Đó là tình cảnh của rất nhiều gia đình tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khi đi đẻ trong tình trạng mất nước do sự cố vỡ đường ống nước sông Đà mới đây.
Đó
là tình cảnh của rất nhiều gia đình tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khi đi
đẻ trong tình trạng mất nước do sự cố vỡ đường ống nước sông Đà mới
đây.
Sự
việc vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 15 đang gây ảnh hưởng rất lớn
đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân trên địa bàn Hà Nội. Nghiêm
trọng hơn, trong lần vỡ ống nước này không ít bệnh viện cũng cùng chung
cảnh mất nước. Điều này khiến cho công tác khám chữa bệnh bị ảnh hưởng
nghiêm trọng.
Ba ngày không được tắm
Đó
là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Thạo (chồng sản phụ Hoa) quê ở Mỹ Đức –
Hà Nội, khi chia sẻ với phóng viên về tình trạng mất nước tại Bệnh viện
Phụ sản Hà Nội.
Anh Thao đã 3 ngày không được tắm vì mất nước.
Theo
anh Thạo, vợ anh chuyển vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để sinh mổ, tuy
nhiên do mất nước nên vợ anh phải hoãn mổ (mổ dịch vụ chọn ngày – PV)
nằm ở phòng chờ, còn anh thì đã 3 ngày nay không được tắm vì không có
nước.
“Nhà
tôi ở mãi Mỹ Đức, ở ngoài này không có ai thân thích, hai vợ chồng đưa
nhau ra Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để sinh cháu (cháu thứ 2 – PV), không
ngờ ra đến đây gặp ngay lúc mất nước, vợ phải hoãn mổ đẻ, còn tôi thì
chẳng được tắm rửa gì”, anh Thạo nói.
Các gia đình phải mua nước lọc về sinh hoạt.
Cũng
theo anh Thạo, tối ngày 29/9 là cao điểm nhất của đợt mất nước, khi
bệnh nhân nhao nhao vì oi nóng, không có nước sử dụng. Để giải quyết
trước mắt tình trạng thiếu nước, nhiều gia đình như anh Thạo mặc dù đi
đẻ dịch vụ những vẫn phải gánh thêm một chi phí khá lớn từ việc mua nước
lọc để vệ sinh cá nhân.
“Nóng
như hôm qua, một ngày vợ chồng tôi dùng hết 3 can nước 5 lavie 5 lít,
đó là chỉ vệ sinh, rửa mặt, lau người cho vợ chứ tôi thì đành “nhịn”
vậy. Mà nước đâu có rẻ, bình 5 lít họ bán những 30.000 đồng, ngang bằng
cắt cổ chúng tôi”, anh Thạo nói.
Có sản phụ phải hoãn sinh mổ (sinh dịch vụ) vì mất nước.
Theo
ghi nhận của phóng viên tại khu vực chờ sinh, sau sinh … của Bệnh viện
Phụ sản Hà Nội, những khu vực vệ sinh đã bốc mùi vì tình trạng thiếu
nước kéo dài và cắt nước luân phiên giữa các khoa phòng.
Thậm
chí, ngay cả nhân viên của bệnh viện cũng phải thốt lên rằng: “Mong các
anh lên tiếng giùm, chứ như thế này thì khổ bệnh nhân quá, nhà vệ sinh
nhơ nhớp, chúng tôi muốn dọn sạch sẽ cho đỡ bốc mùi nhưng có nước đâu”,
vừa nói chị lao công vừa chỉ tay vào khu vực vệ sinh đang bốc mùi nồng
nặc.
Đối với người nhà và bệnh nhân đang ở BV Phụ sản Hà Nội, nước giờ đây được quý như vàng.
Chỉ ưu tiên nước cho khu vực đặc biệt
Trao
đổi với phóng viên về tình trạng thiếu nước tại bệnh viện, bà Đỗ Thị
Minh Nguyệt – Trưởng phòng Hành chính (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) xác
nhận, tình trạng thiếu và mất nước của bệnh viện đã xảy ra từ ngày 25/9
cho đến nay.
“Từ
ngày 25/9 đến nay, bệnh viện luôn trong tình trạng thiếu và mất nước,
có những lúc không có nước để dùng, đều ngày gây ảnh hưởng nghiêm trọng
đến việc cấp cứu và các hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện”, bà
Nguyệt cho biết.
Mất nước sẽ khiến vấn đề nhiễm khuẩn của bệnh viện trở nên trầm trọng.
Theo
bà Nguyệt, trung bình mỗi ngày bệnh viện sử dụng 400m3 nước cho tất cả
mọi hoạt động của bệnh viện. Tuy nhiên, hiện tại mỗi ngày bệnh viện chỉ
có khoảng 200m3 được công ty nước sạch hút về bể. Như vậy, bắt buộc bệnh
viện phải sử dụng tiết kiệm trong tất cả các khoa phòng.
Theo
đó, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trừ những khoa như: Cấp cứu, nhiễm
khuẩn, đẻ là phải ưu tiên nước 24/24, những khoa phòng còn lại sẽ phải
cắt nước luân phiên nhau để tiết kiệm nước. “Thậm chí, hiện nay nhân
viên y tế còn không được tắm ở bệnh viện, mà phải về nhà tắm để tiết
kiệm nước phụ vụ người bệnh”, bà Nguyệt nói.
Trước
tình trạng trên, khi phóng viên đặt câu hỏi về việc: "Nếu mất nước kéo
dài, liệu có trường hợp cấp cứu nào phải chuyển viện hoặc hoãn mổ
không?". Bà Nguyệt giải thích: “Cho đến thời điểm hiện tại chưa có ca
nào cấp cứu hay mổ đẻ phải chuyển viện vì thiếu nước. Nhưng trong trường
hợp không có nước kéo dài thì chúng tôi cũng dự trù đến phương án này.
Biện pháp xử lý trước mắt khi chờ đường ống nước sông Đà sửa xong.
Còn
đối với những ca mổ chủ động, nếu tình trạng sức khỏe thai nhi và bà mẹ
tốt, ổn định mà chưa đến ngày sinh thì có thể kéo dài lịch mổ (chờ mổ).
Còn những trường hợp phải mổ đẻ chúng tôi vẫn tiến hành bình thường”.
Để
giải quyết tình trạng thiếu nước trước mắt, bà Nguyệt cho biết đã có
công văn gửi Xí nghiệp nước sạch Đống Đa và Công ty Kinh doanh nước Hà
Nội về vấn đề này.
“Hiện
tại Xí nghiệp nước sạch Đống Đa ngày 29/9 đã điều xe chở téc đến hỗ trợ
bệnh viện. Đồng thời, đêm 29, rạng sáng 30/9, công ty này đã lắp đặt
máy bơm hút nước trực tiếp từ Xí nghiệp vào Bệnh viện, nhưng đó chỉ là
giải pháp tạm thời và lượng nước thực tế vẫn chưa thể đủ cho nhu cầu
hoạt động của bệnh viện”, bà Nguyệt nói.
Cũng
liên quan đến vấn đề này, bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
cho biết, hiện bệnh viện đang tạm dừng các ca mổ chủ động, các ca không
cần mổ cấp cứu cho đến khi đủ nước trở lại. Với những ca cần kíp nhưng
không đủ điều kiện, phải chuyển lên Trung ương.
Đồng
thời, bà Liên cho biết, khi mất nước, vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ
sinh, đặc biệt vệ sinh thường xuyên phải được quan tâm đặc biệt. "Chúng
tôi cũng đã yêu cầu bệnh viện phải thành lập ngay đoàn chuyên trách,
kiểm tra các nhà vệ sinh, các vị trí, nếu thấy thiếu nước phải cung ứng
ngay lập tức để đảm bảo vệ sinh cho toàn bệnh viện".