Trước sự thật mẹ và em gái đã tử vong trong vụ cháy nhà, anh Duy đau đớn nói: ''Tôi rất thương em, thương mẹ nhưng chẳng có phép màu nào giúp họ sống lại".
Tối 10/4, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Anh Nguyễn Khánh Duy (27 tuổi) đang cố nén đau thương để làm đám tang cho mẹ ruột và em gái.
Anh Duy là con trai của bà Huỳnh Thị Ngọc Dung (47 tuổi), là anh trai của Nguyễn Huỳnh Khánh Đoan (18 tuổi) - hai trong 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở phường 4, TP Mỹ Tho. Hai nạn nhân còn lại là dì ruột và dượng của anh Duy.
Anh Duy đau đớn khi mất đi 4 người thân. Ảnh: T.X
Anh Duy chia sẻ, năm ngoái cha của anh qua đời vì bệnh tật. Từ đó, mẹ anh đau buồn nên cùng em gái dọn qua nhà dì ba Huỳnh Thị Thủy Tiên sinh sống. Hiện tại, anh đang đi làm tại một công ty xây dựng ở TPHCM.
Khoảng 4h sáng 10/4, anh Duy đang ngủ thì chuông điện thoại reo. Mở máy thấy dì út gọi nói “nhà cháy lớn lắm", anh tức tốc về quê.
“Lúc đó, trong lòng tôi hoang mang lắm. Tôi nghe mọi người nói không cứu được mẹ và em gái, nhưng trong lòng vẫn tự trấn an 'mọi người không sao'.
Trên đường về quê, tôi mở điện thoại xem tin tức thì biết đã tìm được 4 thi thể trong căn nhà bị cháy. Khi đó, mọi hy vọng của tôi bị dập tắt.
Giờ đây, cha mẹ, em gái của tôi đều không còn trên đời, tôi sắp tới cũng không biết phải sống sao…”, anh Duy nói trong nước mắt.
Anh Duy đứng thất thần bên linh cữu của mẹ và em gái. Ảnh: T.X
Theo chia sẻ của anh Duy, mẹ anh làm công nhân, còn em gái đang học lớp 12. Em gái học giỏi và có nguyện vọng thi vào Trường Đại học Bách Khoa TPHCM. Vậy mà chỉ trong một đêm định mệnh, ước nguyện của em gái mãi mãi không thể thực hiện.
"Tôi rất thương em, thương mẹ nhưng chẳng có phép màu nào giúp họ sống lại được nữa", anh Duy đau đớn nói.
Tối nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình có người thân tử vong trong vụ cháy.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ tới anh Nguyễn Khánh Duy. Ảnh: T.X
Các lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, TP Mỹ Tho và địa phương hứa sẽ hỗ trợ hết mình giúp gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn. Trong đó, địa phương sẽ sử dụng các nguồn kinh phí hợp lý, hợp pháp để xây dựng lại căn nhà bị cháy, sửa chữa căn nhà để thờ cúng những người đã mất, lo cho người con có cha mẹ tử vong trong vụ cháy học xong đại học...
Trước mắt, tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 25 triệu đồng/người tử vong. Cá nhân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang cũng có hỗ trợ về mặt vật chất.
Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, TP Mỹ Tho cũng vận động nhiều mạnh thường quân chung tay hỗ trợ để gia đình nạn nhân sớm vượt qua mất mát, đau thương.
Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, khoảng 1h38 ngày 10/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo về vụ cháy nhà dân xảy ra tại phường 4, TP Mỹ Tho.
Công an đã điều nhiều xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cùng 32 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lúc này, lửa đã bao trùm căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, cửa nhà khóa trong, xe chữa cháy khó tiếp cận.
Đến 2h15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các hộ xung quanh.
Cơ quan công an xác định có 4 người tử vong gồm: bà Huỳnh Thị Thủy Tiên (49 tuổi), ông Nguyễn Minh Hiếu (50 tuổi, chồng bà Tiên), bà Huỳnh Thị Ngọc Dung (47 tuổi, em gái bà Tiên) và Nguyễn Huỳnh Khánh Đoan (18 tuổi, con bà Dung).
Ngày 26/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện gửi Bộ trưởng Công an, Xây dựng; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Công an tỉnh Phú Thọ đột kích, khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam tại địa chỉ khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, TP Việt Trì.
Trong 2 tháng, Phạm Thu Thảo (34 tuổi) cùng 2 đồng phạm sản xuất 66.000 gói thuốc diệt cỏ giả bằng hạt nêm để bán ra thị trường, thu về số tiền gần 600 triệu đồng.
Vụ tai nạn ở Tam Đảo có nhiều nạn nhân bị thương nặng, trong đó hai người bị dập nát cẳng tay, tiên lượng phức tạp, một người bị chấn thương chân nặng.
'Một số doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục, giấy tờ kinh doanh theo quy định pháp luật để che đậy các vi phạm của sản phẩm mà chỉ có thể phát hiện khi đem đi kiểm nghiệm'.
Sáng nay lại có người nhảy lầu tử vong tại Vạn Hạnh Mall (TP.HCM), đây là vụ việc thương tâm thứ ba chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng qua tại địa điểm này.
Tối 25/4, theo ghi nhận của VietNamNet, đúng 20h30, loạt đại bác khai hỏa tại bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) với thời gian bắn đạn thật kéo dài khoảng một phút.
Đường phố Hà Nội và TPHCM những ngày cuối tháng tư mang vẻ rực rỡ, khác biệt khi được trang trí nhiều dải cờ Tổ quốc cùng pano, biểu ngữ cổ động cho ngày chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, non sông liền một dải.
2 tuần sau khi đường dây sữa giả bị triệt phá, các cơ quan nơi có sản phẩm tự công bố, nhân viên y tế tư vấn cho bệnh nhân dùng sữa hay bác sĩ tham gia quảng cáo đều đã có những lý giải, nhưng câu hỏi về trách nhiệm vẫn còn bỏ ngỏ.
Nguyễn Văn Linh (37 tuổi) và vợ là Ngô Thị Hoan (38 tuổi) thường trú tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ), có liên quan tới việc bàn bạc giúp nghi phạm Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ án ma túy khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh tại Quảng Ninh.