Một bài học đáng nhớ cho những ông chồng có thói trăng hoa: đừng bao giờ khoe ảnh mình chụp cùng với người tình, đặc biệt là… khoe trên Facebook.
Một bài học đáng nhớ cho những ông chồng có thói trăng
hoa: đừng bao giờ khoe ảnh mình chụp cùng với người tình, đặc biệt là… khoe trên
Facebook.
Tháng 12 năm ngoái, khi bà Lisa Curran, 45 tuổi sống tại vùng Merseyside
(Anh) phát hiện ra trên Facebook một bức ảnh của người chồng đã từng chung
sống với mình suốt 25 năm, kết hôn với một người nữ khác, bà đã thực sự sốc
và bàng hoàng.
Tuy nhiên, chồng của bà, ông Martin Curran, 52 tuổi, một cựu cảnh sát đã phủ
nhận điều này và cho biết đó chẳng qua là một hình ảnh đã được chỉnh sửa bởi
một người bạn gái cũ luôn theo đuổi ông.
Cảm thấy bất an với hình ảnh được nhìn thấy, bà Lisa đã theo giõi chồng mình
và thậm chí thuê cả thám tử tư để theo chân người chồng. Sau vài tháng, sự
thật đã được làm sáng tỏ khi phát hiện ra rằng ông Martin Curran đã sống một
cuộc sống 2 mặt và ngoại tình với Andrea Whitesite, 31 tuổi, từ cách đây hơn
6 năm.
Họ thậm chí còn tổ chức một đám cưới phi pháp vào tháng 7 năm ngoái.
Cảm thấy tức giận với sự phản bội của người chồng, bà Lisa đã kiện chồng
mình ra tòa vì sự gian dối của ông suốt thời gian qua. Tuy nhiên, phiên tòa
đã không có bất kỳ hình phạt nào cho ông Martin.
“Ông ấy đã ra khỏi tòa mà không bị bất kỳ sự trừng phạt nào”, bà Lisa giận
giữ nói. “Ông ấy xứng đáng phải vào tù, điều đó sẽ dạy cho ông ấy một bài
học thích đáng. Tôi thất thật ngu ngốc, mọi người xung quanh có thể nhìn
thấy ông ấy là người như thế nào, ngoại trừ tôi”.
Được biết, bà Lisa đã gặp chồng mình khi mới 15 tuổi. Họ đã kết hôn vào
tháng 4/1987 và hiện có 2 người con đều đã trưởng thành. Tuy nhiên cuộc sống
hôn nhân đã lâm vào rắc rối từ năm 2005 khi ông Curran thừa nhận đã có quan
hệ với cô Whiteside.
Ông Martin Curran, người đã từng phục vụ trong lực lượng cảnh sát ở
Merseyside suốt 20 năm, đã gặp cô Whiteside, một người phụ nữ bị điếc, sau
khi ông rời bỏ nghề cảnh sát và bắt đầu mở lớp dạy lái xe gắn máy.
Khi bà Lisa phát hiện ra mối quan hệ bất chính vào năm 2005, ông Martin đã
hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ này.
Tuy nhiên, bà Lisa, hiện đang là một nhân viên hỗ trợ cho những người khuyến
tật, cho biết: “Ông ấy đã rời bỏ tôi vào ngày Giáng sinh năm 2006. Chúng tôi
đã tách ra sống riêng, tuy nhiên trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là những
người đang kết hôn. Tôi không hề hay biết ông ấy đã kết hôn với một người
phụ nữ khác.
Sự thật chỉ được phát hiện ra khi bà Lisa đã vô tình xem qua trang Facebook
của cô Whitehead và phát hiện ra ảnh cưới của cô và chồng mình tại nhà thờ,
được chụp vào ngày 30/7 năm ngoái.
“Khi được hỏi, cô ấy thừa nhận đã thực hiện đám cưới với chồng tôi”, bà Lisa
giận giữ nói.
Mặc dù không bị tống giam, tuy nhiên ông Martin Curran cũng bị tuyên phạt
250 giờ lao động công ích.
Lấy 2 vợ bị xem là một tội ở Vương Quốc Anh. Người phạm tội có thể bị tuyên
án 6 tháng tù giam hoặc nộp phạt 5.000 bảng Anh cùng những hoạt động công
ích. Nếu không, người phạm tội có thể bị gửi lên tòa án Đại hình cấp cao
nhất của Vương Quốc Anh, mà tại đây có thể tuyên phạt đến 7 năm tù giam.
Trong trường hợp của Curran kể trên, các quan tòa đã quyết định hình phạt
dành cho ông Martin là không quá nghiêm khắc, một phần vì ông đã thừa nhận
hành vi phạm tội của mình cũng như thời gian ông thực hiện đám cưới với
người khác là không quá dài, đặc biệt là khi cả 2 vợ chồng ông đã có những
khúc mắc và hiện đang sống riêng.