Trong
một tuyên bố, ông Holder thông báo sẽ có một chuyến đi “cá nhân” tới TP
Ferguson, bang Missouri để gặp các điều tra viên của Cục điều tra Liên
bang Mỹ (FBI) và công tố viên. Ông nói: “Tôi nhận thấy người dân quan
tâm tới cái chết của Michael Brown nhưng tôi yêu cầu mọi người hãy kiên
nhẫn khi chúng tôi điều tra vụ việc”, đồng thời ông nhấn mạnh “cuộc điều
tra là bước quan trọng để khôi phục lòng tin giữa nhà làm luật và cộng
đồng, không chỉ ở Ferguson”.
![]() |
Michael Brown bị bắn chết khi vừa tốt nghiệp trung học. Ảnh: BBC |
Trong
khi đó, Tổng thống Barack Obama bày tỏ ông hiểu được sự phẫn nộ của
người dân. Tuy nhiên, ông cho biết sự giận dữ đi kèm tình trạng cướp
bóc, mang súng, thậm chí tấn công cảnh sát chỉ làm mọi chuyện thêm căng
thẳng và hỗn loạn.
Qua câu chuyện này, nhà lãnh đạo Mỹ nhận ra lòng tin của người dân đối với các nhà thực thi pháp luật hết sức mong manh, dễ vỡ.
Trước
đó, gia đình thiếu niên da đen thiệt mạng Michael Brown đã thuê một cựu
chuyên gia nghiên cứu bệnh học ở New York làm khám nghiệm tử thi độc
lập. Bác sĩ Michael Baden cho rằng Brown trúng 6 viên đạn vào người
nhưng chỉ có một viên trúng đầu là có khả năng gây chết người.
Ngoài
ra, ông Baden tin rằng viên cảnh sát Wilson không bắn Brown ở cự ly gần
vì không tìm thấy dư lượng thuốc súng trên cơ thể nạn nhân.
Sau
khi biểu tình tiếp diễn nhiều ngày qua ở TP Ferguson, lực lượng Cảnh
sát Quốc gia Mỹ được triển khai trong khu vực để hỗ trợ cảnh sát dẹp
loạn. Thống đốc bang Missouri Jay Nixon hôm 18-8 cũng dỡ bỏ lệnh giới
nghiêm ban đêm trong thành phố.
Sắp
tới, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi của Brown ngoài kết
quả khám nghiệm do bác sĩ Baden và các quan chức hạt St Louis thực hiện.
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)