Tôi hoảng hốt khi đang đêm tỉnh
dậy, thấy hình ảnh một người đàn ông cởi trần trên webcame của vợ. Vì
vợ quay mặt vào trong nên không biết chồng đang thức. Thế là vợ cứ thoải
mái vừa chát vừa cười, còn dùng những từ ngữ tình cảm, thậm chí có chút
tế nhị để nói chuyện chăn gối vợ chồng.
Tôi nhận ra khuôn mặt ấy, đó là người đàn ông cách đây hơn 2 năm tôi đã
gặp trong bữa tiệc sinh nhật của vợ. Ngày ấy tôi và vợ còn chưa yêu
nhau, chỉ là tôi vẫn đang thích và theo đuổi vợ. Nhưng vì vợ có người
yêu, chính là anh chàng trong webcame, thế nên vợ không đoái hoài gì tới
tôi. Sau này, hai người họ chia tay, chính tôi cũng không biết vì lý do
gì thế nên tôi nhảy vào tán, và vợ bây giờ là vợ của tôi.
Tôi cũng không quan tâm tới quá khứ nhiều, cũng không hỏi vợ đã yêu bao
nhiêu người đàn ông, chỉ cần vợ đã thuộc về tôi, thế là đủ. Lúc nào tôi
cũng nghĩ, mình chân thành thì vợ sẽ thủy chung. Nhưng giờ đây, thấy
những gì trước mặt, tôi mới tá hỏa, bao lâu nay vợ vẫn tơ tưởng tình cũ,
thậm chí là đi quá đà.
Đã thế vợ còn chê chồng ngay trước mặt
người yêu cũ, rằng chồng không thạo chuyện ‘chăn gối’ như anh ta. Những
tin nhắn lưu lại trên yahoo, có lẽ vợ không để ý. Tôi đã biết chuyện nên
tò mò, những gì vợ chát cùng anh ta, tôi có thể đọc được cả những ngày
trước đó. Tôi hoàn toàn thất vọng về người vợ mà tôi từng yêu thương,
coi rằng em là người đoan chính, thật thà và chung thủy. Nào ngờ, bao
lâu nay em vẫn lừa dối tôi, qua lại với tình cũ. Ngày trước, vì hiểu lầm
mà em và người ấy không đến được với nhau. Thế nên, cả hai đi lấy
chồng, lấy vợ. Em chọn tôi vì tôi là người đàn ông nhiệt tình theo đuổi
em. Ấy vậy mà, giờ đây, khi đã có chồng, em mới nhớ về người đàn ông cũ.
Tôi thấy mình giống như một gã ngu, bị lừa phỉnh rồi giờ bị em coi
thường, bêu xấu. Có lẽ, em cũng chẳng yêu thương gì tôi. Tôi chỉ là
người thay thế em trong lúc em cảm thấy cô đơn và muốn lấy chồng để khỏa
lấp đi nỗi nhớ thương tình cũ. Giờ thì em so sánh tôi với người cũ của
em về chuyện ‘chăn gối’, rồi thì lại chuyện gì nữa, tôi cũng không lường
trước được. Tôi có nên tiếp tục cuộc sống gia đình này không, hay tôi
phải làm thế nào? Thật sự tôi rối bời lắm, chán nản lắm rồi. Xin mọi
người cho tôi lời khuyên.