Từ sáng 13/8 đến nay, những người dân tại phường Láng Thượng (Hà Nội) chỉ được cấp một xe nước sạch và đã sớm hết từ lâu. Mọi sinh hoạt trở nên vô cùng khó khăn vì tình trạng cắt nước luân phiên.
![]() |
Nước sử dụng xong để dành đổ bồn cầu.(Ảnh: H.La,VOV) |
Trước
tình trạng đó, nhiều gia đình phải thay nhau thức đến 1-2h đêm chờ nghe
tiếng nước, để bơm ngay trong đêm thì may ra mới có một chút nước để
chia nhau cùng sử dụng.
![]() |
Đường ống khô cạn không một giọt nước.(Ảnh: H.La,VOV) |
Bà Phạm Thị Hồng Hải, Chủ tịch UBND phường Láng Thượng cho biết: “Họ chỉ thông báo là do vỡ ống nước sông Đà
nên cắt 3 ngày thôi nhưng đến nay đã 5 ngày rồi nhưng vẫn chưa có,
chúng tôi đã thông báo đến các tổ dân phố nếu tổ dân phố nào thiếu nước
sinh hoạt thì thống kê gửi lên UBND phường.
Hiện tại phường cũng đã đề xuất với đơn vị cung cấp nước sạch cấp một số stéc nước cho các khu dân cư…”
Hiện tại phường cũng đã đề xuất với đơn vị cung cấp nước sạch cấp một số stéc nước cho các khu dân cư…”
![]() |
Một xe nước rửa đường đến bán cho những hộ dân tại tổ 73, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh Xuân Phú) |
Mỗi xe nước được bán với giá 800.000 đồng. (Ảnh Xuân Phú)
![]() |
Cũng bởi tình trạng nước quá khan hiếm, nhiều hộ dân tại tổ 73 phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân, Hà Nội) phải chung nhau mua nước từ các xe chở đường với giá đắt cắt cổ.
Theo ghi nhận của phóng viên, cứ ba hộ gia đình tại đây lại chung nhau mua một xe nước có giá 800.000đ/ xe, nước xuất xứ từ đâu chẳng ai biết, chỉ biết được các xe chở nước rửa đường chở đến bán cho người dân.
![]() |
Tuy nhiên, nguồn gốc của những xe nước này đang là dấu hỏi lớn đối với chính những người bỏ tiền ra mua. (Ảnh Xuân Phú) |
![]() |
Người dân vẫn đang tiếp tục sống chung với cảnh mất nước kéo dài, không biết đến bao giờ. (Ảnh Xuân Phú) |
Sự việc vỡ ống nước sông Đà lần thứ 13 này thực sự đã khiến hàng ngàn người dân sống ở Hà Nội lâm vào cảnh khốn khổ mà không biết phải làm sao.
Theo VTC News