Mới đây, trên trang cá nhân, vợ trẻ của nghệ sĩ Công Lý chia sẻ clip mới gây chú ý.

Theo đó, đầu clip, Ngọc Hà Lê bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của ông Hoàng Nam Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT qua đời vì đột quỵ.

Thời gian qua, NSND Công Lý cũng nhận được sự quan tâm vì từng trải qua thời khắc nguy hiểm vì căn bệnh này. Chính vì vậy, vợ trẻ của anh thấu hiểu hơn ai hết sự thương tiếc, bàng hoàng của người nhà khi chứng kiến người thân cũng mắc phải căn bệnh tiềm ẩn này.

Ngọc Hà chia sẻ: "Bản thân Hà cũng là một người nhà của bệnh nhân bị bệnh đột quỵ nên Hà rất thấm thía nỗi đau này. Bản thân anh Lý là người bình thường, bỗng dưng bị đột quỵ đương nhiên anh Lý sẽ buồn, Hà cũng buồn, bố mẹ Hà và bố mẹ anh Lý cũng rất buồn."

Vợ Công Lý cũng tự động viên bản thân: "Chúng ta hãy cùng nhìn vào mặt tích cực trong cái rủi cũng có cái may. Anh Lý cũng từng bị đột quỵ nhưng cũng đã trải qua giai đoạn sinh tử rồi. Hà và anh Lý cũng tự động viên nhau, may mắn là anh vẫn giữ được mạng sống cho mình."

Ngoài ra, cô cũng tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại của nam nghệ sĩ. Ngọc Hà cho biết anh Lý có sức khỏe để đi sang Nhật thì đó cũng là điều may mắn.

Trải qua 3 mối tình, những tưởng nghệ sĩ Công Lý sẽ quyết định "phòng không gối chiếc" nhưng anh lại tiếp tục chọn gắn bó với Ngọc Hà Lê.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kém anh 15 tuổi, đã kết hôn vào đầu năm 2021. Cả hai đã có 5 năm hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà. 

Sau khi kết hôn, NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe, bị đột quỵ vào tháng 7/2021. Suốt hành trình bị bệnh, Công Lý luôn có Ngọc Hà đã ở bên cạnh chăm sóc và động viên chồng. Cô cũng chia sẻ về những khó khăn và nỗ lực của mình trong việc chăm sóc chồng và lo toan kinh tế.

Dưới clip mới thu hút 15 nghìn lượt thích của Ngọc Hà, nhiều người để lại bình luận động viên và khen ngợi cho "hậu phương" vững chắc của Công Lý: "Rất nể phục bạn Hà. Chúc bạn, anh Công Lý luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn", "Người phụ nữ tuyệt vời", "Chúc Công Lý cùng bạn luôn có nhiều nghị lực để vượt quá lúc khó khăn"...

Theo Thương Trường