Nạn nhân vụ "ăn thịtngười" kinh hoàng ở Miami, Mỹ đã tỉnh và có thể đi lại nhưng gần nhưtoàn bộ gương mặt đã bị "ăn" mất.

Ronald Poppo đã bị nhai nát 80% gươngmặt trong vụ tấn công kinh hoàng hôm 25/6 trên một con đường cao tốcở Miami, bang Florida, Mỹ, các bác sĩ tại bệnh viện Jackson Memorialcho biết.

Bức ảnh nạn nhân 65 tuổi mới vừa được báo chí công bố cho thấy ngườiđàn ông đã tỉnh và đang được các nhân viên y tế dìu đi trên hànhlang.
 
Vụ
Nạn nhân vụ "ăn thịt người" đã tỉnh và có thể đi lại
 
Vụ
Nhưng gương mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Các bác sĩ đã phải phẫu thuật bỏ đimắt trái của nạn nhân và đang cố hết sức để cứu con mắt bên phảicũng bị thương nặng.

Bức hình mà bệnh viện công bố với báo chí cho thấy 2/3 gương mặt củaPoppo bị đóng vẩy, mũi của nạn nhân đã bị mất hoàn toàn, cả hai hốcmắt đều được băng kín. Ngoài ra, một số vết thương trên ngực củaPoppo có thể là do đạn lạc khi cảnh sát bắn chết kẻ tấn công.

Vụ
Poppo khi còn trẻ (trái) và trước khi bị tấn công.
 
Não của Poppo cũng bị tổn thươngkhá nặng. Mặc dù vậy, tình trạng của ông đang tiến triển khátốt. Ông bắt đầu nói chuyện về thú vui, sở thích của mìnhnhư bơi lội, pizza, nước cam và đồ ăn Ý. Tuy nhiên, Poppoluôn yêu cầu tắt ti vi trong phòng trừ khi có trận đấu bóngrổ của đội Miami Heat.

Bác sĩ cho biết, mặc dù bị những chấnthương nghiêm trọng, Poppo chưa từng một lần kêu đau. Ông sẽ phảitrải qua một số cuộc phẫu thuật ghép da và tái tạo gương mặt.

Một tổ chức từ thiện đã quyên góp được 15.000 USD cho Poppo. Các nhàhoạt động xã hội sẽ giúp ông tìm một chỗ ở bởi Poppo đã sống vô giacư được gần 30 năm.

Vụ
Kẻ tấn công, "ăn thịt người" trên phố Rudy Eugene

Trước đó, “kẻ ăn thịt người” Rudy Eugene, 31 tuổi, đã cắn xé khuônmặt của Poppo sau khi lột sạch quần áo và đánh đập tàn bạo. Khi cảnhsát tới hiện trường, kẻ điên loạn vẫn tiếp tục "ăn", buộc cảnh sátphải nổ súng bắn chết y.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Rudy Eugene có thể đã sử dụngLSD, một chất gây ảo giác mạnh với liều cao, dẫn đến hành động “ănthịt người” kinh hoàng.

Theo TTVN