Vũ Hoàng Điệp quyết địnhlên tiếng sau khi người tình thuở hàn vi lên báo kể chuyện “vỡ mộng rước dâubằng trực thăng”. “Không phải tôi là người ruồng bỏ mà chính cách đối xửkhông hay của anh đã đánh mất tình yêu của tôi”, “nữ hoàng sắc đẹp” trảilòng.
Thời gian này không thấy Hoàng Điệp xuấthiện tại các sự kiện thời trang cũng như trên các phương tiện truyền thông,có thông tin sau khi chia tay người tình thuở hàn vi có biệt danh CôngMotor, chị không còn hình ảnh tự tin và kiêu hãnh như trước?
Tại sao tôi lại không tự tinvà kiêu hãnh sau khi chia tay với bạn trai? Tôi vẫn là tôi, vẫn tự tin vàthậm chí còn tự tin hơn rất nhiều. Sở dĩ thời gian này, tôi tạm dừng cáchoạt động trình diễn và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông là vìmuốn làm tốt công việc đóng phim.
|
Người đẹp Vũ Hoàng Điệp |
Tôi tham gia bộ phimNữ vệ sĩ, Vàng và Ngoạitình. Tôi rất hứng thú với vai Hồng Loan trong phimNgoại tình - một cô gái rất đaukhổ trong tình yêu. Cô bị người yêu ruồng bỏ khi đang mang trong mìnhgiọt máu của anh ta… Sau khi hoàn thành các vai diễn tôi sẽ quay trở lạicông việc trình diễn thời trang, nhanh thôi.
Từng có kế hoạch đi hát, giờ lại chuyểnsang lĩnh vực điện ảnh, có phải sự đổ vỡ trong tình cảm khiến các kế hoạchcông việc cũng bị ảnh hưởng theo?
Không phải thế! Tôi rất thíchđi hát, đó là sở thích. Nhưng không phải ai cứ muốn trở thành ca sĩ là thựchiện được. Đến với nghiệp này đòi hỏi rất nhiều yếu tố và hiện tại tôi nghĩmình vẫn còn thiếu. Không dám khẳng định mình sẽ trở thành ca sĩ nhưng chắcchắn trong thời gian tới tôi sẽ đi hát, chỉ để thỏa niềm yêu thích của mình.
Từng trải qua cảm giác của người bị ngườiyêu ruồng bỏ trong bộ phim “Ngoại tình” vậy chị nghĩ như thế nào khi quyếtđịnh chia tay bạn trai, Công Motor sau hơn 3 năm gắn bó và dệt câu chuyệntình như cổ tích?
Chính xác là chúng tôi khôngcòn tình cảm từ cách đây hơn một năm, nhưng quyết định công khai chia tayvới báo chí thì cách đây khoảng 3 tháng. Và tôi khẳng định, tôi không phảilà người ruồng bỏ anh ấy. Anh ấy có những cư xử không hay và chính cách đốixử đó đã đánh mất tình yêu của tôi. Vâng, chính anh ấy đã đánh mất tôi chứkhông phải tôi ruồng bỏ anh ấy.
Cách đối xử của bạn trai như thế nào khiếnchị cảm thấy không thể chấp nhận?
Có rất nhiều điều anh làmkhiến tôi cảm thấy khó chịu và không hài lòng. Anh luôn muốn quản lý, ràngbuộc tôi, muốn tôi phải như thế này như thế kia. Tôi cảm thấy mình không cònlà mình nữa.
Có một thời gian tôi bị đedọa và vì lo lắng cho tôi anh đã cho người theo bảo vệ. Tôi rất cảm ơn bạntrai vì điều đó. Nhưng thực sự, tôi chỉ muốn có anh ấy ở bên, hoặc 1-2 ngườiđi cùng là cảm thấy yên tâm rồi. Tôi không cần một đội tới… 26 người ồn àođi kèm. Tôi cảm thấy “phong cách sao Hollywood” đó không phù hợp với mình.Thực sự, tôi là người chân thành và luôn muốn hòa đồng. Nhưng anh ấy khôngnghe và quyết làm theo ý mình. Anh ấy làm thế đã đẩy tôi tách biệt với mọingười, khiến nhiều người có cái nhìn về tôi không thiện cảm…
![]() |
Hình ảnh Vũ Hoàng Điệp với 26 vệ sĩ đi kèm do bạn trai “tạo dựng” đã đẩy cô vào scandal đầy thị phi (Ảnh: Phan Anh) |
Đó chỉ là một trong nhữngviệc anh ấy can thiệp vào cuộc sống của tôi. Còn rất nhiều những đối xửkhác nhưng tôi chỉ có thể chia sẻ với người thân hoặc bạn trai sau nàycủa mình.
Đó là lý do khiến chị nói lời chia tay sau khi hai người đã lên kế hoạch cho đám cưới, thậm chí định tổ chức lễrước dâu bằng trực thăng?
Từ lúc chia tay, tôi luônlảng tráng câu hỏi vì sao tan vỡ vì sợ mổ xẻ quá khứ sẽ khiến anh ấy bị tổnthương. Nhưng mới đây nhất đọc bài anh ấy trả lời báo chí có những thông tinchưa thật sự chính xác nên tôi quyết định lên tiếng.
Thực sự là khi tình cảm khôngcòn mặn nồng thì mọi cách ứng xử không phù hợp của người kia đều khiến ngườinày khó chấp nhận. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi chia tay anh. Tôi đãtừng cho anh rất nhiều cơ hội nhưng anh vẫn phạm lỗi. Tôi đã từng nói chiatay nhiều lần nhưng không làm được nhưng lần này, tôi đã quyết thì khôngthay đổi. Tôi luôn mong muốn một tình yêu cháy bỏng chứ không hạnh phúc vớithứ tình cảm đều đều rồi đi đến hôn nhân. Tôi không còn cảm nhận được sựrung động với anh ấy nữa…
Còn ý định rước dâu bằng trựcthăng trong đám cưới hoành tráng vào ngày 11/11/2011 tới là ý của anh khôngphải ý của tôi. Anh ấy có thể thực hiện mong muốn đó nhưng với một người phụnữ khác chứ không phải với tôi. Tôi chỉ mong một đám cưới bình lặng nhưngngọt ngào và hạnh phúc với người đàn ông mình yêu.
Vậy, chị phản ứng ra sao khi “đại gia” CôngMotor nói sở dĩ chị “dứt tình” là vì muốn bạn trai phải thay đổi, cụ thể làchị muốn anh ấy thể hiện sự thân mật nơi đông người trong khi anh khôngthích điều đó cũng như không muốn xuất hiện tại những sự kiện xa hoa?
Điều đó không đúng. Vì tựhào và muốn đem lại niềm vui cho anh nên tôi thường cùng anh tham dự cáchoạt động giải trí. Tuy nhiên, từ lâu rồi chúng tôi không còn thể hiệnsự thân mật khi chỉ có hai người, huống hồ là ở những nơi đông người.
Bạn trai chị cũng nói chị luôn giận dỗi,đòi chia tay vì những chuyện nhỏ nhặt và không thông cảm cho bạn trai, đòihỏi những chuyện anh ấy khó có thể thực hiện được, chị nghĩ sao?
Tôi chia tay anh ấy khôngphải vì những giận dỗi hay hiểu lầm nhỏ nhặt như lời anh ấy nói trên báo. Lýdo có người thứ ba chen vào lại càng không phải. Thậm chí cho đến thời điểmnày, dẫu có nhiều người theo đuổi, tôi vẫn một mình và đang tìm hiểu mộtcách thận trọng.
![]() |
Hoàng Điệp và bạn trai thuở mặn nồng |
Anh ấy nói vì muộn giờ đưađón mà tôi giận dỗi, nói lời chia tay ư? Tôi chỉ có thể nói đơn giản như thếnày. Khi còn tình cảm thì người đàn ông có phạm lỗi lần lớn thì tôi vẫn cứyêu và vẫn cứ tha thứ. Nhưng khi hết tình cảm rồi thì dù chỉ một lỗi nhỏnhặt thôi tôi cũng không thể tha thứ.
Dù cho bạn trai chị đã thay đổi, tìm mọicách níu kéo, dù cho anh vẫn còn yêu và luôn khấn trời phật hãy đưa “nàngLọ Lem” của mình quay về?
Xin cảm ơn những lời chânthành của anh dành cho tôi nhưng “nàng Lọ Lem” sẽ không bao giờ quay trở về.Khi anh nhận ra những gì ở tôi thì đã quá muộn, anh khó có thể nào tìm đượcngười yêu như tôi nữa.
Dù anh có thay đổi, níukéo thì tôi cũng không suy nghĩ lại. Tôi không cần người đàn ông yếuđuối bỏ bê công việc, chỉ đi lễ chùa khấn vái để quên đi sự đau khổ vàhi vọng tình yêu quay trở về…
Theo Dantri