Ngày 1-5, chúng tôi đến ấp PhúHiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi, Cà Mau). Cả xóm Đường Đào ai cũng kinh hoàng,không ngờ gần nửa năm qua trong trại tôm giống Minh Đức có một đứa trẻ bị hànhhạ đến thân tàn ma dại như vậy.

“Dạy dỗ” bằng đòn roi

Hai năm nay dưới dốc cầu ĐườngĐào, vợ chồng Giang - Thơm mua một nền đất gần 100m2 của ông Hai Công bên xãNguyễn Huân để mở trại tôm sú giống. Phía sau cánh cửa trại tôm giống khép hờmột bên, mỗi ngày có một cậu bé hình dáng gầy gò, mắt sưng húp, từ trán xuốngchân đầy thương tích đi ra vào phơi quần áo đã lọt vào mắt những hàng xóm ngangsông bên xã Nguyễn Huân. Có lần mọi người thấy cậu bé giúp việc nhà bị Giang đạpté xuống sông rồi trói mang phơi nắng nên đã điện báo ông Trương Văn Tâm (BaTâm) - bí thư chi bộ ấp Phú Hiệp - đến can thiệp.

Vợ chồng Giang - Thơm thừa nhận hành hạ Hào Anh
Mẹ, bà ngoại và em trai vào thăm nuôi Hào Anh tại bệnh viện - Ảnh: D.Khang

Ông Tâm cho biết khi nhận đượctin báo của người dân, ông cùng lãnh đạo công an xã, ấp đến tìm hiểu sự việc thìthấy Hào Anh (tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Anh - PV) chạy vào kẹt hồ ươm tômgiống trốn trong tình trạng lưng khom, chân khập khiễng. Ông Tâm truy hỏi vì saotrên người Hào Anh đầy thương tích thì vợ chồng Giang - Thơm cho rằng đó lànhững vết roi mà vợ chồng Giang - Thơm “dạy dỗ” con cháu trong gia đình. Ông Tâmnhớ lại: “Lập xong biên bản anh Giang không chịu ký tên, chị Thơm nói không cóhành hạ Hào Anh mà chỉ đánh để dạy dỗ con cháu vì đây là con của một người thângửi nuôi. Vợ chồng Giang - Thơm còn nói biên bản muốn xé chừng nào cũng được,tốn vài chục triệu là xong”.

Do chồng vừa bị bắt nên thấychúng tôi vào nhà, bà Thơm không tiếp xúc, vội khóa cửa lại. Tiếp xúc với nhữngngười ở cạnh trại tôm sú giống Minh Đức, ai cũng bảo rằng vợ chồng Giang - Thơmsống rất biệt lập. Ông Nguyễn Thanh Vân, hàng xóm, nói: “Ở cùng xóm mà anhGiang đòi thuê xã hội đen vào san bằng nhà cửa tôi hoài nên ở đây ai cũng sợ vợchồng anh Giang, chị Thơm”.

Khởi tố, bắt tạm giam về hànhvi “hành hạ người khác”

Vợ chồng Giang - Thơm thừa nhận hành hạ Hào Anh
Bị can Huỳnh Thanh Giang tại cơ quan công an - Ảnh: D.Khang

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện ĐầmDơi, sau khi cơ quan chức năng đưa Hào Anh vào khoa ngoại điều trị, Công anhuyện Đầm Dơi đã cử cán bộ trực 24/24 giờ để tránh nguy hiểm cho cháu. Bên cạnhHào Anh còn có mẹ là bà Phạm Thị Thoa, bà ngoại Đặng Thị Đẹp và em sinh đôi tênHào Em.

Theo bà Thoa, chồng bà đã bỏ nhàra đi từ khi mang thai Hào Anh - Hào Em, nên sau khi hai bé chào đời, bà bồngcon về nhà mẹ ruột tá túc. Gia đình nghèo túng nên khi hai bé biết đi, bà Thoagửi con cho bà Đẹp chăm sóc để đến TP Cà Mau tìm việc làm. Những ngày chèo đòngang trên sông nước Cà Mau, bà Thoa quen thân với khách đi đò là vợ chồng Giang- Thơm. Từ mối quen biết đó, bà Thoa cho Hào Anh vào làm công với tiền lương500.000 đồng/tháng.

Trung tá Võ Văn Chác - đội trưởngđội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đầm Dơi - chobiết bước đầu Giang và Thơm khai nhận có đạp Hào Anh xuống sông, trói chân tayrồi bắt phơi nắng. Giang và Thơm còn khai nhận đã tạt nước sôi vào lưng Hào Anh,gắp lửa than bỏ vào miệng và dùng kềm bẻ gãy năm chiếc răng của Hào Anh vì chorằng cháu nói hỗn.

Theo trung tá Chác, để bẻ răngHào Anh, vợ chồng Giang - Thơm đã dùng kềm kẹp sứt cả môi cháu và không ngầnngại lấy bàn ủi đang nóng ịn vào đùi, vào lưng rồi tạt nước tẩy rửa trại tôm(Chloramine B) vào người Hào Anh. Do không cho Hào Anh ra khỏi nhà nên cháu đãtiểu vào chai, khi bắt gặp thì vợ chồng Giang - Thơm bắt Hào Anh uống hết nướctiểu trong chai mới thôi. Trung tá Chác cho biết cơ quan điều tra đang củng cốhồ sơ để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Từ những chứng cứ khai nhận, ViệnKiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi đã phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giamhai tháng về hành vi “hành hạ người khác”. Đối với Mã Ngọc Thơm (33 tuổi) cũngbị khởi tố cùng hành vi với chồng nhưng chưa bị bắt giam vì đang nuôi con nhỏ 18tháng tuổi. Hiện Thơm đã bị cơ quan công an cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan chức năng nhận nuôi dưỡng Hào Anh

Ông Nguyễn Tuấn Sinh, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Cà Mau, cho biết sau khi Hào Anh được đưa vào bệnh viện ông đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cháu đồng thời quyết định lấy kinh phí của ngành để điều trị bệnh cho Hào Anh và cử người trực tại bệnh viện để chăm sóc Hào Anh như con cháu trong nhà.

Theo ông Sinh, khi Hào Anh xuất viện đơn vị sẽ liên hệ với gia đình cháu để tìm hiểu nguyện vọng nuôi dưỡng. Nếu gia đình quá khó khăn sẽ đưa Hào Anh vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau nuôi dưỡng đến lúc trưởng thành.

Theo DuyKhang
 
Vợ chồng Giang - Thơm thừa nhận hành hạ Hào Anh