Thi thể của chị H. sau đó được gia đình tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.
Như vậy, cả 4 nạn nhân trong vụ mẹ khoá trái cửa, tẩm xăng thiêu sống cùng 3 con chẳng một ai sống sót.
Ngôi nhà xảy ra sự việc đau lòng.
Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30, ngày 28/7, người dân tại thôn Hoà Bình phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ căn nhà của chị H. nên tri hô nhau ứng cứu.
Tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm căn nhà, cửa bị khoá trái bên trong, mùi xăng bốc lên nồng nặc. Chị H. và 3 con nhỏ bị mắc kẹt bên trong. Người dân phá cửa, dập lửa và giải cứu 4 mẹ con chị H. ra ngoài.
Tuy nhiên, cháu Võ Thị Mai A. (6 tuổi, con gái lớn chị H.) tử vong tại hiện trường. Chị H. và 2 đứa con còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.
Đến tối cùng ngày, 2 đứa con của chị H. là cháu Võ Xuân Đ. (5 tuổi) và cháu Võ Thị Mai P. (3 tuổi) lần lượt tử vong.
Di ảnh 3 người con xấu số.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn với người chồng đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, chị H. đã mua xăng, khoá trái cửa rồi châm lửa thiêu sống cùng 3 con nhỏ dẫn đến vụ việc đau lòng.
Trước khi vụ việc xảy ra, chị H. đăng ảnh chụp chung cùng 3 con lên mạng xã hội facebook kèm dòng trạng thái "Bốn mẹ con tôi có thể là màu hồng, nhưng cũng có thể là màu đen tối" sau đó thay ảnh bìa bằng màu đen.
Theo Pháp luật và bạn đọc