Nghi can bị tâm thần từ nhỏ
Như
chúng tôi đã thông tin về sự việc xảy ra vào sáng ngày 29/11 về vụ bắt
cóc trẻ em tại TP. Lào Cai. Chỉ sau ít giờ đồng hồ, lực lượng chức năng
đã nhanh chóng đưa cháu bé trở về với gia đình. Theo đó, cháu bé 2,5
tháng tuổi được xác định là Nguyễn Linh Đ., cha cháu bé là Nguyễn Văn
Chiến, người bắt cóc cháu Đ. là Nguyễn Thị Dung (16 tuổi).
Chiều
ngày 30/11, trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Cơ – Phó trưởng Công
an xã Hải Đông (Hải Hậu – Nam Định) xác nhận, người có hành vi bắt cóc
cháu Linh Đ. tại Lào Cai là Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1999, trú tại xã
Hải Đông – Hải Hậu – Nam Định.
“Cháu
Dung ở địa phương là bệnh nhân tâm thần có sổ trợ cấp của tỉnh Nam
Định. Cháu Dung cũng đã bỏ đi khỏi địa phương khoảng 2 năm nay. Trước
đó, cháu Dung đã bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ và không học hành gì vì
tính tình không được bình thường như các em học sinh khác." ông Cơ cho
hay.
“Địa
phương cũng mới nhận được thông tin của Công an Lào Cai về việc cháu
Dung bắt cóc trẻ em ở trên đây nên công an xã mới nắm được thông tin vụ
việc”, ông Cơ thông tin thêm.
![]() |
Cháu Linh Đ. trong vòng tay của gia đình sau vụ bắt cóc. |
Bà nội cháu bé vẫn chưa hết bàng hoàng
Nhớ
lại sự việc vừa xảy ra, bà nội cháu Đ. là Nguyễn Thị Q. vẫn chưa hết
bàng hoàng và hoảng hốt về trường hợp chính cháu nội của mình là nạn
nhân trong vụ bắt cóc.
“Tôi
đến giờ vẫn còn run, vẫn không tin rằng sự việc lại xảy ra quá nhanh
như vậy. Ôm chặt đứa cháu trong lòng tôi mới thấy yên tâm anh ạ. Tôi và
gia đình trước hết xin chân thành cảm ơn đến Công an TP. Lào Cai cùng
các đơn vị khác phối hợp nhanh chóng để bắt giữ người bắt cóc cháu bé”,
bà Q. nghẹn ngào nói.
![]() |
Cả gia đình cháu Linh Đ. vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. |
Nhớ
lại buổi sáng sớm hôm 29/11, bà Q. cho biết: “Sáng sớm ngày 29/11 hai
vợ chồng con trai đều mệt mỏi và ốm, cháu Linh Đ. lại quấy khóc nên tôi
nói với 2 vợ chồng là để tôi bế hộ cho. Sau đó bác gái của cháu Linh Đ.
có bế cháu sang quán Internet bên cạnh để chơi cùng. Trong lúc bác gái
của cháu bế đi chơi thì bất ngờ có một người lạ (xác định là Nguyễn Thị
Dung) đến chơi cùng và hết lời khen cháu Linh Đ. xinh xắn và xin bế một
chút”.
“Thấy
con bé đó xin bế cháu Linh Đ. thì chị gái tôi đồng ý, nhưng khoảng 30
phút sau tôi chạy sang hỏi cháu Linh Đ. đâu thì cả nhà tá hỏa khi không
thấy cháu nhỏ lẫn cô gái đâu cả. Lúc đó, có người thông báo là cô gái
kia đã bế cháu bé lên một chiếc taxi đi rồi. Nghe xong sự việc mà tôi
như ngã qụy xuống, tôi báo cho bố mẹ cháu, rồi mọi người báo lên công an
đồng thời chia nhau đi tìm”, bà Q. kể lại.
Rất
may, sau vụ việc lực lượng Công an phối hợp cùng các đơn vị khác đã
chốt chặn và tìm được cháu bé cùng Dung đang di chuyển trên chuyến xe
khách từ Lào Cai đi Sa Pa.
![]() |
Nguyễn Thị Dung tại cơ quan điều tra (nguồn Tuoitre). |
Cũng
theo bà Q. thì khi nhận được thông tin bé Đ. bị bắt cóc, cả gia đình
rất hoảng loạn. Khi lực lượng chức năng thông báo đã tìm thấy cháu bé
thì cả gia đình, họ hàng như vỡ òa trong hạnh phúc. Ai cũng khóc, ai
cũng vui mừng, nhất là cha và mẹ của cháu bé.
"Đây
là lời cảnh tỉnh cho chúng ta khi trông em bé, không nên lơ là, kẻ xấu
có thể rất nhanh tay đưa các cháu đi mất"- bà Q. thở phào nói.
Theo Lê Bảo (Afamily.vn)