Võ Tắc Thiên (624 - 705), hay còn được gọi là Võ Chiếu, Võ Hậu, là phi tần của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau đó trở thành Hoàng hậu của Đường Cao Tông Lý Trị, về sau lên ngôi Hoàng đế thành lập nên nhà Võ Chu. Theo đó, bà được xem là nữ Hoàng đế đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc.
Võ Tắc Thiên là nữ đế quyền lực, tài sắc vẹn toàn, độc ác và lạnh lùng không ai sánh bằng. Võ Tắc Thiên không phải là người đầu tiên phát minh ra khốc hình, đương nhiên cũng không phải là người cuối cùng.
“Thập đại khốc hình” của thời cổ đại bao gồm: Lột da, lăng trì, cung hình (cắt bộ phận sinh dục), ngoạt hình (cắt chân), châm kim, cắt eo, ngũ mã phanh thây, cụ ngũ hình (chặt đầu, chặt tay, móc mắt, cắt tai, chặt chân), luộc nước sôi, treo cổ. Ngoài ra vẫn còn rất nhiều loại khốc hình khác khiến con người không khỏi ghê sợ. Những loại khốc hình này có một điểm chung là vừa nghe thì có thể biết được quy trình diễn ra và kết cục như thế nào.
Nhưng khốc hình của Võ Tắc Thiên lại không giống như vậy. Bà đặt tên khốc hình rất mỹ miều, đầy tính hình tượng và thấm đẫm chất thơ, thậm chí còn khiến người nghe liên tưởng đến một bữa ăn thịnh soạn.
Võ Tắc Thiên đã phát minh ra 3 loại khốc hình, là ám ảnh cùng cực của tội nhân thời bấy giờ:
1. Phụng hoàng sải cánh
"Phụng hoàng sải cánh" là chỉ tư thế của người chịu tội. Theo đó, tội nhân bị cột chặt vào cọc gỗ hình chữ thập có thể xoay tròn, hai tay dang ngang, tư thế như hình “chữ đại” kinh điển.
Khi hình phạt bắt đầu, cọc gỗ hình chữ thập xoay vòng, cả thân người của nạn nhân cũng xoay theo, nhưng phần chân bị cố định không thể di chuyển. Cơ thể nạn nhân bị vặn vẹo, thống khốc và đau đớn đến cùng cực. Thế nhưng cọc gỗ không phải xoay vòng 180 độ hay 360 độ mà chỉ xoay qua xoay lại khiến phần eo của tội nhân bị căng hết sức có thể, khiến họ sống không bằng chết.
2. Vịt cạn vẫy nước
Đầu tiên, tội nhân sẽ bị khoét vài lỗ dưới lòng bàn chân, sau đó người thi hành khốc hình sẽ rắc muối vào những lỗ bị thương của tội nhân. Quy trình thật đúng với câu: Xát muối vào vết thương.
Không cần nhìn cũng đủ hiểu, phạm nhân chắc chắn bị giày vò vì vết thương bị xót đau, âm ỉ không ngừng nghỉ, cơn đau dâng trào từ đợt này sang đợt khác. Lúc này, tội nhân sẽ vặn vẹo cơ thể như người không biết bơi vùng vẫy trong nước. Từ đó, cái tên “vịt cạn vẫy nước” ra đời.
3. Tiên nhân hiến quả
"Tiên nhân hiến quả" chính là bắt phạm nhân bê vật nặng giơ hai tay lên cao và quỳ gối trên đá vụn sắc nhọn. Vì trọng lực bên trên đổ dồn xuống, đầu gối của tội nhân sẽ bị cắt đứt không ngừng chảy máu. Đương nhiên, phạm nhân không được hạ tay để vật nặng xuống, nếu không sẽ bị người thi hành hình phạt trừng trị nghiêm khắc hơn.
Theo Pháp luật và bạn đọc