Theo India Today, anh Hareram Satyaprakash Pandey, một viên chức thuế thu nhập, 36 tuổi làm việc tại thành phố Nashik, bang Maharashtra đã đính hôn với cô Mohini Pandey đến từ bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cách đây không lâu.
Trong thời gian đính hôn, anh Hareram bất ngờ bắt quả tang Mohini ngoại tình với người khác. Người đàn ông sau đó tuyên bố rằng sẽ chỉ tổ chức đám cưới nếu cô chấp nhận chấm dứt mối quan hệ với người tình.

Người đàn ông tự kết thúc cuộc đời sau khi phát hiện vợ sắp cưới ngoại tình. Ảnh minh họa: Getty Images
Tuy nhiên, cô Mohini đã từ chối điều này và liên tục đe dọa anh Hareram rằng sẽ đệ đơn kiện đòi của hồi môn và chống lại chồng sắp cưới cùng gia đình anh nếu dám hủy hôn.
Những lời đe dọa liên tục từ vợ sắp cưới khiến anh Hareram bị tổn thương về mặt tinh thần vì lo sợ bị xã hội lên án, cuối cùng tự giải thoát bản thân bằng cách đau lòng nhất.
Anh Hareram chỉ được phát hiện đã tử vong sau khi những người hàng xóm của anh phát hiện ra những túi sữa để ngoài cửa nhà 3 - 4 ngày mà không ai nhận. Lo lắng có chuyện chẳng lành nên họ đã báo cảnh sát và phát hiện ra thi thể của người đàn ông.
Sau đó, anh trai của Hareram, Harekrishna Pandey, đã đệ đơn kiện lên giới chức địa phương. Cô Mohini, người tình của cô này và một cá nhân khác tên là Mayank Munendra Pandey đã bị điều tra vì có liên quan đến sự ra đi của anh Hareram.
Đơn khiếu nại của anh Harekrishna cho rằng chính hành vi đe dạo và thao túng tâm lý nhắm vào Hareram đã góp phần dẫn đến sự ra đi của em trai mình. Các cuộc điều tra sâu hơn về vụ việc đang tiếp tục được tiến hành.

Theo Người đưa tin