Có rất nhiều cuộc hôn nhân vẫn tan vỡ dù chẳng có một kẻ thứ 3 nào cả. Những rạn nứt, mâu thuẫn tích tụ đôi khi còn to lớn và nguy hiểm hơn ngoại tình rất nhiều.
Câu chuyện của người đàn ông tên N.T chia sẻ sau đây khiến những người đang chán cái "máng lợn hôn nhân" phải bừng tỉnh.
"Vợ chồng tôi đã từng là thanh mai trúc mã. Ai cũng nói tình yêu mà bắt đầu từ tình bạn sẽ lâu bền. Thế nhưng từ khi cưới, sinh 2 đứa con chúng tôi bắt đầu nảy sinh nhiều bất đồng quan điểm. Dù không to tiếng hay đánh nhau nhưng những cuộc cãi vã đó cứ âm ỉ rồi tích tụ.
Vợ nói tôi đã thay đổi còn tôi lại thấy vợ càng ngày càng suy nghĩ tiêu cực hơn, cáu gắt vô lý và làm tôi ngột ngạt. Dần dần mà có chuyện gì không chung tiếng nói tôi sẽ dắt xe ra khỏi nhà. Nếu có cãi lại thì cô ấy bảo tôi ngang, sai còn không biết đường nhận. Nếu im lặng cô ấy lại bảo tôi khinh vợ. Tóm lại mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ ly hôn vợ.
Khi bình tĩnh suy nghĩ lại cùng với sự tư vấn của bạn bè họ khuyên tôi nên bao dung với vợ. Tôi cũng cảm nhận được tính cách của cô ấy thực sự thay đổi sau khi đẻ đứa thứ 2. Thời gian ấy tôi bị điều chuyển vào Nha Trang làm 1 năm, vợ sinh cũng không về được. Cô ấy cũng từng có dấu hiệu trầm cảm nhưng giấu tôi hết".
Câu chuyện ngỡ rất bình thường như bao cặp vợ chồng khác nhưng đỉnh điểm cao trào khi vợ N.T đột ngột đòi ly hôn.
"Chúng ta ly dị đi, em quá mệt mỏi rồi. Em không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân chết lâm sàng này nữa", vợ T. đã thốt ra câu ấy mà anh không hiểu nổi nguyên nhân là gì.
Ngày hôm ấy anh quyết định bớt chút thời gian xem lại đoạn camera xem ở nhà vợ anh phải làm những gì.
"Tôi không tin nổi những công việc mà tôi tưởng như đơn giản lại cuốn lấy vợ tôi mỗi ngày. Ngoài cơm nước, dọn dẹp, giặt quần áo, trông con còn đến bao nhiêu việc mà tôi không biết gọi là gì. Thậm chí cô ấy tự sửa bóng điện, tự đóng đinh mấy cái móc treo quần áo cho chồng, tự sửa quạt, tự tỉa cây... Vậy mà bao năm qua tôi chẳng biết gì hết. Cứ vô tâm với vợ như vậy, tưởng tháng đưa về vài triệu là to tát", anh T. tâm sự.
"Em nộp đơn rồi, chắc không cần hòa giải đâu, anh mang hết mọi thứ của anh đi, căn nhà này em cũng sẽ rao bán, tất cả chia đôi", vợ T. đanh thép.
Chẳng nói nhiều lời cũng chẳng cần giải thích, T. đã hiểu ra lý do vợ mình chán chồng đến thế, anh lặng lẽ xếp một vài bộ quần áo. Khi các con đã đi ngủ, anh bế thốc vợ đặt gọn vào vali khiến cô ấy rú lên.
T. đã dùng một hành động kì quặc cùng một câu nói mà cứu vãn cả cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm: "Em bảo anh mang mọi thứ của anh đi mà em thì chắc chắn là của anh rồi. Em thích nằm trong vali hay được anh bế đi? Đừng có chối cãi vì anh vẫn còn lưu lại câu nói của em 'từ nay em là của anh' hồi chúng mình cưới nhau đấy nhé".
Người đàn ông trải qua cuộc hôn nhân dài gần 1 thập kỉ chia sẻ: "Tôi cười trừ sau khi trêu vợ. Cả đêm ấy tôi thủ thỉ với cô ấy, nghe cô ấy trải lòng, chấm những giọt nước mắt bấy lâu tôi không được thấy trên gương mặt cô ấy. Và chỉ đến khi vợ đòi ly hôn, dùng cách này tôi mới phát hiện ra vợ mình nhẹ vậy, gầy nhiều như vậy. Thế mới nói, gần mất đi người ta mới biết trân trọng. May mà chưa quá muộn đối với tôi".
Theo Moon - Vietnamnet