Vợ chồng Beckham cùng chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện ngọt ngào về Brooklyn nhân sinh nhật 18 tuổi của anh.
David
Beckham xúc động kể lại: "Vậy là ngày này 18 năm trước, người đàn ông
nhỏ bé này đã bước vào cuộc đời chúng tôi... "Chúng tôi được ban ơn
lành" là câu không đủ để diễn tả được điều này. Từ ngày mới sinh ra,
thằng bé chẳng bao giờ ngủ được suốt cả đêm. Cách duy nhất làm nó ngủ là
lấy xe đưa nó ra đường và bật nhạc BoyZone trên radio. Chỉ như thế là
thằng nhóc ngủ ngay lập tức. Thật mừng là bây giờ nó không cần nghe nhạc
để ngủ nữa rồi".
Beckham
tự hào ghi tiếp: "Brooklyn đã từ em bé xinh xắn này trở thành một người
đàn ông trẻ lịch thiệp, đẹp trai và có chí hướng. Tôi thật tự hào khi
có con bên cạnh trong quá trình phát triển sự nghiệp và tôi còn tự hào
hơn nữa về con người mà nó đã trở thành.
Chúc mừng sinh nhật, Bust. Giờ thì con đã có thể chính thức dẫn bố đi uống ở pub rồi".
Vic
tiếp tục tâm sự với con trai yêu: "Không thể tin được con của bố mẹ hôm
nay đã 18 tuổi. Gia đình chúng ta đều thật sự tự hào về con và yêu con
nhiều lắm @brooklynbeckham. Chúc mừng sinh nhật Buster. Yêu con thật
nhiều. Người đàn ông trẻ đẹp trai, ân cần và tài năng nhất".
Brooklyn
chào đời vào tháng 3/1999, bốn tháng trước khi bố mẹ cậu làm lễ cưới.
Tại hôn lễ của vợ chồng Beckham, em bé Brooklyn cũng chính là người có
trọng trách giữ nhẫn cưới của bố mẹ.
Trong
bài phỏng vấn với tạp chí Wonderland gần đây, Brooklyn tiết lộ điều khá
thú vị rằng, anh chẳng hề biết bố mẹ mình là người nổi tiếng cho đến
khi thành thiếu niên: "Tôi thật sự không biết họ là ngôi sao lớn cho tới
khi tôi khoảng 13 tuổi. Tôi đã đến một trận bóng đá và thấy mọi người
hô hào tên bố mình. Khi đó tôi mới nhận ra: 'Gì thế này? Chúa ơi, mình
đã không nghĩ bố mẹ là ngôi sao như thế'".
Brooklyn Beckham giờ đã thành thanh niên 18 tuổi
Tee (Trí thức trẻ)