T&T vẫn độc chiếm ngôi nhấtbảng. Navibank Sài Gòn vẫn còn hi vọng trụ hạng mong manh. Trừ việc Nam Định sớmxuống đá giải hạng nhất, trật tự trên bảng xếp hạng vẫn chưa ngã ngũ sau vòng 22diễn ra vào chiều 1-8.
Lời đồn đoán cho rằng đội bóng xứNghệ sẽ trả lại điểm cho T&T sau khi lấy trọn 3 điểm trước Đà Nẵng cách đây bavòng đấu đã không xảy ra (hòa 0-0). Như vậy, dư luận đồn sai hay SLNA lật kèokhi không trả điểm cho đối thủ? Không thể kết luận, bởi họ đã chơi sòng phẳng,va chạm cứng rắn và không hề có chút nhân nhượng hoặc biểu hiện dàn xếp tỉ số.
![]() |
Bất chấp lệnh cấm, khán giả Hải Phòng công khai đốt pháo sáng trên sân Lạch Tray chiều 1-8 |
Tuy nhiên, cuộc chiến giữaSLNA và T&T trên sân Vinh diễn ra khá tẻ nhạt, nghèo nàn về chất lượngchuyên môn. Suốt 90 phút, sổ tay của chúng tôi chỉ ghi nhận được ba tìnhhuống đáng nói nhất: phút 72, Ngọc Duy (T&T) sút xa đưa bóng bật xà ngang,15 phút sau đó đến lượt Gozalo đột phá qua ba hậu vệ SLNA rồi đưa bóng thẳngvào tay TM Đức Thắng. Đến phút 90+1, Paolo phá bẫy việt vị nhưng lại sútthẳng vào tay TM Hồng Sơn (T&T).
Sai lầm của Tấn Trường
Thua 0-1 ở lượt đi tại Cao Lãnh,Hoàng Anh Gia Lai đòi lại món nợ ấy bằng chiến thắng 1-0 ở lượt về tại Pleiku,trong một thế trận mà đội khách Đồng Tháp chơi sa sút đến khó hiểu, đặc biệt làở hiệp hai!
![]() |
Pha lao ra đón hụt bóng của thủ môn Tấn Trường giúp cho Evaldo (HAGL) đánh đầu vào lưới trống |
Sau 45 phút đầu tiên chơi ănmiếng trả miếng, thậm chí là ghi bàn nhưng không được công nhận vì lỗi việtvị, sang hiệp nhì, Đồng Tháp đột nhiên lùi về thật sâu, chỉ cắm hai tiền đạongoại ở phía trên.
Khán giả Pleiku lờ mờ nhận rarằng có gì đó không ổn trong lối chơi của đội khách khi chỉ nhăm nhăm phá bóngmạnh sang phần sân đối phương, thay vì tổ chức tấn công mạch lạc như thườngthấy. Không ít lần, hàng thủ lỏng lẻo của Đồng Tháp mở toang cổng thành như mờigọi đối thủ xông vào làm khó thủ môn Tấn Trường.
Chuyện phải đến rồi cũng đến vàophút 79. Trong tình huống không nguy hiểm, đột nhiên hậu vệ Trần Văn Tuấn (12)lao vào tranh chấp thô bạo với cầu thủ chủ nhà. Từ quả đá phạt ở cánh phải đưavào, thủ môn Tấn Trường khiến cả sân cười ồ lên khi bay ra đấm hụt bóng, và thếlà Evaldo ung dung đánh đầu vào khung thành bỏ ngỏ, ấn định chiến thắng chungcuộc 1-0.
Một trận thắng quý giá, vừa giúpcho đội bóng phố núi tiến dài thêm một bước đến mục tiêu trụ hạng!
Ishamala tỏa sáng
Đương kim vô địch Đà Nẵng đangtrên đường trở thành cựu vương sau trận thua tan nát 1-4 trước Đồng Tâm Long Antrên sân đối phương, trong đó có hattrick thuộc về chân sút Ishamala. Chiếnthắng quan trọng này giúp cho Đồng Tâm Long An nhích thêm một bước trên bảngtổng sắp, mở ra hi vọng trụ hạng trong một hai vòng đấu tới đây.
![]() |
Ishamala diễn trò vui sau lúc lập được hatttrick vào lưới Đà Nẵng |
Đây là trận cầu thứ tư liêntiếp mà Đà Nẵng không biết đến chiến thắng cả trên sân nhà lẫn sân đốiphương. Đôi chân của những nhà đương kim vô địch đã rã rời thật sự. Gần mộtchục trụ cột đang là thương binh hoặc phải nghỉ đá cho đến hết năm nay, thếlà 15 cầu thủ còn lại phải gánh gồng cật lực. Họ đã có gắng hết sức mình,HLV Lê Huỳnh Đức dẫu có tìm hết cách cũng không thể giúp Đà Nẵng mạnh hơnlượt đi.
Vầng hào quang đang lịm tắt dần.Việc họ trở thành cựu vương chỉ còn là vấn đề thời gian, dù rằng về mặt lýthuyết, Đà Nẵng vẫn có cửa vô địch nếu như nhóm dẫn đầu thua hết bốn vòng cuốitrong khi thầy trò ông Đức thắng hết cả bốn trận! Quá khó và cũng khó có thể xảyra.
Chờ phép màu
Đà Nẵng đang thoát trào, BìnhDương dù có thừa nhân lực và lòng quyết tâm nhưng càng lúc càng bị bỏ rơi lạiphía sau trong cuộc chạy đua đến ngôi vô địch. Tuần trước, họ thua ứng cử viênvô địch T&T 0-2 trên sân nhà. Tuần này, sân nhà cũng không giúp gì cho họ khi bịNavibank Sài Gòn cầm chân 0-0.
![]() |
Chỉ có phép màu mới giúp Navibank Sài Gòn (áo sọc) trụ hạng và Bình Dương (đỏ) vô địch V-League 2010 |
Hi vọng giành suất đá playoff của Navibank Sài Gòn cũng đang cạn dần khi khoảng cách giữa họ với ThanhHóa (hòa 1-1 trước Ninh Bình tuần này) vẫn là 9 điểm trong khi giải chỉ cònbốn trận.
Thầy trò ông Mai Đức Chung chỉ cóthể cầm được chiếc vé ấy khi Thanh Hóa “gãy” một lúc bốn trận chót. Một đòi hỏikhó tựa hái sao trên trời. Và như vậy, việc Navibank nối gót Nam Định xuống chơigiải hạng nhất chỉ còn là thời gian.
Đồng Tháp từ bỏ giấc mơ chinhphục ngôi vô địch thì đã có Hải Phòng (thắng Khánh Hòa 2-0 vòng 22) điền tên vàochỗ trống khi có được 36 điểm (bằng Bình Dương, kém T&T 5 điểm). Tuy nhiên, khigiải sắp hạ màn và khoảng cách ấy khó có thể cho Bình Dương lẫn Hải Phòng sanbằng vì đòi hỏi nhiều yếu tố đi kèm: họ thắng tuyệt đối cả bốn trận, còn T&Tphải thua hoặc hòa cả bốn trận chót.
Theo Tuổi trẻ Online