Một người đàn ông suýt nữa bỏ mạng tại chuồng cọp tại vườn bách thú Bronx ở New York, Mỹ, sau khi vô tình nhảy vào đó từ một con tàu.
Các nhân viên vườn thú đã kịp thời phát hiện vị khách "không mời mà đến" trong chuồng cọp. Họ phải dùng tới bình cứu hỏa để đuổi những con hổ ra khỏi người đàn ông. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.
May mắn, các bác sĩ đã cứu được đôi chân của anh ta sau khi bị cọp xé nát tươm.
Ông Jim Breheny, giám đốc vườn thú cho hay nạn nhân hiện đã tỉnh lại và có thể nói chuyện.
"Nếu không nhờ sự phản ứng nhanh nhạy từ nhân viên vườn thú cũng như khả năng chuyên nghiệp của họ trước mỗi tình huống khẩn cấp, hậu quả có thể đã đáng sợ hơn nhiều”, ông Jim Breheny nhấn mạnh.
Hiện chưa rõ vì ly do tại sao mà người đàn ông này lại nhảy từ trên phía đường ray Wild Asia vốn phục vụ cho con tàu chở khách du lịch đi vòng quanh ngắm cảnh sông Bronx (nằm ở vị trí liền kề với công viên).