Uyên nghén đồ ngọt ‘kinhkhủng’. Chồng Uyên cũng bị lây luôn.
Trước kia, chồng Uyên thích ăn nhạt lắm. Uống nước sắn dây, chồng Uyên thậmchí chẳng thèm nêm đường. Bánh kẹo ngọt thì chẳng mấy khi anh xã động tới,chỉ thích bánh mặn. Thế mà từ khi vợ “nghén ngọt”, anh chồng Uyên lúc nàocũng kêu nhạt miệng, đắng miệng. Đồ uống phải thêm thật nhiều đường mới đã.
Hai vợ chồng Uyên còn “hợpcạ” bởi cái khoản ham ăn kem, ăn bánh ngọt, có khi còn mang cả bánh ngọt rachấm... đường. Mẹ chồng Uyên còn trêu: “Vợ chồng mày như anh em... sinhđôi ấy nhỉ”. Đến lúc Uyên hết nghén thì anh chồng cô cũng “cạch” hẳnnhững món ngọt.
|
Nhiều người chồng cũng nghén theo vợ |
Không phải “nghén lây”, Ngọc(quận 3, TP HCM) được chồng nghén thay. Từ ngày bầu bí, chỉ bị nôn vài bữa,còn lại Ngọc chẳng nghén ngẩm gì, “khỏe như vâm, ăn như hùm”. Tráilại, chồng cô lúc nào cũng “vật vờ”, nhìn vừa thương vừa buồn cười. Đi đâuvề thấy món cá là anh bịt mũi rồi “nôn ọe”.
Đã thế lúc nào chồng Ngọc cũng than mệt mỏi, đầy bụng, lười ăn vì “cơm lúcnào cũng ứ nơi cổ họng”, 8h đã than buồn ngủ rồi ôm gối lên giường đánh mộtgiấc đến sáng. Sáng gọi dậy, Ngọc vẫn thấy chồng than: “Anh buồn ngủlắm”, chiều đi làm về cũng phải ngủ một giấc mới dậy ăn cơm nổi.
Chồng Ngọc còn hay thèm ănvặt, ăn mấy món chua chua như cóc, xoài xanh, ômai... Khoảng gần tuần sauthì chồng Ngọc thoát “nghén” nhưng lại ăn rất nhiều. Mang tiếng là mua bánhkẹo, sữa chua, hoa quả về để “tẩm bổ” cho vợ nhưng Ngọc mới ăn được ít đã bịanh xã “tẻm” sạch. Sang tháng, chồng Ngọc tăng gần 2kg.
Còn vợ chồng nhà Bình (Sóc Sơn, Hà Nội) lại có kiểu “nghén luân phiên”. Hômnay vợ tươi tỉnh, ăn uống rất “vào” thì chồng phờ phạc, mệt mỏi rã rời nhưngười bị cảm cúm. Đưa cơm và đồ ăn cho chồng, Bình thấy anh xã nhăn nhó, mộttay bịt mũi, một tay xua xua: “Bỏ ra kia đi. Mùi, mùi, anh không chịunổi”.
Hôm sau, vợ “héo”, rũ ra như tàu lá, ăn gì nôn nấy thì chồng “khí thế” bừngbừng, chén “liền tù tì” một bữa 4-5 bát cơm. Thế nên, hôm nào Bình nghén thìchồng cô mừng reo: “A, hôm nay thoát nạn rồi”. Ngược lại, hôm nào được chồng“đỡ” mệt hộ, Bình cười hớn hở: “Cảm ơn anh nhé. Nghén thêm cho em buổinữa đi”. Luân phiên như thế cả tuần thì vợ chồng lại trở về “trạng tháiban đầu”.
Theo Ngọc Bình
Mevabe