
"Kết hôn bảy năm rồi, anh ấy ngày nào cũng ở nhà chơi game, không chịu đi làm cũng không giúp tôi chăm sóc con cái, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa!", chị Yến sống tại Trịnh Châu (Trung Quốc) phẫn nộ chia sẻ với chuyên gia hòa giải.
Sự việc mới diễn ra tại Trung Quốc này hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Đặc biệt là khi người chồng công khai 1 thứ gây tranh cãi.
Người vợ chỉ trích chồng 7 năm không chịu đi làm kiếm tiền. Ảnh: Sohu
Vợ "bóc phốt" chồng 7 năm không chịu đi làm kiếm tiền
Xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó, Yến luôn khao khát được học tập và nỗ lực để vươn lên. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, cô đã phải nghỉ học từ sớm để đi làm kiếm sống. Tới tuổi lập gia đình, cô chỉ có một mong ước rất giản dị, đó là tìm được một người đàn ông có trách nhiệm, cùng nhau xây dựng một gia đình yên ấm.
May mắn đã đến với cô gái nghèo vượt khó, trong một lần tình cờ, Yến gặp được "định mệnh" của đời mình - anh Phong cũng là người chồng hiện tại.
Trái ngược với hoàn cảnh khó khăn của chị Yến, anh Phong sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Vì là con trai độc đinh trong nhà nên anh chàng luôn được bố mẹ nuông chiều và chăm sóc. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ muốn anh theo học ngành y. Dù không thích nhưng anh Phong vẫn hoàn thành chương trình học. Sau khi ra trường anh cũng có một công việc ổn định.
Chính giai đoạn này, hai người vô tình gặp được nhau. Chị Yến khi đó bị thu hút bởi sự hiểu biết của anh Phong, còn anh Phong thì cảm mến sự dịu dàng, chu đáo của cô gái nhỏ nhắn. Sau thời gian hẹn hò, cả hai tiến tới hôn nhân dưới sự vun vén của hai bên gia đình.
Cuộc sống hôn nhân của họ êm đềm với hai cậu con trai kháu khỉnh cho đến khi gia đình gặp "biến cố lớn". Đó là khi anh Phong nhận được một khoản tiền đền bù giải tỏa đất khổng lồ. Từ đó, người đàn ông thay đổi hoàn toàn. Anh nghỉ việc, cả ngày ở nhà không làm gì, thậm chí bỏ mặc hai con nhỏ đang đói khóc. Người vợ uất ức kể lại: "Tôi đi làm mỗi ngày như đánh trận, về nhà cơm nước cũng không có mà ăn. Các con khóc đòi bố, nhưng anh ta chỉ biết chơi game."
Người vợ bức xúc chia sẻ với chuyên viên hòa giải. Ảnh: Sohu.
Trước thái độ đầy căng thẳng của vợ, người đàn ông đưa ra 1 thứ khiến ai cũng chết lặng. "Đây là tài khoản ngân hàng của tôi, có 80 triệu NDT (khoảng 280 tỷ đồng) trong đó. Số tiền này tôi tiêu cả đời không hết thì đi làm làm gì?", người đàn ông dửng dưng chia sẻ. Tình huống này khiến chuyên gia hòa giải có mặt tại hiện trường cũng phải bất ngờ.
Thậm chí khiến nhiều cư dân mạng cũng phải "quay xe" và cho rằng: "Số tiền đó thực sự rất lớn, nếu không phá gia chi tử tiêu hoang thì cũng đủ để chi tiêu trong thời gian rất dài".
Người chồng đưa tài khoản ngân hàng với số tiền khổng lồ khiến ai cũng sững sờ. Ảnh: Sohu.
Chuyên gia hòa giải phân định đúng sai
Sau khi lắng nghe những lời chia sẻ của chị Yến, chuyên gia hòa giải đã giúp chị bình tĩnh và phân tích đúng sai. Chuyên gia chỉ ra lỗi sai trong cách giao tiếp của người vợ, theo đó điều người vợ mong muốn ở đây là một người chồng có trách nhiệm, quan tâm đến gia đình. Chị Yến không muốn mỗi khi trở về nhà lại chỉ thấy một người đàn ông lạnh lùng thờ ơ. Tuy nhiên, thay vì nói ra mong muốn của mình một cách nhẹ nhàng, chị Yến lại nặng nề chỉ trích chồng khiến mối quan hệ 2 người dần trở nên căng thẳng.
Ngược lại, chuyên gia cũng chỉ ra lỗi sai của người chồng khi quá ỉ lại vào việc bản thân có tiền. Đúng là kinh tế đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng 1 gia đình, tuy nhiên tình cảm và trách nhiệm đồng hành mới là chìa khóa quan trọng gây dựng nên một tổ ấm.
Cặp đôi hiểu ra và quyết định làm hòa. Ảnh: Sohu.
May mắn sau khi được hòa giải và hiểu được mong muốn của đối phương, người chồng cũng đã chịu lắng nghe và đồng ý hàn gắn lại hạnh phúc gia đình.

Theo Đời Sống Pháp Luật