Kaka và Caroline Celico đã tuyên bố chấm dứt 9 năm gắn nghĩa vợ chồng với nhau. Chuyện hạnh phúc nhà Kaka tan vỡ đang bị đồn là bắt nguồn từ việc “bà ăn nem”, sau khi có chuyện “ông ăn chả”.

Kaka và Caroline Celico đã tuyên bố chấm dứt 9 năm gắn nghĩa vợ chồng với nhau
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI SỤP ĐỔ
“Kaka
và Caroline đã đường ai nấy đi. Đây là chuyện riêng tư của thân chủ
tôi. Tôi không biết nói gì thêm vào lúc này”, người đại diện của Kaka
tuyên bố trên tờ O Globo của Brazil.
Vậy là
chuyện tan vỡ hạnh phúc giữa Kaka và Caroline chẳng phải tin đồn. NHM
trên xứ Samba, dù không muốn, cũng buộc phải tin vào sự thật rằng lâu
đài tình ái trong mơ với họ giờ đã sụp đổ.
Không
quá nếu nói rằng rất nhiều fan Brazil đang bị sụp đổ hình tượng. Từ
lâu, họ đã coi gia đình Kaka là tổ ấm lý tưởng với mình. Trong mắt họ,
Kaka và Caroline chính là cặp vợ chồng “không tì vết” hiếm hoi ở hậu
trường sân cỏ.

Kaka
quen Caroline vào năm 2002, khi nàng mới tuổi trăng rằm còn chàng đang
là ngôi sao đầy triển vọng ở Sao Paulo. Họ bắt đầu nên nghĩa vợ chồng kể
từ lễ cưới ấm cúng vào ngày 23/12/2005. Hai thiên thần dễ thương của họ
gồm tiểu hoàng tử Luca Celico Leite và tiểu công chúa Isabella đã lần
lượt chào đời vào năm 2008 và 2011.
9 năm
chung sống vợ chồng bên nhau, hầu như Kaka và Caroline không dính phải
bất cứ scandal nào. Ai cũng ước ao có được một tổ ấm hạnh phúc như thế.
Vậy
mà nay một Kaka tài năng, ngoan đạo và một Caroline đẹp người, đẹp nết
lại đôi ngả chia ly. Tại sao chuyện tình đẹp như trong cổ tích ấy lại
tan vỡ?
ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
Thực
ra tin đồn về chuyện cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt trong gia đình
Kaka đã xuất hiện từ đầu tháng 6 năm nay. Tin đồn ấy bắt nguồn từ việc
Kaka đi nghỉ Hè mà không có Caroline “bám càng”. Hồi đó, cựu ngôi sao
Milan bị đồn say nắng hoa hậu Brazil 2013, Jakelyne Oliveira.

Kaka bị đồn “ăn chả” với cựu hoa hậu Brazil, Jakelyne Oliveira
Khi
rộ lên tin đồn Kaka đứng núi này trông núi nọ, chỉ thấy Jakelyne lên
tiếng phủ nhận chuyện cô khiến anh quên đường về với vợ. Bản thân Kaka
và Caroline vẫn im lặng.
Sau khi World Cup 2014
khép lại, người ta thấy Kaka và Caroline lại vui vẻ bên nhau. Lúc ấy,
Caroline mới lên các mặt báo tại Brazil phủ nhận chuyện vợ chồng cô sắp
bỏ nhau. Đến tháng 9 năm nay, Caroline còn tâm sự trên tờ Epoca: “Mỗi
năm Kaka và tôi vẫn có cả chục cuộc cãi vã. Tôi nghĩ những chuyện cãi vã
như thế là chuyện thường với các cặp vợ chồng. Quan trọng là sau mỗi
cuộc cãi vã, chúng tôi lại biết lắng nghe lẫn nhau và cùng nhau chung
tay vun đắp cho tổ ấm của mình. Những chuyện như thế chỉ càng giúp chúng
tôi hiểu nhau hơn”.
Thế mà chỉ hơn 1 tháng sau, họ đã chia tay nhau. Những lời thanh minh kể trên của Caroline vậy là chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Caroline Celico có thật “ăn nem” với Fernando Bento?
Đến
đây, mọi người lại có cớ để tin rằng chuyện Kaka “ăn chả” là có thật.
Và Caroline cũng đã “ăn nem” để trả đũa ngôi sao đang khoác áo Sao Paulo
theo diện cho mượn từ Orlando City. Đó không phải suy diễn vô căn cứ.
Bằng chứng là Caroline vừa công khai loạt ảnh rất tình tứ bên một anh
chàng không phải Kaka.
Người đàn ông vai kề vai
bên Caroline như đôi tình nhân có tên Fernando Bento. Thấy bảo Bento
trước đó giữ vai trò cố vấn cho Caroline trong sự nghiệp ca hát và làm
người mẫu của cô. Trông những hình ảnh tình tứ giữa Caroline và Bento,
ít ai nghĩ giữa họ chỉ có quan hệ bạn bè hay công việc.

Phải
chăng Caroline quyết định chia tay Kaka khi cô đã tìm được bờ vai Bento
làm chỗ dựa? Dù sao thì đến gia đình kiểu mẫu của Kaka và Caroline cũng
tan vỡ rồi, có lẽ NHM trên xứ Samba chẳng còn biết tin vào hạnh phúc
vĩnh cửu nào ở hậu trường môn thể thao vua.
Theo bongdaplus.vn