![]() |
Hoàng Anh và 2 con gái. |
Mẹ biết các con đã đến lúc nhận thức những việc như vậy và mẹ bắt đầu câuchuyện với con.
Cũng có những món quà, ông lấy lại không phảivì lỗi của chúng ta, mà vì ông thấy cuộc sống của chúng ta thực sự không cầnđến những món quà đó mà vẫn tốt đẹp. Khi đấy, con dù có nhớ thương cũng đừngbuồn, hãy vui lên vì con đúng là không cần đến nó lắm, con nên dành tặng mónquà đó cho người cần nó hơn con. Và như thế, các con của mẹ thường đi vào giấcngủ với những giấc mơ đẹp, những yên lành trong niềm tin của mình, những điềubí mật sẽ được mẹ kể cho con nghe ngày hôm sau.
![]() |
Gia đình Huy Khánh - Hoàng Anh thuở hạnh phúc. |
Đến khi vợ chồng mẹ chia tay một thời gian,con gái lớn Lulu của mẹ nói: “Mẹ ơi, tìm ba khác cho con đi, con muốn có ba nhưcác bạn!”, thì lập tức con gái Lili trả lời: “Chị này không biết gì hết, khinào ông Trời cho thì mình mới có”.
Đúng rồi đấy, khi nào ông Trời thấy các con ngoan và ông tìm thấy một người chatốt sẽ tặng cho các con, các con phải biết chờ đợi nhé. Mẹ không chủ trương cheđậy sự thật với các con, mẹ thường chuẩn bị tư tưởng và tập cho các con nhìnvào cuộc sống với mặt tích cực của sự thật để chấp nhận mặt tiêu cực của nó nhưmột lẽ thường. Cũng với suy nghĩ như vậy, mẹ đã vượt qua rất nhiều những tìnhhuống mà rất nhiều người đặt ra, phải làm thế nào để bảo vệ con trẻ không bị tổnthương bởi những trục trặc trong mối quan hệ của người lớn.
Mẹ có ba đứa con, hai con gái sinh đôi 7 tuổi và con trai 4 tuổi. Bao nhiêu đấylà bấy nhiêu thăng trầm trong đời sống của mẹ. Nhưng các con mẹ không bị ảnhhưởng cũng như không có một dấu hiệu hạn chế bất cứ phương diện phát triển nàovì những vui buồn, tan vỡ hôn nhân của mẹ. Ông Trời (lại nhắc về ông nữa đấy)đã cho mẹ sức khỏe để dành thời gian tự chăm sóc cho các con từ khi mới sinhra,. Mẹ đủ sức khỏe để ghi nhận tất cả sự phát triển tâm sinh lý hàng ngày củacác con, mẹ đủ sức khỏe để nhận ra sức khỏe của từng đứa, thói quen, sở thíchcủa từng đứa…
![]() |
Càng lớn, ông Trời đã cho các con của mẹ trởnên đặc biệt “giỏi giang”, các con đã biết tự học, biết làm việc nhà như hútbụi, rửa chén, xếp áo quần theo đúng thời khóa biểu cam kết với mẹ. Các con biếtchơi đàn piano, giao tiếp được tiếng Anh tốt, các môn học luôn trên 8/10 điểm.Các con đã biết tự lập, tự chịu trách nhiệm với hạnh phúc của bản thân, họccách sống hạnh phúc. Không được đổ lỗi vì người này hay người kia không hạnhphúc mà mình không được hạnh phúc, điều này nghe thật vô lý!
Nhưng dù sao, món quà to nhất mà ông Trời chomẹ là các con đấy, điều không thể chối cãi được.
Trích Blog Hoàng Anh
Vũ (theo Xzone.vn-T.H)