Sáng 30/11, Tòa ánQuân sự Trung ương đã đưa vụ án "giết người, hủy hoại tài sản" ra xét xử phúcthẩm. Bị cáo Nguyễn Thị Thuận - kẻ đã thuê người đổ xăng "thiêu sống" cả nhà anhchồng" cùng 2 đồng phạm là Bùi Tiến Hà và Hoàng Hải Tiệp ra hầu tòa.

 Thu hút sựquan tâm đặc biệt

Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa ánQuân sự Thủ đô nêu: Cuối năm 2007 Nguyễn Thị Thuận và chồng là anh Nguyễn ChíTuấn xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt, dẫn đến ly thân. Anh Nguyễn Chí Hưng, Đạiúy quân đội là anh trai của Tuấn, đã góp ý với em dâu và khuyên Thuận đến xinlỗi chồng.

Vụ Cô giáo thiêu chết cả nhà anh chồng: Lời khai rùng mình của bị cáo
Nỗi đau của gia đình nạn nhân tại phiên toà. Ảnh: TT

Tuy nhiên, Thuận cho rằng chínhchồng mình mới là người có lỗi, người thân bên gia đình chồng bênh vực nhau nênrắp tâm dằn mặt anh chồng. Sau đó Thuận đã thuê Bùi Tiến Hà, Hoàng Hải Tiệp đổxăng đốt nhà anh Hưng. Vụ cháy đã khiến anh Hưng chết tại chỗ, vợ và con anhHưng là chị Bùi Thị Thu Hà (SN 1976) và cháu Nguyễn Thảo Hiền (SN 2001) cũng quađời sau đó vài ngày vì bỏng quá nặng.

Ngày 4/8/2010, Tòa án Quân sự Thủ đô đã tuyênphạt bị cáo Thuận mức án tù chung thân, Hà 20 năm tù giam và Tiệp 18 năm tùgiam. Cho rằng mức án nói trên là quá nhẹ, đại diện gia đình bị hại đã làmđơn kháng cáo. Tuy nhiên, cả ba bị cáo cũng làm đơn kháng cáo, đề nghị TòaPhúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm.

Trước phiên xử phúc thẩm vàingày, trong dư luận xuất hiện tin đồn gia đình các bị cáo nhờ một vài cơ quanthông tin đại chúng đăng tải thông tin với nội dung: Các chứng cứ của vụ án cònyếu, lời khai của các bị cáo còn nhiều mâu thuẫn, chưa đủ yếu tố buộc tội v.v...Những thông tin này càng khiến phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của côngchúng và báo giới.

"Cháy hết, đến làm gì?"

Trong suốt phiên xử, cả ba bị cáo vẫn kêu oan.Vị đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương nhận định: "Các bị cáo đềukhông khai nhận hành vi phạm tội, quanh co, không thành khẩn khai báo trướctòa. Nhưng lại không thể lí giải được tại sao suốt gần 2 năm qua bị giamcách li mà lời khai hoàn toàn phù hợp với chứng cứ khách quan của vụ án.Hành vi phạm tội của các bị cáo đã được khai nhận rõ ràng như nội dung vụán, vì thế không có sự thay đổi trong bản chất vụ án. Lời phản cung của cácbị cáo tại tòa là vô căn cứ".

Tại tòa, bị cáo Thuận khai là bịbức cung, do vậy luật sư Trần Đình Triển (đại diện cho bị hại) đã hỏi: "Cứ chorằng bị cáo bị bức cung ở Công an Hà Nội, thì tại sao giai đoạn điều tra ở Cơquan Điều tra Quân đội, có luật sư Hoàng Văn Dũng, Lâm Văn Quang của bị cáo, chịvẫn nhận tội, trong đó có nói (được ghi lại trong bản khai có chữ ký của luật sưHoàng Văn Dũng - Luật sư của Thuận, Tiệp, Hà) rằng: Từ khi bị bắt đến nay, tôiđược tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tôi tự nguyện khai nhận, xuất phát từ mongmuốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cùng ngày 12/1/2009, chị cũng viếtđơn xin bồi thường cho bị hại do Tiệp và Hà có hoàn cảnh khó khăn. Vậy tại tòa,trước mặt cả hai luật sư này, bị cáo nói sao?".

Nghe luật sư Triển hỏi, Thuận cúixuống hồi lâu, sau đó lúng túng đáp: "Lúc đó tôi không tin tưởng cả luật sư bảovệ cho tôi nên tôi cứ nhận tội".

Tòa còn chỉ ra các chứng cứ khẳngđịnh sự vô cảm, độc ác của các bị cáo khi vụ cháy xảy ra, khiến nhiều ngườitrong phòng xử án phải rùng mình. Sau khi biết nhà anh Hưng bị cháy, Hà đã gọiđiện thông báo cho Thuận, nói có người kêu cứu trong nhà. Cuộc gọi kéo dài hơn 5phút, sau đó Hà không có động thái gì để cứu người. Dù 2 ngôi nhà sát nhau, vớitiếng kêu cứu thảm thiết của bé Thảo Hiền, Hà hoàn toàn có thể chạy lên tum, mởcửa trèo sang cứu các nạn nhân. Thay vì làm thế, y đã gọi điện cho Thuận đểthông báo kết quả về tội ác của mình. Còn Thuận, nhận được tin dữ, thị vẫn ngủtiếp, sau đó dậy đi ăn sáng rồi đến xem hiện trường vụ cháy.

Vụ Cô giáo thiêu chết cả nhà anh chồng: Lời khai rùng mình của bị cáo
Bị cáo Thuận. Ảnh: TT

Luật sư Triển chất vấn trước tòa:"Bị cáo đã có 2 bằng đại học, có trình độ nhận thức khá cao, hơn nữa lại có quanhệ thân thiết với nạn nhân từ nhỏ, nạn nhân là anh rể, chị dâu và cháu gọi mìnhbằng thím... mà khi nhận được tin họ chết, lại dửng dưng đến vậy. Về mặt đạo đứcbị cáo thấy có chấp nhận nổi không?". Thuận đáp: "Tại vì Hà gọi điện cho bị cáo,chỉ báo là nhà anh Hưng cháy hết rồi, người cũng chết rồi vì thế nên bị cáokhông đến nữa, đằng nào thì cũng cháy hết rồi đến làm gì?". Nghe bị cáo nói,phòng xử án lại ào lên sự phẫn nộ lẫn những tiếng khóc.

Cuối buổi chiều, đại diện VKS đọcbản luận tội của mình, khẳng định: Tại phiên xử phúc thẩm, các bị cáo không nhậntội. Với trình độ đại học như bị cáo Thuận, cao đẳng như bị cáo Tiệp và tuổi đờinhư bị cáo Hà, không thể "nại" ra những câu trả lời như: Tôi không ý thức được,hay Tôi không rõ... để phủ nhận sự thật khách quan của vụ án. Thêm một lần nữa,sự gian dối ấy đã tạo ra sự phản cảm về tội ác của các bị cáo đối với xã hội.Mức án chung thân dành cho bị cáo Thuận, 20 năm tù cho bị cáo Hà, 18 năm tù chobị cáo Tiệp là đúng người, đúng tội.

Chiều 30/11, tòa kết thúc mộtngày làm việc căng thẳng, dự kiến hôm nay 1/12, tòa tiếp tục làm việc.

Theo Thùy Chi
Gia đình và xã hội