Ngày 27/10, trong hội nhóm của một trường đại học xôn xao đoạn tin nhắn được chụp lại qua màn hình có nội dung cuộc trò chuyện được cho là giữa một thầy giáo và sinh viên.
Theo đó, một nữ sinh viên năm cuối có đặt vấn đề về việc xin được "tạo điều kiện" thi lại môn học của giảng viên này để kịp tiến độ tốt nghiệp. Sau đó, người được cho là giảng viên cũng đã "tạo điều kiện" cho nữ sinh viên này với "hướng giải quyết" bằng một cuộc hẹn tại khách sạn.
Tuy nhiên, trước gợi ý "hướng giải quyết" như vậy, nữ sinh viên tỏ ý từ chối: "Thầy ơi em sợ lắm, và em cũng có bạn trai rồi. Như vậy là không được ạ".
Tiếp theo, thầy giáo nói rằng: "Em không phải lo nghĩ về vấn đề lộ ra ngoài, thầy đảm bảo giữ kín chuyện này và không ràng buộc lâu dài. Nếu em không muốn thầy cũng không ép, thầy không thích ép buộc ai cả. Mọi thứ nó đến từ hai phía. Sau khi gặp nhau thầy đảm bảo rằng kì thi này em không phải lo gì cả".
Đoạn tin nhắn nói trên ngay sau khi xuất hiện đã lập tức khiến nhiều người sốc nặng.
Giảng viên bị bôi nhọ?
Liên quan đến sự việc, chiều cùng ngày, trao đổi với PV, một đại diện Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin vụ việc và ngay trong chiều 27/10 đã thành lập tổ công tác để xác minh.
“Tuy nhiên tại cuộc họp, giảng viên N.M. khẳng định không có chuyện thầy giáo “gợi ý” cho sinh viên nữ qua môn bằng cuộc hẹn ở khách sạn. Trong buổi làm việc với lãnh đạo nhà trường giảng viên cũng khẳng định mình bị bôi nhọ.
Hiện tại nhà trường cũng đình chỉ công tác giảng viên. Nhà trường cũng đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc để xác minh làm rõ”, đại diện nhà trường nói.
Theo Pháp luật và bạn đọc