Sáng 10/3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị báo trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người tử vong vào tháng 9/2023.
Tham dự phiên tòa sáng nay có 72 người là bị hại (vắng 12 người), trong đó có chị Tạ Hương Giang (SN 1982, ở Hà Nội). Đám cháy thảm khốc đã cướp đi cô con gái xinh xắn 13 tuổi của chị Giang. Bản thân chị cũng phải điều trị thời gian dài, sức khỏe yếu hơn rất nhiều so với trước đây.
Rơi nước mắt nghẹn ngào, chị Giang kể trên báo VietNamNet rằng suốt thời gian qua, khi sức khỏe tạm ổn định, chị triền miên rơi vào trầm cảm, nỗi đau về tinh thần vẫn hành hạ nạn nhân mỗi ngày. Sức khỏe yếu hơn nên chị Giang cũng không thể tiếp tục công việc của một giáo viên, thay vào đó chỉ có thể làm công việc đơn giản vào cuối tuần.

Đối tượng Nghiêm Quang Minh.
Chị không dám quay lại ngôi nhà nơi đã xảy ra vụ việc mà ở tạm trong căn nhà gần chỗ bố mẹ để tiện được giúp đỡ, chăm sóc. Ngày nào chị Giang cũng thắp hương cho con, nhưng không dám nhìn vào di ảnh của bé. Số tiền được các mạnh thường quân giúp đỡ, chị đã dùng để chữa trị. Hiện tại, nạn nhân mong muốn được đền bù căn nhà nhỏ để ở.
Vào đêm xảy ra vụ cháy, chị Giang đang ôm con gái ngủ thì nghe thấy tiếng ồn. Chị mở cửa vì tưởng có nhà cãi nhau, bất ngờ khói đen tạt thẳng vào mặt. Vội đóng cửa lại, chị Giang nhận thức được tình hình đang rất nguy kịch. Lúc này, đám cháy đã diễn ra được khoảng 10 phút.
Chị Giang bị ngạt khói sau 2 lần định mở cửa chạy thoát thân, định mở cửa sổ nhảy xuống thì thấy bên dưới là cát, sỏi, cột điện bên cạnh cũng đang cháy nên không còn hy vọng. Người mẹ nhường cho con gái chiếc khăn mặt bịt khói. Sau đó, chị Giang nhanh chóng lịm đi. Nạn nhân tỉnh dậy khi đang ở bệnh viện và biết mình vừa chết đi sống lại.
Theo chị Giang, chủ của tòa chung cư mini rất coi thường pháp luật. Căn chung cư nơi xảy ra vụ việc là mẹ của chị Giang mua. Khi mua, chủ nhà hứa trả sổ đỏ và đảm bảo PCCC nhưng khi gia đình yêu cầu được trả sổ đỏ thì có người gọi điện đe dọa: “Có muốn tồn tại ở đất Hà Nội này không?”.

Bà N. đau đớn nhìn những hình ảnh của con gái, con rể và cháu ngoại - những nạn nhân xấu số trong vụ cháy.
Bà H.T.N. (quê ở Thái Nguyên) cũng mất đi con gái, con rể và cháu ngoại trong đám cháy chung cư mini. Trên báo Đời sống & Pháp luật, bà N. ngậm ngùi kể con gái và con rể là người miền Nam, kết hôn vào thời điểm xảy ra dịch Covid-19, chưa kịp tổ chức báo hỷ.
Sau khi sinh con, cả gia đình chuyển đến chung cư trên sống được một thời gian. Đám cháy đêm 12/9/2023 đã khiến họ ra đi mãi mãi.
Vẫn còn lưu ảnh con, cháu trong điện thoại, nhưng người mẹ 61 tuổi chỉ dám gạt nhẹ, lướt qua màn hình, nỗi đau mất đi người thân, ruột thịt vẫn còn day dứt, chưa nguôi.

Theo Đời sống pháp luật