>> Phẫn nộ: Chồng cắt gân chân tay vợ, hành hung dã man
Tiếng kêu cứu ú ớ giữa trưa
Vụ
việc Chu Quang Đạo (SN 1966, trú tại thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện
Hiệp Hòa, Bắc Giang) dùng dao cắt gân tay, chân vợ là chị Dương Thị H.
(SN 1981, trú cùng địa chỉ trên) đã gây phẫn nộ, xôn xao dư luận địa
phương.
Điều
khiến người dân địa phương càng cảm thấy căm phẫn, bực tức hơn chính là
việc sau khi gây án, hắn đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường mặc cho
người vợ đang thảm thiết kêu la đau đớn.
Về đến đầu xã Lương Phong, người dân nơi đây đã bàn tán xôn xao về sự việc xảy ra vào trưa ngày 3/8.
Để
cung cấp cho độc giả cái nhìn đa chiều, khách quan về vụ việc, chúng
tôi đã tìm về thôn Đông (xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, nơi Đạo gây án –
Pv) để tìm hiểu.
![]() |
|
Khu vực Chu Quang Đạo dùng dao truy sát vợ
Nhắc tới việc Chu Quang Đạo dùng dao cắt gân tay, chân vợ nhiều người không khỏi rùng mình tỏ vẻ sợ hãi.
Theo
sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến cửa hàng rửa xe máy của gia
đình anh Nguyễn Gia Hưởng (trú tại thôn Đông, xã Lương Phong, huyện
Hiệp Hòa) người chứng kiến vụ việc để tìm hiểu.
Khi được hỏi về sự việc, vẫn chưa khỏi bàng hoàng, anh Hưởng cho biết: “Trưa hôm qua (ngày 3/8), hai vợ chồng tôi có làm cỗ mời mấy anh em trong gia đình.
Vào
khoảng 11h50 phút, trong lúc mọi người đang ăn cơm thì tôi nghe thấy
tiếng động lớn ở đầu dốc thuộc địa phận xóm Chớp, cách nhà khoảng 50
mét.
Ban đầu, tôi cũng chỉ nghĩ là trời mưa, đường ướt nên có người đi qua bị ngã nên không mấy để ý đến.
Đúng
lúc này, đứa con gái lớn trong gia đình tôi vẻ mặt sợ hãi, hốt hoảng
nói không lên lời thông báo: “Bố ơi có người đánh nhau ở ngay gần nhà
mình”.
Nghe con gái nói thế, tôi cũng không để ý vì nghĩ là hai vợ chồng nhà bên cạnh mâu thuẫn, xô xát”.
Khoảng
5 phút sau, khi anh Hưởng và mọi người đang ngồi ăn cơm ở gian ngoài
của cửa hàng rửa xe máy thì mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu ú ớ của
phụ nữ.
![]() |
Anh Nguyễn Gia Hưởng trao đổi với phóng viên |
Biết
có chuyện không hay xảy ra nên anh Hưởng đi ra ngoài cửa quan sát nhưng
vì nhà ở đầu dốc bị che khuất tầm nhìn nên anh không phát hiện ra việc
Đạo đang dùng dao truy sát vợ.
“Tôi
vừa đưa chén rượu lên thì đứa con gái sợ hãi, run rẩy tiếp tục thông
báo: “Bố ơi, không xong rồi, có người đàn ông đang cầm dao chém người ở
dưới dốc nhà mình”.
Nghe
con gái nói xong tôi vội chạy ra ngoài thì thấy một người đàn ông đang
cầm dao rất dữ tợn còn bên cạnh là người phụ nữ máu me bê bết kêu la đau
đớn.
Ban
đầu nhìn thấy người đàn ông này tôi rất hoảng sợ, không biết phải xử lý
thế nào. Sau đó, lấy lại bình tĩnh, tôi tiến lại gần thì phát hiện
người đang cầm dao là Chu Quang Đạo.
Thấy
tôi tiến lại, anh Đạo cầm dao lên xe máy nhanh chóng bỏ chạy. Ngay sau
đó, tôi tiến lại chỗ người phụ nữ thì phát hiện nạn nhân là chị Dương
Thị H.
Khi
anh Hưởng kiểm tra các vết thương trên người chị H. thì phát hiện nạn
nhân bị đứt gân chân, tay và bị thương ở vùng mặt, mất nhiều máu.
Ngay sau đó, anh cùng mọi người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa Khoa Hiệp Hòa.
Vì
tôi có chơi với em trai của chị H. và đã nhiều lần lên nhà nên tôi đã
gọi điện thông báo cho gia đình chị H. là chị này bị tai nạn và bảo mọi
người lên ngay Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa”, anh Hưởng kể lại sự việc mà mình chứng kiến.
![]() |
Chiếc kính mũ bảo hiểm của chị H. còn rơi lại hiện trường |
Cũng
theo lời anh Hưởng, vì khu vực xảy ra vụ việc đường vắng, ít người qua
lại, thời điểm xảy ra lại vào giờ trưa nên không mấy người biết.
Hung thủ từng có 2 tiền án
Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, một vị lãnh đạo Công an xã Lương Phong xin được giấu tên cho biết:
“Ở địa phương, Chu Văn Đạo đã từng có hai tiền án. Tiền án mới nhất, Đạo phải đi tù từ năm 1996 – 2007.
Sau
khi ra tù, đến năm 2008 Đạo và chị Dương Thị H. lên duyên vợ chồng.
Trước đó, Đạo đã có vợ và hai con nhưng vì Đạo bị đi tù nên người vợ cả
này đã dẫn con bỏ đi.
Trong
thời gian sinh sống ở địa phương từ năm 2007 đến nay, Đạo chưa từng gây
ra vụ việc gì liên quan đến pháp luật và cũng chưa phải lên công an xã
để giải quyết về việc bạo hành gia đình”.
Vị
công an xã này cũng cho biết thêm, vào khoảng 12h 10 phút, ngày 3/8,
Công an xã Lương Phong nhận được tin báo về việc chị Dương Thị H. bị
đâm, chém nhiều nhát vào người ở khu vực thôn Đông.
![]() |
Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện |
Ngay sau đó, công an xã đã cử công an viên xuống hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Nhận
thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Lương Phong đã nhanh
chóng báo cáo vụ việc lên công an huyện để điều tra, xử lý theo đúng
thẩm quyền.
Trước
đó, vào sáng ngày 3/8, chị Dương Thị H. có mang đơn lên Công an xã
trình báo về việc mình bị chồng là anh Chu Quang Đạo lấy trộm mất một
túi đồ ước tính giá trị khoảng 5 triệu đồng.
Khi chị H. cầm đơn lên trình báo, anh Đạo cũng đi theo, công an xã cũng đã gọi anh Đạo vào làm việc và lấy lời khai từ hai bên.
Theo T.Long-H.Hải (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)