Phu nhân Thủ tướng Anh DavidCameron, bà Samantha, đã sinh hạ một bé gái hôm qua. Đây là lần thứ 2 một Thủtướng Anh đương nhiệm sinh con trong 160 năm qua.
Bà Samantha trở dạ khi vợ chồngThủ tướng Anh đang có kỳ nghỉ hè tại Cornwall thuộc miền tây nam nước Anh, sớmhơn so với dự kiến sinh trước đó là đầu tháng 9.
|
Vợ chồng Thủ tướng Anh trong kỳ nghỉ hè tại Cornwall hôm 22/8, một ngày trước ca sinh đẻ bất ngờ. |
Ông Cameron cho hay vợ chồng ôngvô cùng vui mừng về sự chào đời của người con thứ 4 nhưng nói thêm rằng việc bégái ra đời sớm khiến gia đình “hơi sốc”.
Bé gái, nặng 2,7kg, chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào lúc 11 giờ trưa ngày24/8 tại Bệnh viện Hoàng gia Cornwall tại Truro. Bà Samantha, 39 tuổi, tới bệnhviện lúc 8 giờ sáng.
Ông Cameron cho hay vợ chồng ôngtrước đó đã nghĩ rằng họ đi nghỉ vài ngày rồi trở về để chuẩn bị cho ca sinh đẻ.Không ngờ đứa ra ra đời đúng kỳ nghỉ.
“Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôirất hồi hộp và xúc động. Thật tuyệt vời khi cả mẹ và bé đều khỏe mạnh”, nhà lãnhđạo Anh nói.
|
Ông Cameron miêu tả bé gái “vôcùng xinh xắn” và cảm ơn đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện vì sự nỗ lực của họ cho casinh mổ.
Vợ chồng ông Cameron hiện có 2người con: bé gái Nancy, 6 tuổi và bé trai Arthur, 4 tuổi. Người con đầu của họlà Ivan mắc bệnh não và qua đời hồi tháng 2 năm ngoái khi mới 6 tuổi.
Hiện vợ chồng Thủ tướng Anh chưađặt tên cho bé gái mới sinh.
Đây là lần thứ 2 một Thủ tướngAnh đương nhiệm sinh con kể từ năm 1849, sau khi phu nhân cựu Thủ tướng Anh TonyBlair, bà Cherie, sinh hạ người con trai Leo năm 2000.
Theo An Bình
Dân trí