca có dấu ấn riêng. Nhiều năm qua, yếu tố thí sinhvẫn là điều khiến các nhà tổ chức thi hát đau đầu. Khi không có giọng cahay, dù sân khấu, âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật truyền hình… có pháttriển đến đâu thì chất lượng chương trình vẫn không thể làm hài lòngcông chúng. Chất giọng của Hương và Linh cộng với cơn khát cái mới củakhán giả và hiệu quả quảng bá khiến bạn yêu nhạc bỗng trở nên hào phóngđến mức kỳ lạ khi so Uyên Linh với Susan Boyle, gọi cô là diva thứ nămcủa nhạc Việt… Những người khác mạnh mẽ tin vào sức trẻ, khả năng chuyênmôn được đào tạo căn cơ của Hương và gọi cô là thần tượng trước cả khicuộc chơi kết thúc…
Dấu hỏi cho tương lai
Nhưng công nghệ PR không là vĩnh viễn. Mọi cao tràorồi cũng đi qua để nhường chỗ cho những khoảng lặng. Từ góc độ chuyênmôn, người ta dễ dàng chỉ ra nhiều giọng ca tốt hơn Uyên Linh. Các tiếnghát chất lượng cao hơn Mai Hương cũng không thiếu trên thị trường.
Không phải một lần chúng ta chứng kiến cảnh nhữngngôi sao tỏa sáng trong đêm trao giải để rồi phải lặn ngụp ngoài sânkhấu. Kasim Hoàng Vũ, Hà Anh Tuấn, Ngọc Khuê, Phương Vy, Phương Trinh…đến nay đã đứng được vào vị trí mà những lời có cánh của ban giám khảo,nhà tổ chức và cả khán giả trong cuộc thi từng đặt họ vào? Khán giả,người hâm mộ có thể nhắn tin bình chọn nhưng điều đó không có nghĩa làbất kỳ ai cũng sẽ mua vé, mua đĩa để xem, nghe một ngôi sao, thần tượngở các cuộc thi.
![]() |
Mai Hương và Uyên Linh trong bài hát song ca Anh mãi là (Hồ Hoài Anh). |
Ắt hẳn đến lúc này vẫn còn nhiều người chưa thôi phấnkhích khi lần đầu tiên chọn lựa của giám khảo và công chúng gần nhau đếnthế. Dường như “ý nghĩa giáo dục” của VNI - điều ban tổ chức thường nhấnmạnh trong các thông cáo báo chí đã chứng minh hiệu quả. Thị hiếu thẩmmỹ của bạn yêu nhạc có thể được xem là đã nâng tầm khi họ nghe theo giámkhảo. Nhưng ở một khía cạnh bên lề, khi thí sinh chửi nhau bằng ngôn ngữcấm kỵ và được “người lớn” xuề xòa cho là “sự nông nổi của tuổi trẻ” thìphải chăng khán giả trẻ cũng có quyền làm như thế và sẽ được thứ tha?
Đêm 25-12, show truyền hình giải trí VNI 2010 đã khéplại. Cuộc chơi kết thúc; hệ thống hỗ trợ, PR, lăng-xê cho nó chuyển sanglàm việc khác. Giờ là lúc chúng ta nhìn lại nhạc Việt để thấy quãng“đường xa vạn dặm” của thế hệ nghệ sĩ tiếp theo trên con đường vượt quacác ngôi sao đương thời.
|
Theo Pháp luật TP.HCM