Chủ đề
vợ cũ
Chồng lương thấp đưa 5 triệu/tháng, đọc tin nhắn anh gửi vợ cũ tôi rụng rời
Tôi thật không thể tin nổi người đàn ông đầu ấp tay gối với mình suốt những năm qua lại chứa đầy bí mật như vậy.
Gặp người phụ nữ mang bầu ở bệnh viện, tôi chủ động nhường ghế, ngờ đâu khi người đó lên tiếng cảm ơn, tôi sững sờ đến xấu hổ
Tôi luống cuống đứng dậy rồi vội cúi mặt lủi đi chỗ khác.
Thấy vợ cũ bụng to đi siêu thị cùng một người đàn ông, tôi về nhà lật đổ bàn ăn của bố mẹ
Từ phía sau vòng qua bên cạnh họ, Tráng xác nhận cô ấy chính là vợ cũ của mình. Điều làm Tráng bất ngờ chính là, vợ cũ thế nhưng lại đang chửa rất to, hẳn là cũng phải được 7, 8 tháng rồi.
Đưa bạn gái mới đi chơi thì tình cờ gặp vợ cũ, con gái cất tiếng chào mà tôi tê tái trước cái nhìn khinh bỉ của mọi người
Để tỏ vẻ sau ly hôn vẫn văn minh, lịch sự, tôi chủ động cất tiếng chào hỏi vợ cũ một cách khách sáo.
Vào ngày cưới, vợ cũ dắt con đến trước cổng "ăn vạ", không còn cách nào khác tôi phải nói ra sự thật làm cô dâu sợ hãi bỏ chạy
Tưởng khi nói ra sự thật thì vợ cũ sẽ bị bẽ mặt, nào ngờ tôi lại phá nát đám cưới của mình.
Đến nhà vợ cũ thăm con gái, vừa nhìn thấy thứ cô ấy khoe mà tôi quyết định hàn gắn cuộc hôn nhân ngay
Sau khi con gái sinh ra, mâu thuẫn gia đình ngày càng nhiều hơn và cuối cùng chúng tôi quyết định chia tay để đổi lấy sự yên ổn.
3 năm sau ly hôn, vợ cũ tìm tôi tái hôn, vô tình đọc tin nhắn của cô ấy, tôi vui như trúng xổ số 1 tỷ
Vào một đêm nọ, Thái tình cờ đọc được một cuộc trò chuyện của Lan. Anh đột nhiên cảm thấy thực sự may mắn.
Ly hôn 3 năm đi ngang qua nhà vợ cũ, một cậu bé ở cửa mỉm cười với tôi, tôi ngay lập tức cầu xin vợ cũ tái hôn
Con cái là của trời cho, là sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng và là một phần thăng hoa của cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng hai người đã ly hôn mà chỉ lấy con cái ra làm cái cớ để kết nối trở lại thì e rằng không phải muốn là được.
Sinh nhật con gái vợ cũ đến chúc mừng, lúc đũa con gái rơi xuống đất, tôi phát hiện sự thật và muốn tái hôn
Vào ngày sinh nhật thứ 7 của con gái, anh mời vợ cũ đến tham gia. Trong lúc ăn, đũa của con gái rơi xuống đất, anh cúi xuống định nhặt hộ thì nhìn thấy...
Nghe tin chồng gây tai nạn cho người ta, tôi tìm đến nhà hỏi thăm, để rồi thấy mặt nạn nhân, tôi giận dữ ném túi trái cây xuống
Tại sao chồng lại làm thế với tôi chứ?
5 năm sau khi ly hôn gặp vợ cũ, hỏi cô ấy có sống tốt không, vợ cũ cười đáp: “Cảm ơn anh đã từ bỏ năm đó”
Tuấn là kiểu đàn ông yêu tự do, còn vợ cũ lại là kiểu quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Đối mặt với vợ cũ "kỷ luật", Tuấn hơi nghẹt thở.
3 năm sau khi ly hôn, vợ cũ 49 tuổi tái hôn, chồng cũ choáng váng không tin cô ấy vẫn có thể lấy chồng
Cương là một người đàn ông trung niên 50 tuổi, thế nào cũng không nghĩ tới bà vợ vất vả, già nua của mình cuối cùng cũng nổi giận, “vứt bỏ” anh ta rồi tái hôn.
Vợ cũ nói: "Tôi có 3 bạn trai dự phòng, còn sợ ly hôn?", 1 năm sau gặp lại cô ấy, tôi cười đau bụng
Vấn đề lớn nhất trong cuộc sống của con người là đánh giá quá cao bản thân, vì vậy sẽ làm những điều khiến họ phải hối tiếc.
Đi ăn tình cờ gặp vợ cũ làm bồi bàn, tôi châm chọc, lúc tính tiền mới biết thân phận của cô ấy, tự vả vào mặt không hết nhục
Trong mắt Tuấn, vợ cũ vốn là người không có bản lĩnh gì lớn. Anh khẳng định một khi vợ cũ rời xa mình, cuộc sống nhất định sẽ rất khó khăn.
Ly hôn 8 năm, gặp lại vợ cũ ở công ty, tôi “hóa đá” tại chỗ!
Ở đời, đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong, Nhất là thời đại hiện nay, 3 năm cũng đủ để một người biến hóa đến nghiêng trời lệch đất.
Kiên quyết giành quyền nuôi con, nào ngờ 9 năm sau tôi phải trả cái giá quá đắt
Con chỉ sống với tôi mới có được những điều tốt đẹp nhất, còn ở với vợ tôi chỉ có hư hỏng thêm thôi.
Đi xe buýt tình cờ gặp vợ cũ, buổi tối tôi gửi cho cô ấy "5 chữ", sáng sớm hôm sau chúng tôi đi đăng ký kết hôn
Vài ngày trước, khi Chung đi xe buýt để làm việc, tình cờ nhìn thấy vợ cũ cũng ở trên xe. Hai người nhìn nhau trong một phút, không ai nói bất cứ lời nào.
Đưa vợ đi mua quần áo thì bị vợ cũ mỉa mai chọn đồ rẻ tiền, câu hỏi của vợ khiến tôi mở cờ trong bụng
Á khẩu trước lời nói của Hoan, Yến tức giận bỏ về không nói được câu gì còn tôi thì vui như mở cờ trong bụng khi vợ dạy cho vợ cũ của tôi một bài học thích đáng.
Đón con gái về nhà chơi đúng một ngày, tôi đã vội gọi vợ cũ đến rồi van xin tái hợp
Vừa gặp tôi, con bé đã khoe bức tranh được giải nhất cuộc thi vẽ ở trường mầm non. Nhìn mà tôi cay mắt.