Cảnh sát thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang vất vả truy lùng 4 tên bịt mặt gây ra vụ trộm... "của quý" làm chấn động thành phố vừa qua.
Sự việc xảy ra khoảng 4h sáng 19/7. Nạn nhân của vụ trộm đặc biệt này là ông Phí Lâm, 41 tuổi, hiện sống ở thôn Nê Kiều, ngoại ô thành phố Ôn Lĩnh. Khi ngủ, ông bị một nhóm 4 tên bịt mặt bất ngờ đột nhập vào nhà và cắt phăng "của quý".

Vụ "ăn trộm" hy hữu chưa rõ
thủ phạm.
"Chúng trùm chiếc túi lên đầu
tôi, kéo quần tôi ra rồi bỏ chạy", ông Phí đau khổ. "Tôi rất sốc và không
cảm thấy đau. Sau đó, tôi thấy bị chảy máu còn 'của quý' thì đã biến mất".
Sau hàng giờ tìm kiếm phần bị cắt đứt lìa của ông Phí tại hiện trường mà
không thấy, nhân viên cấp cứu và cảnh sát tin rằng, kẻ tấn công có thể là
chồng hoặc tình nhân của những người phụ nữ trong làng mà ông Phí bị nghi
ngờ đang có quan hệ tình cảm. Bốn tên này sau đó bỏ đi mà không đếm xỉa gì
tới các tài sản giá trị trong nhà nạn nhân.