Với số tiền các mạnh thường quân ủng hộ, vợ Nguyễn Hoàng quyết định mở quán cà phê để cải thiện tình hình tài chính của gia đình.
Với số tiền các mạnh thường quân ủng hộ, vợ Nguyễn Hoàng quyết định mở
quán cà phê để cải thiện tình hình tài chính của gia đình. Nhiều nghệ sĩ
đến ủng hộ cho nam diễn viên.
Sau khi diễn viên Nguyễn
Hoàng được đưa về nhà dưỡng bệnh, nhiều đồng nghiệp đã quyên góp để giúp
đỡ. Nhờ số tiền đó, vợ anh quyết định mở quán cà phê tại quận 10, TP
HCM để kiếm thêm thu nhập. Các anh chị em của Nguyễn Hoàng từ dưới quê
lên phụ giúp và khai trương vào 18/4.
Quán cà phê treo khá nhiều hình ảnh của nam diễn viên Bông hồng trà,
trước khi anh bị tai biến. Chị Thanh Trúc, vợ 9X của Nguyễn Hoàng cho
biết, từ trước đến giờ chị ở nhà lo việc nội trợ nên khi gia đình rơi
vào cảnh khốn khó, chị không dễ xin việc làm nên quyết định thuê mặt
bằng để bán cà phê, thuận tiện cho việc chăm sóc chồng.
Quán cà phê mới mẻ nên chưa có
nhiều khách quen. Buổi trưa thường vắng khách nhưng xung quanh có khá
nhiều công ty và trường học nên một vài người cũng bắt đầu tìm đến.
Để tiện cho việc buôn bán,
Thanh Trúc cho thuê nhà chung cư bên quận 6 và đưa chồng con đến ở tại
lầu 1 của quán cà phê để trông coi việc buôn bán. Chị thuê thêm nhân
viên phụ giúp.
Vợ chồng nam diễn viên ở cùng
khách trọ vì họ chưa chuyển đi được. Do mới dọn qua chỗ ở mới nên đồ đạc
còn khá lộn xộn. Buổi trưa, chị Thanh Trúc lên nhà nấu ăn cho chồng,
con.
Vợ chồng anh và đứa con trai 3
tuổi quây quần trong phòng chung. Sau 6 tháng nghỉ ngơi, bác sĩ thông
báo Nguyễn Hoàng sẽ chuẩn bị ráp lại hộp sọ tại bệnh viện 115, TP HCM
sau dịp nghỉ lễ 30/4.
Diễn viên Lê Tuấn Anh, đồng nghiệp và là bạn thân của Nguyễn Hoàng thường đến thăm anh và mua quà cho cậu bé 3 tuổi.
Mặc dù sức khỏe đã khá hơn
nhưng nam diễn viên 49 tuổi chỉ có thể ngồi một chỗ. Em kết nghĩa của
anh là Nam Trung thường xuyên qua nhà để giúp trị liệu.
Nguyễn Hoàng nhận thức được
người thân trong gia đình nhưng mọi sinh hoạt của anh phải nhờ vợ chăm
lo. Mẹ vợ của anh đã về quê nghỉ ngơi sau một thời gian lên Sài Gòn phụ
giúp con trai.
Vợ Nguyễn Hoàng hy vọng, sau
khi lắp hộp sọ và tiếp tục điều trị đến cuối năm nay, sức khỏe của chồng
sẽ cải thiện hơn. Thanh Trúc mong chồng có thể tự sinh hoạt để chị có
thời gian mưu sinh. Mặc dù vất vả nhưng Thanh Trúc không muốn suy nghĩ
tiêu cực.
Mỗi bữa ăn kéo dài hơn tiếng đồng hồ, chị vừa đút cơm cho
chồng, vừa cho con ăn. Thức ăn của Nguyễn Hoàng được dằm nhỏ để anh dễ
nuốt. Thỉnh thoảng, chị gái và em trai đến thăm, phụ Thanh Trúc chăm sóc
Nguyễn Hoàng.