Tròn một năm kết thúc phiên tòa tai tiếng về một viên bác sĩ thoái hóa biến chất,dư luận Vương quốc Anh nói chung và thủ đô London nói riêng trong những ngày nàyvẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra. Các nhật báo và tạp chí hàng đầuđều nhắc lại vụ băng hoại y đức nổi cộm giữa thời buổi văn minh hiện đại.

Trong phiên xử cuối cùng diễn ra vào hôm 16/11/2009, Chánh án kỳ cựu RichardHone của Tòa án London đã tuyên phạt bị cáo Edward Erin, 44 tuổi, công dân quậnKensington mức án 6 năm tù giam, đồng thời cấm hành nghề khám chữa bệnh vĩnhviễn sau khi mãn hạn tù. Vốn là một bác sĩ chuyên trị các căn bệnh buồng phổilâu năm đã có vợ và 2 con, nhưng Edward thường xuyên duy trì lối sống sa đọangoài hôn nhân với các nhân viên dưới quyền.

Vụ băng hoại y đức gây xôn xao dư luận   
Hung thủ E.Erin.

Theo kết luận của cơ quan điều tra thì trước khi quan hệ với nguyên đơn BellaProwse, E.Erin đã có những cuộc tình vụng trộm cùng 2 nữ hộ lý thuộc cơ sở điềutrị do ông ta quản lý về mặt chuyên môn. Nhưng có lẽ do quá sợ uy quyền của viênbác sĩ đam mê sắc dục, nên họ không dám công khai tố cáo chuyện đồi bại ấy.

Chỉ duy nhất người tình sau cùng của E.Erin là có đủ can đảm đưa kẻ phạm tội ratrước ánh sáng công lý. Đó là Bella Prowse, 33 tuổi, nữ thư ký Khoa Hô hấp củaBệnh viện đa khoa Paddington thuộc mạn tây London. Nguyên đơn cho biết là cô cóquan hệ tình ái với bác sĩ Erin vào thời điểm cuối năm 2007, vào một tháng sauthì biết mình có thai.

Khi hay tin, Edward một mực đòi Bella phải phá bỏ cáisinh linh bé nhỏ ấy nhưng cô không chịu - do đã từng sẩy thai ở đời chồng trước.Thậm chí Erin còn nhiều lần viện lý do rằng, nếu có con, thật khó mà "cơ cấu"nhân tình lên những chức vụ cao hơn được (!).

Bất chấp tất cả, Bella vẫn khăng khăng bảo lưu quan điểm của mình khiến Edwardvô cùng tức tối nên đã tìm cách hãm hại cô. Prowse linh cảm sẽ có chuyện chẳnglành xảy ra với mình. Rồi một hôm Edward đến nhà Prowse với cốc trà nóng mua sẵnngoài phố và mời cô uống. Do thấy những vẩn đục đọng dưới đáy cốc nên Bella sinhnghi, chẳng những cô không uống mà còn đem tang vật tới trình báo cảnh sát. Kếđến là những lần Erin mời cô uống cà phê hay nước cam cũng vậy...

Kết quả xét nghiệm chung cuộc cho thấy mọi thức uống do bác sĩ Erin chuẩn bị mờiProwse đều chứa độc tố có hại cho phụ nữ mang thai, khiến người dùng dễ bị sẩythai ngoài ý muốn.

Trong quá trình được gọi ra làm chứng tại tòa, vợ của bị cáolà nhà vi trùng học Lowri Erin thừa nhận có thấy chồng tán vụn thứ bột gì đódưới bếp, nhưng không tò mò vì luôn tôn trọng công việc của chồng. Còn bị cáoE.Erin cho biết, đã tự tay kê đơn thuốc mang tên một nữ bệnh nhân vô danh, rồithân chinh đến hiệu thuốc mua thứ biệt dược chứa độc tố kê trong đơn.

Edward Erin bị bắt giữ đúng vào Ngày lễ Tình nhân 14/2/2008, dựa trên những bằngchứng xét nghiệm không thể chối cãi. Thoạt đầu Erin phủ nhận sự chủ mưu bằng lờikhai rằng, việc phá thai được cả hai bên đồng thuận, nhưng cuối cùng hung thủ đãphải cúi đầu nhận tội.

Theo CAND Online