Phóng viên gặp chị Thu Hương, vợ cũ của nghệ sĩHồng Sơn tại phòng cấp cứu khoa Thần kinh bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vào lúc10h30 sáng nay và được chị cho biết về tình hình sức khỏe của anh.

Chị Thu Hương vừa kể vừa rơm rớm nước mắt, sángnay bác sĩ đã gọi gia đình vào thông báo: Khả năng qua khỏi của nghệ sĩ Hồng Sơnchỉ còn khoảng 1%.  

Vợ cũ DV Hồng Sơn: Giá như tôi quan tâm anh hơn
Thêm một lần nữa, Hồng Sơn lại rơi vào tình trạng nguy kịch tính mạng.

“Khi anh Sơn mới vào viện gia đình vẫn còn tintưởng khả năng qua khỏi của anh vào khoảng 20 – 30%  mặc dù biết rằng có quađược thì di chứng để lại cũng rất nặng. Nhưng tôi là người duy tâm, tin vào mệnhtrời. Ngày trước khi anh Sơn bị tai nạn gãy chân, nhiều người cứ bảo anh khôngcòn cơ hội quay lại với nghiệp diễn, nhưng anh đã quay lại, và làm rất tốt côngviệc của mình, nên tôi tin lần này, anh cũng sẽ vượt qua” - Nói đến đây chị bậtkhóc.

Rồi chị tự trách mình: “Giá như sau khi anh bình phục sau chấn thương lần trướctôi quan tâm tới anh hơn, dành nhiều thời gian cho anh hơn thì có lẽ sẽ anh sẽkhông bị như thế này. Cái tuổi 50 với huyết áp cao và bệnh xơ vữa động mạch lẽra cần một bàn tay chăm sóc, mà tôi lại không có ở bên. Mấy ngày nay tôi cứmãi tự trách mình....”.

Vợ cũ DV Hồng Sơn: Giá như tôi quan tâm anh hơn
Chị Thu Hương chăm chồng khi anh bị tai nạn gãy chân năm 2009. 

Sau khi chia tay chị Thu Hương, diễn viênHồng Sơn sống một mình trong ngôi nhà nhỏ thuê ở Bồ Đề, Gia Lâm. Vì vậy,anh bị bất tỉnh từ tối 9/8 mà không ai phát hiện ra và đến tận chiều hômsau mới được đưa vào viện.

Suốt mấy ngày Hồng Sơn nằm viện, vợ cũ của anh,chị Thu Hương và cô con gái ngày đêm túc trực ở bệnh viện. Ai cũng xót xa khinhìn chị Hương gầy rộc sau mấy đêm mất ngủ.

Cùng với gia đình và người thân, còn có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và ngườihâm mộ đã đến khoa Thần Kinh, bệnh viện Bạch Mai hỏi thăm người diễn viên có tàinhưng cuộc đời nhiều sóng gió này.


Theo VTC