Tính từ ngày 19/10/2013 đến nay đã 7 tháng kể từ ngày chị Huyền bị ném xác sau phẫu thuật bất thành của bác sĩ Tường. Sự bí ẩn về xác của chị Huyền vẫn là một câu hỏi lớn. Cùng điểm lại chặng đường 7 tháng của vụ án này.
Ngày 19/10/2013: Chị Lê Thị
Thanh Huyền (37 tuổi – trú tại 36 Hàng Thiếc – Hoàn Kiếm – Hà Nội) ra
khỏi nhà, đến trưa thì người nhà gọi điện mãi nhưng điện thoại tắt máy.
Đến sáng ngày 20/10 anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền) nhận được một
cú điện thoại báo rằng nhìn thấy chiếc xe của chị Huyền tại Sài Đồng
(Long Biên).
Anh Huy lục lại quần áo và tìm
thấy giấy thanh toán dịch vụ tại TMV Cát Tường (số 45 Giải Phóng), lập
tức liền trình báo cơ quan công an.
Tiếp tục
mở rộng điều tra, cơ quan công an đã triệu tập các nhân viên cũng như
BS. Nguyễn Mạnh Tường (là GĐ TMV Cát Tường) để lấy lời khai. Tại cơ quan
công an, các nhân viên khai, chị Huyền đến TMV nâng ngực nhưng chị
Huyền đã tử vong trong quá trình làm phẫu thuật. Lập tức BS. Tường cùng
bảo vệ Đào Quang Khánh (19 tuổi, trú tại Hàng Bài – Hoàn Kiếm – HN) đã
mang xác chị Huyền vứt xuống sông Hồng từ cầu Thanh Trì.
Ngày 22/10/2013: Phòng
CS hình sự (PC45 – Công an TP.Hà Nội) bắt khẩn cấp BS. Nguyễn Mạnh
Tường và bảo vệ Đào Quang Khánh để điều tra về nguyên nhân cái chết của
chị Huyền.
Chiều cùng ngày, BS. Nguyễn Mạnh
Tường cùng bảo vệ Khánh đã bị phía cơ quan điều tra dẫn lên cầu Thanh
Trì để thực nghiệm. BS. Nguyễn Mạnh Tường luôn tỏ ra lo lắng, sợ hãi,
khuôn mặt thất thần, đi theo hai cảnh sát hình sự với bước chân run rẩy.

BS. Tường và bảo vệ Khánh bị cơ quan điều tra thực nghiệm lại hiện trường, (ảnh Khampha).
Chiếc
xe chở BS. Tường làm công tác thực nghiệm đã đi đúng hành trình mà BS.
Tường đã thực hiện để phi tang nạn nhân. Theo đó, cả xe và ông Tường đã
được đưa từ số 45 - đường Giải Phóng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) lên cầu Vĩnh
Tuy. Chiếc xe đi qua cầu Vĩnh Tuy, sang địa phận phường Thạch Bàn (Long
Biên, Hà Nội), qua nơi chiếc xe máy nạn nhân bị bỏ lại.
Sau
đó, BS. Tường và nhân viên bảo vệ lái ô tô xe chạy ra hướng quốc lộ 5
rồi vòng ngược lên cầu Thanh Trì. Đến giữa cầu, ông Tường và nhân viên
bảo vệ mang thi thể chị Huyền ném xuống sông.
Ngày 23/10/2013: Sau
khi cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường xong, phía gia đình chị
Huyền đã phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm xác chị Huyền.
Mặc
dù anh Huy (chồng chị Huyền) phối hợp với các cơ quan điều tra cũng như
người thân, bạn bè tiến hành thuê nhiều thuyền bè, thợ lặn tìm kiếm
suốt ngày đêm dọc sông Hồng, thậm chí nhiều đoàn còn tiến hành tìm kiếm ở
các tỉnh như: Thái Bình, Nam Định… nhưng vẫn không thấy.

Người thân cùng bạn bè, cơ quan chức năng tìm xác tại chân cầu Thanh Trì.
Những
ngày tiếp theo, nhiều nhà ngoại cảm, người dân khắp cả nước đã tự
nguyện đến dưới chân cầu Thanh Trì để tìm nhưng vẫn không có kết quả.
Ngày 01/11/2013: Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án
Phòng
Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) ra quyết định khởi tố BS.
Nguyễn Mạnh Tường về 2 tội danh: "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa
bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y
tế khác" và "Xâm phạm thi thể". Cơ quan điều tra cũng khởi tố Đào Quang
Khánh về tội "xâm phạm thi thể".
Như vậy, với quyết định khởi tố này, cựu BS. của Bệnh viện Bạch Mai đã thoát tội danh giết người.
Ngày 3/12/2013: Tìm kiếm chị Huyền bằng phương pháp khoa học.
Phòng
Cảnh sát hình sự Công an HN đã kết hợp cùng đội thợ lặn trường Trung
cấp nghề GTVT Thăng Long tiếp tục triển khai việc tìm kiếm thi thể nạn
nhân Lê Thị Thanh Huyền. Điều đặc biệt trong lần tìm kiếm này
là việc các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật
VN đã sử dụng phương pháp khoa học trong tìm kiếm.

TS. Vũ Bằng tìm kiếm bằng phương pháp khoa học.
“Đây
thực chất không phải phương pháp mới trong khoa học mà đã có từ hàng
chục năm. Máy tìm kiếm được sử dụng là máy địa bức xạ từ thứ cấp, loại
máy này đã được sử dụng để tìm kiếm thi thể người bị vùi lấp trong các
thảm họa sạt lở núi, chết đuối và cả tìm mộ liệt sỹ…”. Người
trực tiếp sử dụng phương pháp này, T.S Vũ Văn Bằng - Liên hiệp các
hội Khoa học kỹ thuật VN chia sẻ với báo chí.
Tuy nhiên, sau tất cả các phương pháp tìm kiếm thì xác chị Huyền đang ở đâu vẫn là một ẩn số.
Ngày 5/12/2013: Gia đình chị Huyền làm lễ tang không xác
Đúng
2h chiều ngày 5/12, tại nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), gia
đình đã làm lễ cầu siêu và truy điệu cho chị Lê Thị Thanh Huyền.

Lễ tang không xác chị Huyền, (ảnh Zing).
Gia
đình, họ hàng đã có mặt đông đủ bên bàn đặt di ảnh của chị Huyền. Những
tiếng khóc, nấc nghẹn ngào, xót xa khi lễ viếng đã tổ chức nhưng thi
thể chị vẫn chưa được tìm thấy. Hai con trai của chị Huyền trong chiếc
khăn trắng khóc lên với từng tiếng gọi "mẹ ơi" đã làm những người đến
viếng càng thêm xót xa.
Chồng chị Huyền, anh
Huy đã không khỏi đau đớn trước sự ra đi của người vợ yêu quý của mình.
Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt khắc khổ của người chồng, anh
đứng lặng người và cảm tạ tấm lòng của những người đến viếng...
Ngày 16/1/2014: Có kết luận về vụ án TMV Cát Tường
Theo
kết luận của cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Tường là người trực
tiếp gây ra cái chết cho chị Lê Thị Thanh Huyền trong quá trình phẫu
thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, bơm ngực tại Thẩm mỹ Cát Tường. Sau khi chị
Huyền tử vong, bị can Tường chỉ đạo các nhân viên thu dọn, tháo dỡ toàn
bộ đồ đạc của TMV mang đi cất giấu. Khi thấy mọi người dọn dẹp đồ đạc
thì Đào Quang Khánh đã đi vào phòng nơi đặt thi thể chị Huyền để lấy
chiếc điện thoại iPhone 5 trong túi xách rồi đi ra ngoài.
Khoảng
23h cùng ngày, bị can Tường cùng một số nhân viên đưa thi thể chị Huyền
lên xe ô tô và chuyển đến Bệnh viện Bưu Điện (số 1, Yên Bái, Hai Bà
Trưng, Hà Nội). Đến cổng Bệnh viện, thấy đông người và xác chị Huyền đã
co cứng, bị can Tường bàn bạc không đưa vào Bệnh viện nữa mà nên ném xác
chị Huyền xuống sông. Khánh điều khiển xe máy của chị Huyền đi theo sau
xe ô tô.
Đến giữa cầu Vĩnh Tuy, do trên cầu có
nhiều người qua lại nên bị can Tường tiếp tục lái xe đến đường Cổ Linh
rồi dừng lại. Khánh bỏ lại xe máy cùng túi xách của chị Huyền rồi lên xe
đi cùng Tường lên cầu Thanh Trì. Đến giữa cầu, bị can Tường dừng xe ô
tô và cùng Khánh bế xác chị Huyền thả xuống sông Hồng.
Ngày 14/4/2014: Xét xử vụ án TMV Cát Tường
Vào hổi 8 giờ 30 phút sáng nay, tòa án nhân dân TP. Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vụ án TMV Cát Tường gây chấn động cả nước.

Bà Hiền - mẹ chị Huyền thắp hương trước giờ tòa xử án.
Theo
cáo trạng của Viện kiểm soát nhân dân TP. Hà Nội, bị can Nguyễn Mạnh
Tường bị truy tố về hai tội: “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” theo
khoản 2 điều 246 Bộ Luật hình sự (BLHS) và tội “Vi phạm qui định khám
bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y
tế khác” theo khoản 1 điều 242 Bộ Luật hình sự.
Theo Trí thức trẻ