Yến đang mang thai
tới tháng thứ 8. Từ khi mang thai cô đã nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai.
Chồng cô – Tuấn trùng hợp đợt này rất bận rộn nên không quan tâm chăm
sóc được cho vợ nhiều. Nhưng Yến cũng không lấy đó làm phiền lòng, vì
Tuấn cũng bảo, anh đang “cày cuốc” để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, với
lại cô cũng lớn rồi chứ đâu phải trẻ con mà không biết thông cảm cho
người khác.
Chính vì thế, từ khi mang bầu đến
giờ, Tuấn mới đưa vợ đi khám thai được 2 lần, còn lại Yến toàn tự một
mình đi. Đôi khi nhìn ở phòng khám người khác có chồng đi cùng nâng niu
chăm sóc, cô cũng hơi tủi thân, nhưng rồi lại nghĩ, thôi thì mỗi người
mỗi hoàn cảnh, có người còn khổ sở hơn mình thì đã sao.
Ảnh minh họa
Gần tới ngày sinh, Yến bắt đầu đi
khám thai hàng tuần. Hôm đó, cô vừa xuống taxi ở cổng viện thì bắt gặp
một bóng người rất quen trong bãi đỗ xe. Cô nhìn đến chiếc xe máy, thôi
đúng biển số xe của chồng cô rồi. Chồng cô vào viện đã là việc lạ, vì
trước đó cô chưa hề nghe thấy Tuấn đả động gì đến chuyện này. Hơn nữa,
tối qua khi cô nói hôm nay sẽ đi khám thai, Tuấn còn đầy áy náy nói dạo
này công việc bận bịu nếu không cũng sẽ xin nghỉ việc nửa buổi để đi
ngắm con với cô. Vậy mà giờ này Tuấn lại xuất hiện ở đây, đúng là phải
đặt dấu hỏi lớn.
Bình thường Yến hay khám ở phòng khám
tư nhân, nhưng sắp tới cô định đăng kí sinh ở bệnh viện này nên muốn
đến khám luôn ở đây. Chắc Tuấn nghĩ cô vẫn khám ở địa chỉ cũ, nên mới
không thể ngờ được hôm nay bị cô bắt gặp. Và điều kinh khủng hơn nữa là,
cô thấy chồng mình đi cùng một người phụ nữ rất trẻ, ăn mặc sành điệu,
không rõ mặt nhưng có vẻ khá xinh đẹp. Thấy 2 người dắt tay nhau vào khu
vực khám bệnh, Yến liền mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang bám theo.
Yến theo đuôi thì thấy đôi nam nữa ấy
vào khoa Da liễu. Cô ngồi ở một góc khuất theo dõi họ ngồi đợi chờ đến
lượt, rồi từng người vào khám, sau đó anh ả cùng ra về. Yến trong lòng
đầy hồ nghi. Có vẻ như không phải Tuấn đưa cô nàng ấy đi khám bệnh, hoặc
ngược lại, mà là cả 2 người cùng khám thì phải.
Cô ngồi bần thần một lúc lâu, cuối
cùng quyết định mạo hiểm. Đợi bệnh nhân trong phòng khám đi ra, Yến liều
mình xông vào. Thấy một chị bác sĩ phụ trách khám bệnh ngồi đấy, cô
liền tới nước mắt ngắn dài kể lể đầu đuôi sự tình. Cô còn đọc rõ họ tên,
địa chỉ, số điện thoại của Tuấn, thiếu điều về lấy giấy đăng kí kết hôn
cho chị ấy xem mà thôi. Chị bác sĩ thấy thông tin trùng khớp thì liền
tin lời Yến nói. Cùng là phận phụ nữ với nhau, lại thấy Yến vác cái bụng
kềnh càng khóc đến tội, chị ấy cũng thương tình, liền nói hết về bệnh
trạng đôi nam nữ ấy cho Yến nghe.
Yến ngồi nghe mà sốc lên sốc xuống.
Thì ra đây không phải lần đầu Tuấn và cô ta tới khám bệnh. Hôm nay là đi
khám lại sau đợt điều trị mà thôi. Kinh khủng hơn, căn bệnh mà cả 2
người họ cùng mắc chính là bệnh tình dục, hẳn là 2 kẻ đó tự lây cho
nhau! Nếu không quy kết họ chính là tình nhân thì cô cũng chẳng biết lí
giải thế nào về việc cả 2 cùng bị bệnh, cùng đưa nhau đi khám như vậy
cả!
Tủi thân, ấm ức và buồn bã khiến Yến
không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa cảm ơn chị bác sĩ ấy rồi thất thểu
ra về, quên luôn cả việc hôm nay mình đến viện để khám thai. Cô về
nhưng không thấy Tuấn ở nhà. Hẳn là đi đâu đó với cô ả kia rồi. Nằm thần
người cả nửa ngày Yến mới quyết định gọi cho chồng: “Anh về nhà đi, tôi biết hôm nay anh nghỉ làm. Tôi còn biết sáng nay anh đi khám bệnh với người tình cơ!”.
Chưa đầy nửa tiếng sau Tuấn đã xuất hiện ở cửa. Anh ta vội vã chạy tới phân bua: “Em
nghe ai nói linh tinh thế hả? Anh chẳng có người tình nào hết, chắc bọn
người xấu tính đặt điều chia rẽ vợ chồng mình đấy, em đừng có tin!”. Yến cười khẩy: “Chính mắt tôi nhìn thấy chứ chẳng cần ai nói cả. Anh với cô ta bị bệnh tình dục, hôm nay đi khám lần thứ 3, tôi nói đúng chứ?”.
Mặt Tuấn tái mét, ú ớ không thốt nên lời. Mãi sau anh ta mới cúi gằm mặt thừa nhận: “Thực ra anh cũng vì nhu cầu thôi. Em biết đấy, em thì bụng to như thế…”. “Giải
tỏa được nhu cầu nhưng lại mang bệnh vào người hả? Thế mà vẫn yêu
thương dắt díu cô ta đi khám bệnh được, tình cảm lớn quá đấy”, Yến mỉa mai. Tuấn nhỏ giọng trần tình:
“Không phải, là anh lây cho cô ấy. Có lần đi nhậu với bạn, lúc em bầu 3
tháng ấy, bọn nó rủ tăng 3 gọi gái làm tiền, anh không kiềm chế được…
Anh bị lây từ đó, rồi truyền cho cô ấy…”.
À, ra thế. Chắc hẳn Tuấn thấy có lỗi
với cô ả ấy lắm. Vậy còn tổn thương, nỗi đau cô phải chịu thì sao? Có
người vợ nào rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, tréo ngoe như cô không, đi khám
thai lại đụng độ ngay chồng và nhân tình của anh ta hộ tống nhau đi khám bệnh.
Theo Trí thức trẻ