Trang mạng al Jazeera dẫnlời các bác sĩ ở thành phố Ajdabiya của Libya cho biết lực lượng ủng hộ đạitá Muammar Gaddafi đã dùng cưỡng hiếp như một "vũ khí chiến tranh".
Một số bác sĩ cho hay, họ đã tìm thấy nhiều viên Viagra và bao cao su trongtúi của các chiến binh ủng hộ Gaddafi bị bắn chết, cáo buộc họ dùng thủ đoạncưỡng hiếp như một vũ khí chiến tranh.
Các bác sĩ khẳng định họ đã và đang điều trị cho nhiều phụ nữ bị cưỡng hiếplà người thân thích của lực lượng đối lập.
Trong khi đó, 175 người, trong đó có cả các bác sĩ, được thông báo mất tíchkhỏi Ajdabiya và nhiều người được phát hiện đã bị giết.
Phụ nữ nói lên nỗi tủi nhục
![]() |
Kêu gào đau đớn tại mộ của một người nổi loạn bị lính Gaddafi giết tại Ajdabiya. (Ảnh: Reuters) |
Al Jazeera cũng đưa tin vềtrường hợp một phụ nữ kể với các phóng viên ở Tripoli rằng cô bị binh línhcủa ông Gaddafi hãm hiếp rồi bị các nhà chức trách đuổi cổ.
Iman al-Obeidi đã tìm đến cácphóng viên nước ngoài ở khách sạn Rixos cuối tuần trước. Nước mắt lưngtròng, cô nói rằng binh lính đã bắt giữ cô ở một chốt kiểm tra, trói cô lạivà lạm dụng cô rồi đưa cô đi cưỡng hiếp tập thể.
Câu chuyện của al-Obeidi chưa thể kiểm chứng độc lập được song vụ việc đượcđưa tin như một dấu hiệu về sự trấn áp theo lệnh của đại tá Gaddafi nhằm vàonhững người chống đối.
Tại một cuộc họp báo được chuẩn bị vội vàng sau đó, phát ngôn viên chính phủLibya Moussa Ibrahim nói các nhà điều tra bảo với ông rằng người phụ nữ nàysay xỉn và có thể có vấn đề về tâm thần.
Tại khách sạn Rixos ở Tripoli hôm 26/3, Iman Al-Obeidi kể câu chuyện mình bịbắt giữ và hãm hiếp tập thể. (Ảnh: AP)
who said she spent two daysin detention after being arrested at a checkpoint in Tripoli, Libya, andsexually assaulted by up to 15 men while in custody shouts to tell her storyat the Rixos hotel in Tripoli Saturday March 26, 2011, after storming intothe hotel"s breakfast room to show her wounds to foreign media.
Al-Obeidi, ở độ tuổi 30, có nhiều vết trầy xước trên mặt và thâm tím trênngười. Cô cho hay những người hàng xóm ở khu vực cô bị bắt đã giúp cô trốnthoát.
Al-Obeidi còn khẳng định mìnhbị lính chính phủ bắt giữ là vì cô đến từ thành phố Benghazi ở miền đông,thành trì của lực lượng chống Gaddafi.
Khi bị những người phục vụ khách sạn gọi là kẻ phản bội, Al-Obeidi vặn lại:"Những người miền đông - chúng ta đều là anh em người Libya. Chúng ta đượcđối xử như nhau, nhưng đây là những gì binh lính của Gaddafi đã làm với tôi.Họ bôi nhọ thanh danh của tôi".
Tuần lễ khiếp đảm
Ở Ajdabiya, tại bệnh viện El-Mgareaf, bác sĩ trưởng Suleiman Refadi đã trútrong bệnh viện suốt 6 ngày khi quân đội của Gaddafi tới thành phố này. Ôngvà một số nhân viên đứng trước nỗi khiếp đảm bị trúng đạn của các tay súngbắn tỉa trong thành phố hoặc có thể bị bắt đi như nhiều người khác.
Ba bác sĩ của ông đã biến mất khi đi gom dân thường bị thương ở nơi chỉ cáchbệnh viện hai con phố. Chỉ còn lại chiếc xe cứu thương chi chít vết đạn.
Bác sĩ Refadi nói với phóng viên Al Jazeera về những phụ nữ mà ông chữa trị.Các bệnh nhân này kể họ đã bị lính chính phủ cưỡng hiếp. Một phụ nữ bị tómđi ngay bên ngoài nhà riêng của mình khi cô đang gọi đứa con nhỏ vào trongnhà. Một người khác đang ở trong chính nhà mình gần cửa tây của thành phốthì bị lính tráng hãm hại.
Refadi trở nên bối rối khi ông nói rằng hãm hiếp có lẽ là thủ đoạn đã đượcsắp đặt từ trước. Vị bác sĩ này cho biết đích thân ông đã lục soát thi thểcủa các binh sĩ được đưa về nhà xác.
Khi họ đưa các tử thi vàobệnh viện, tôi khám túi họ và thấy cả Viagra lẫn bao cao su", Refadi kể vàcáo buộc điều này là bởi vì họ đã được chỉ thị phải cưỡng dâm.
Theo Thanh Hảo
Vietnamnet