Bà Tô Thị Ngay (47 tuổi, ởx ã Đắk Đrông, huyện Cư Jut, Đắk Nông) kể, sáng 25/6, vợ chồng con trai bà là Ngô Văn Hải (25 tuổi) và Thèn Thị Tâm (23 tuổi) vẫn vui vẻ, cười đùa với nhau.
9h cùng ngày, nghe vợ nói đi chặt cây để lấy chỗ phơi đồ cho con, Tâm không làm rồi đi vào nhà ngủ.
Một giờ sau, khi đang làm ngoài vườn, người phụ nữ 47 tuổi nghe tiếng kêu thất thanh vọng ra từ ngôi nhà của Hải. Chạy vào, bà Ngay thấy con trai ôm đầu, máu chảy bê bết, còn vợ Hải đang chạy ra ngoài vườn lẩn trốn.

Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe của anh này đã dần ổn định, có thể nói và ăn cháo.
Theo lời Hải, khi anh đang nằm, Tâm chém một nhát vào phía mang tai khiến dao găm thẳng vào xương quai hàm.
Người phụ nữ mới sinh con đã uống thuốc diệt cỏ ngay sau đó tự vẫn.
