Vợ nói, tôi là người đàn ông kém sex, chưa bao giờ thấy người đàn ông nào yếu như thế.

Tôi tình cờ phát hiện ra bí mật này của vợ cũng bởi nick chát yahoo vợ đã mặc định pass trên máy tính. Bình thường, khi đã thoát nick thì không còn cửa số chát nào nên vợ cũng không cảnh giác, không nghĩ có ngày tôi lại phát hiện ra sự tình này. Tôi thật sự cảm thấy choáng váng khi đọc những dòng vợ viết. Thật không thể ngờ bao lâu nay, người vợ tôi cho là đoan chính, hiền thục, nhu mì lại như vậy.

Vì tính tò mò và cũng có phần đa nghi vì lâu nay vợ hay làm việc đêm, tôi tìm vào nick người tình cũ của vợ, định tìm lại nhật kí tin nhắn, xem vợ và anh ta còn liên lạc hay không. Chỉ là tôi quá nghi ngờ, còn không bao giờ nghĩ lại có tình huống trớ trêu như vậy.

Câu chuyện ấy khá dài, khi chuyển sang word, có tới mấy trang. Nội dung chính là vợ tôi khơi mào. Từ những từ hỏi han sức khỏe, tình hình vợ con, vợ tôi chuyển sang mối quan hệ chăn gối giữa vợ chồng tình cũ. Vợ hỏi chuyện ân ái vợ chồng của anh ta có hòa thuận không. Khi nhận được câu trả lời rằng rất êm đẹp, vợ bắt đầu thở dài, than thân trách phận rằng đã lấy phải người chồng không ra gì và vô cùng yếu kém về chuyện quan hệ vợ chồng.

Vợ chê chồng kém sex với tình cũ - 1

ảnh minh họa

Vợ chê tôi từ chuyện không biết kiếm tiền, không có lập trường chính kiến trước mặt bố mẹ. Lúc nào cũng lép vế gia đình, rồi nói tôi không dám to tiếng gì với ai. Đọc tới đó tôi đã thất vọng lắm rồi. Nhưng thật choáng váng khi tôi liếc nhìn những dòng cuối. Vợ nói, tôi là người đàn ông kém sex, chưa bao giờ thấy người đàn ông nào yếu như thế. Vợ còn lộ liễu so sánh tôi với tình cũ, bảo: “Anh ấy không bằng ¼ của anh”. Tức là vợ tôi đã từng ăn nằm với anh ta. Tôi nghe mà choáng. Vậy cái sự còn trinh tiết của vợ ở đâu trong đêm tân hôn? Phải chăng đó là màng trinh giả, hay vợ tôi và anh ta đã ngoại tình? Đầu óc tôi quay cuồng, tôi không hiểu tại sao người tôi tin yêu nhất lại có thể thốt ra những lời phũ phàng như vậy. Thật không đoán được chữ ngờ.


Không những thế, vợ tôi còn chủ động hẹn hò anh ta, có cả địa điểm và giờ giấc cụ thể. Tôi không thể nào tin vào mắt mình. Tôi quyết định, sẽ làm cho chuyện này ra ngô, ra khoai. Tôi sẽ đợi tới cái ngày vợ hẹn gã ta và bắt sống hai kẻ này tại trận. Lành làm gáo, vỡ làm muôi, tôi thề sẽ không nhu nhược dù phen này có phải  bỏ vợ đi chăng nữa.

Theo Eva